Khi động vật cũng biết "chơi xấu"
Sống trên đời không sao thoát khỏi những ganh tị, đâm thọt sau
lưng... và với động vật cũng không ngoại lệ. Cùng xem "họ" chơi xấu nhau
ra sau cả nhà nhé!

Liếng khỉ thật á!

Hớt tay trên nè

Ăn không được thì đánh nè

Chó không được vào


Thông minh gớm


Để yên tớ ngủ chút




Chơi xấu à


Lớn ăn hiếp nhỏ nè





Chỗ dành cho 2 đứa thôi à!

Chơi kỳ quá! Chỗ ngủ không phải restroom!
Sưu tầm
NHUNG74HINH2 ẢNH SƯU TẦM CỦA CHỊ LÚC NÀO CŨNG THẬT HẤP DẪN Ạ
Trả lờiXóaEM CÓ THẤY ĐƯỢC CƯỜI VUI KHÔNG? CHÚNG THẬT ĐÁNG YÊU!
XóaEm sưu tầm được nhiều ảnh động vui nhộn quá ta!
Trả lờiXóaThỉnh thoảng "chộp" được những clip vui thế này, đời thêm thú vị chị nhỉ!
XóaCác nhà khoa học nhận thấy một số động vật có khả năng tư duy: cá Heo biết cứu người bị rơi xuống biển,Hắc Tinh Tinh biết cách làm thế nào để bắt được kiến ở trong tổ,nó còn có khả năng giao lưu với con người nữa.Một số động vật vật khác như chim, voi,khỉ.lợn,chuột bạch lớn cũng có khả năng tư duy.Vì thế mà chúng cũng biết yêu,ghét đấy.
Trả lờiXóaHai Con mèo nhà em sáng nào cũng đến cửa phòng "đón" em vào buổi sáng, chả là em là người cho chúng Măm mà! Hi , khôn thế đấy!
XóaChúng còn biết đón người nhà khi mở cổng! Có chúng cũng vui chị ạ!
Ảnh của ST vui nhộn quá. Súc vật cũng tinh khôn, nghịch ngợm, ghen ghét nhau chẳng khác gì người...
Trả lờiXóaMình cũng là ĐỘNG VẬT mà, chỉ có điều yêu ghét khủng khiếp hơn! Xâm lăng, đánh chiếm đất đai, vu oan nữa...eo ơi!
XóaXem ảnh động vật như thế này...chỉ thấy vui chị nhỉ!
Tếu quá nhỉ ! Xem chúng nó trêu đùa và phá nhau y như người vậy.
Trả lờiXóaNếu chúng có phá thì chỉ tí ti...còn người mà phá thì...khủng khiếp chị nhỉ!
XóaCảm ơn ST, xem thích và vui quá! Xem một mình mà có lúc phải phá lên cười vì "bọn chúng nó" nghịch ngợm, trêu đùa, lại còn "chơi xỏ" nhau chả khác gì bọn trẻ con của...con người! Đúng là được thư giãn, ST sưu tầm ở đâu mà được nhiều và hay thế. Muốn "xách" về nhà quá mà không biết "lôi" ra như thế nào?! Muốn xem lại chắc lại phải quay về đây thôi. Chào ST!
Trả lờiXóaEm được bạn gửi cho anh ạ. Anh cứ cop về nhà anh như cop thông thường, để ở bloger xem thoải mái, không hiện ra bài đăng đâu anh ạ...Chúc anh cười to một mình nhé!
XóaBức thứ 5 từ dưới lên: không phải chơi xấu nhau đâu mà là cô mèo xinh đẹp kiêu kỳ còn anh khuyển xấu trai lại nhẫn nhịn quá đấy. Tình yêu mà! hì hì...
Trả lờiXóaNhỏ con mà xinh đẹp và có vẻ ĐÀN CHỊ quá! Hình như chúng cũng có kiểu yêu PHI CÔNG TRẺ_MÁY BAY BÀ GIÀ đấy!!!
XóaĐúng là thư giản thực sự đấy ạh!
Trả lờiXóaEm đã xem ảnh của chị về những chú tuấn mã chưa? Đẹp lắm em ạ! Tiếc là ở blog cũ rồi!!!
XóaChúc Ngựa có nhiều cỏ non nhé!
Nhiều kiểu ' chơi nhau " rất giống haI anh em đứa cháu nhà tôi. Rất vui nhộn.
Trả lờiXóaThỉnh thoảng vui tý cũng thoải mái anh nhỉ!
XóaChị gái Song Thu cóp những hình động thật vui nhộn, nhìn động vật trêu đùa nhau thấy lòng vui khỏe ra chị ạ ! Chị gái tài thật, chúc chị gái vui vẻ thơ hay nhiều nhé ! (~_~)
Trả lờiXóaNhững hình ảnh rất sinh động và lý thú ! Cảm ơn bạn !
Trả lờiXóaTuổi chúng ta vui và khỏe là thuốc bổ mà anh! Cám ơn bác đã vào chơi nhà!
XóaThật là thú vị, chị à. Vui nhỉ.
Trả lờiXóaTuần sau chị sẽ " đạo" thơ Cát cho vui nữa nhé!
Xóa