Ở góc chụp ngược sáng độc đáo, dưới khung cảnh ánh bình minh hay khi đã
chiều tà thì cuộc sống con người, cảnh vật trong từng tấm ảnh vẫn hiện
lên vô cùng sinh động và đẹp đẽ.
Chị gái Song Thu luôn tìm nhiều cảm xúc đẹp và huyền bí lắm, rất đáng để chiêm ngưỡng, thật sống động chị ạ, cuối tuần em chúc chị gái an lành, sức khỏe chị gái nha (~_~)
Những tay chụp ảnh thường tránh chụp ngược chiều ánh sáng nhưng những tấm ảnh này thật đẹp,độc đáo giống như những ý thơ và những tấm ảnh nghệ thuật em từng giới thiệu trên blog.
Em cám ơn chị đã khen. Thực ra ai cũng thích cái đẹp chị nhỉ. Gần đây em có đọc thêm sang lĩnh vực hội họa, thấy cũng nhiều trường phái, nhiều lý luận phức tạp lắm. Có những bức tranh "xấu" lắm mà người ta bảo đẹp và vô cùng đắt giá chị ạ! Chẳng như KH mình có CM và tính toán chính xác...
Em cám ơn chị đã khen. Thực ra ai cũng thích cái đẹp chị nhỉ. Gần đây em có đọc thêm sang lĩnh vực hội họa, thấy cũng nhiều trường phái, nhiều lý luận phức tạp lắm. Có những bức tranh "xấu" lắm mà người ta bảo đẹp và vô cùng đắt giá chị ạ! Chẳng như KH mình có CM và tính toán chính xác...
ST có trí nhớ tốt đấy ! Em đọc bài "ký ức tuổi thơ" của chị và có lời COM. là ở blog LS-QL. Cái hồi đó em không quậy (bản chất dịu dàng), nhưng lại KHOÁI thấy người khác quậy để CƯỜI phải không ?
Nếu những cảnh trên, chụp vào khoảnh khắc như trên mà không chụp ngược sáng thì sẽ khó có thể gây được ấn tương và có vẻ đẹp độc đáo. Đó là tài năng của nhà nhiếp ảnh. Cảm ơn TG đã cho xem những bức ảnh chụp ngược sáng đẹp.
Em rất mê chụp ảnh, nhưng chắc phải đầu tư nhiều mới có thể chụp được những bức ảnh tuyệt vời như trên kia. /về máy ảnh, thời gian, ý tưởng sáng tạo.../ Cám ơn chị đã cho mọi người được thưởng thức những tác phẩm sống động mê ly.
Trong cuộc sống có nhiều cái tưởng là "ngược" hóa ra lại hay, lại đẹp, ảnh ngược sáng của em sưu tầm là một ví du, còn nhiều cái khác nữa, đi bộ cứ thử đi "ngược" (đi giật lùi) mà xem ,rất tốt cho sức khỏe đấy.
Đẹp quá chị ah! Thật độc đáo và ý nghĩa vô cùng trong từng hình ảnh. Tem vàng cho em Ngựa nha!
Trả lờiXóaHoan hô em Ngựa nhanh chân. Chị vừa com cho em mà bị mất.
XóaKhi nào có ảnh ngựa ngược ảnh sáng chị gửi em nhé!
Những bức ảnh ngược ánh sáng mang một vẻ đẹp đặc biệt. Tuyệt ! Tôi rất thích !
Trả lờiXóaCám ơn ST !
Ngày xưa, người ta thích cùng chiều...bây giờ ngược? tại sao không? Nhưng chắc phải có máy tốt chị nhỉ!
XóaChị gái Song Thu luôn tìm nhiều cảm xúc đẹp và huyền bí lắm, rất đáng để chiêm ngưỡng, thật sống động chị ạ, cuối tuần em chúc chị gái an lành, sức khỏe chị gái nha (~_~)
Trả lờiXóaĐúng là chị thích tìm tòi...mang cái đẹp về cho mọi người cùng thưởng thức thì chị vui lắm! cám ơn em...
XóaSong Thu sưu tầm được nhiều hình ảnh thật tuyệt.....
Trả lờiXóaChiều vui thật nhiều ST nhé
MC thích ảnh nào? Mình thích ảnh cô gái vung tóc và các cháu vui chơi MC ạ!
XóaẢNh đẹp lắm đôi lúc chỉ cần nhìn bóng thôi, còn tùy người cảm nhận nó.
Trả lờiXóaRất phải...!
XóaNhững tay chụp ảnh thường tránh chụp ngược chiều ánh sáng nhưng những tấm ảnh này thật đẹp,độc đáo giống như những ý thơ và những tấm ảnh nghệ thuật em từng giới thiệu trên blog.
Trả lờiXóaÔi, nghệ sỹ người ta cũng mất công tìm tòi lắm chị nhỉ...
XóaVới chúng mình hiện giờ, ảnh chỉ nhìn bóng là thích hợp đấy. Rất nghệ thuật nữa.
Trả lờiXóaEm cũng ngại chụp hình chính diện chị à...Nhất là khi mặc áo tắm hay gì đó muốn dấu mặt!
XóaĐẹp tuyệt vời và rất nghệ thuật ST à.
Trả lờiXóaEm thấy có nhiều ảnh chụp ngược, nhưng những tấm hình này là ưng nhất chị à!
XóaẢnh rất đẹp và người sưu tầm cũng rất có tâm hồn nghệ sỹ. Bây giờ chị mới biết về lĩnh vực nghệ thuật ảnh ngược này. Cám ơn em.
Trả lờiXóaEm cám ơn chị đã khen. Thực ra ai cũng thích cái đẹp chị nhỉ. Gần đây em có đọc thêm sang lĩnh vực hội họa, thấy cũng nhiều trường phái, nhiều lý luận phức tạp lắm. Có những bức tranh "xấu" lắm mà người ta bảo đẹp và vô cùng đắt giá chị ạ! Chẳng như KH mình có CM và tính toán chính xác...
XóaEm cám ơn chị đã khen. Thực ra ai cũng thích cái đẹp chị nhỉ. Gần đây em có đọc thêm sang lĩnh vực hội họa, thấy cũng nhiều trường phái, nhiều lý luận phức tạp lắm. Có những bức tranh "xấu" lắm mà người ta bảo đẹp và vô cùng đắt giá chị ạ! Chẳng như KH mình có CM và tính toán chính xác...
Trả lờiXóaTuyệt vời quá chị ơi ! Em không biết tải ảnh lên mạng nên chỉ rình chị có ảnh đẹp là sang ngắm nghía thoi chị à !
Trả lờiXóa
XóaVậy chị cứ tải về để em xem nhé!
Thấy ảnh đẹp ở đâu em cứ coppy rồi đăng như bài viết thường ấy thôi Sơn ạ!
ST có trí nhớ tốt đấy ! Em đọc bài "ký ức tuổi thơ" của chị và có lời COM. là ở blog LS-QL.
Trả lờiXóaCái hồi đó em không quậy (bản chất dịu dàng), nhưng lại KHOÁI thấy người khác quậy để CƯỜI phải không ?
HI Hi, em thích cười nhưng không nín cười được nên cứ toe toét chị ạ!
Xóahiiii...em cũng qua chị tìm ảnh đẹp đây
Trả lờiXóaEM CÓ THẤY KHÔNG?
XóaChị Huyền đây, chào Thu Giang. Anh Calathau mới cho chị cái chìa khóa để vào nhà em. Chị chục gia đình em vui vẻ , hạnh phúc !
Trả lờiXóaÔi, thế chị có blog riêng mà em không biết. Chúc mừng chị nhé. Chị có khỏe không?
Xóahttps://plus.google.com/101574659975724041699/posts
XóaNếu những cảnh trên, chụp vào khoảnh khắc như trên mà không chụp ngược sáng thì sẽ khó có thể gây được ấn tương và có vẻ đẹp độc đáo.
Trả lờiXóaĐó là tài năng của nhà nhiếp ảnh.
Cảm ơn TG đã cho xem những bức ảnh chụp ngược sáng đẹp.
Nhiều quan niệm cũ bị thay đổi anh nhỉ. ÔX em cứ phản đối em chụp ngược sáng!
XóaEm rất mê chụp ảnh, nhưng chắc phải đầu tư nhiều mới có thể chụp được những bức ảnh tuyệt vời như trên kia. /về máy ảnh, thời gian, ý tưởng sáng tạo.../ Cám ơn chị đã cho mọi người được thưởng thức những tác phẩm sống động mê ly.
Trả lờiXóaTheo chị, Em mê cái gì có điều kiện thì làm ngay đi kẻo già nữa lại tiếc em ạ! Cứ chụp dần sẽ đẹp thôi!
XóaTrong cuộc sống có nhiều cái tưởng là "ngược" hóa ra lại hay, lại đẹp, ảnh ngược sáng của em sưu tầm là một ví du, còn nhiều cái khác nữa, đi bộ cứ thử đi "ngược" (đi giật lùi) mà xem ,rất tốt cho sức khỏe đấy.
Trả lờiXóaNhững khuôn hình ngược sáng đẹp quá chị ơi ! Chủ nhật an lành vui vẻ chị nhé ! (~_~)
Trả lờiXóaRất vui gặp lại Nữ thần MT. Chúc bạn tuần mới vui khỏe nhé!
Xóa