Người dân bản địa thường không tự nhận thấy được những nét đặc
trưng riêng biệt ở nơi mình sống có điểm gì hấp dẫn hay thú vị. Họ vì
bận rộn với cuộc sống nên hầu như không dành thời gian quan sát hoặc để
tâm đến chúng, vì đã mặc định coi những thứ hiện diện xung quanh là hiển
nhiên, là bình thường, vốn dĩ nó xưa nay vẫn thế.
Những người khách du lịch có sự khác biệt, bởi vì khách du lịch là những
người xa lạ, muốn tìm hiểu những đặc trưng văn hóa, phong cảnh ở nơi họ
đến và họ dễ nhận ra sự khác biệt hay những nét đẹp, độc đáo hơn những
người bản địa. Và nhất là khi khách du lịch là một nghệ sĩ thì những
điều tưởng như bình thường ấy sẽ trở thành điều đặc biệt, kỳ diệu.
Vịnh Hạ Long
Nghệ sĩ người Thái Lan Direk Kingnok đã vẽ những bức tranh về cuộc sống
đời thường ở Việt Nam. Bộ tranh màu nước của anh chứa đầy những hình
ảnh sinh động, màu sắc kỳ diệu và cũng hết sức gần gũi, những tác phẩm
của anh đã khơi dậy sự quan tâm và thích thú của những người dân Việt
Nam.
Đó là những hình ảnh về xe gắn máy, xe tay ga, những góc phố, những khu
chợ và đám dây điện rối mù trên cao, với những bức tường chằng chịt chữ
viết có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu ở Việt Nam. Nhưng chúng ta không
thấy chúng đẹp cho tới khi ta xem những bức vẽ của Kingnok.
Làng chài Cầm Kim - Hội An
Kingnok sinh năm 1976 ở Nakhonratchasima, Thái Lan, anh yêu hội họa từ
khi còn là một cậu bé. Kingnok theo học mỹ thuật trong trường trung học
và tiếp tục học lên. Anh đã có thời gian làm giảng viên mỹ thuật trong
hai năm, rồi trở thành một họa sĩ làm việc độc lập.
Kingnok có thể sử dụng nhiều các chất liệu hội họa khác, tuy nhiên màu nước là chất liệu anh yêu thích.
Góc làm việc của họa sĩ
Kingnok nói: “Tôi thực sự yêu màu nước. Nó thực sự trong sáng, rõ
ràng và bản thân tôi yêu thích điều đó. Tôi đã làm việc với nhiều nghệ
sĩ để học hỏi và tạo nên kỹ thuật của riêng mình. Tôi cũng rất thích vẽ
phong cảnh, nó giống như việc bạn giữ lại một khung hình đẹp khi đi du
lịch và ngắm cảnh.”
Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm trong trẻo và rực rỡ sắc màu của Direk Kingnok.

Vịnh Hạ Long

Người buôn bán ở Hạ Long



Đường Hoàng Diệu - Hội An

Phố cổ Hội An


Chợ Hội An


Cửa hàng bán đèn lồng

Đường Trần Phú - Hội An

Dưới chân cầu - Hội An
Nguồn ảnh: Facebook của Direk Kingnok
ST có một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn nên toàn sưu tầm những tranh ảnh nghệ thuật rất tuyệt vời đáng ngắm.
Trả lờiXóaCuối tuần em quét một lượt xem ảnh nào thích thì đưa lên để mọi người xem! Nhưng hình như chỉ có chị là xem cả ba entries thì phải chị Hoàn ạ, chứng tỏ chị cũng...lãng mạn chứ bộ!
XóaEm phục chị quá, chị rất chịu khó sưu tầm tranh ảnh nghệ thuật. Lòng ham mê nghệ thuật giúp cho tâm hồn thêm thanh thản và cuộc sống lãng mạn chị nhỉ.
Trả lờiXóaNGHỆ THUẬT LÀ LĨNH VỰC CHỊ YÊU THÍCH NHƯNG KÉM HIỂU BIẾT EM À, VÌ VẬY CHỊ MUỐN HÒAN THIỆN THÊM KIẾN THỨC THÔI EM Ạ...MÀ CŨNG CHẢ CÓ THÚ VUI GÌ HƠN...
Xóa