Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Có một tháng 10- Bài và ảnh Song Thu




Thế là sắp chia tay tháng 10, đón chào tháng 11. Bao nhiêu sự kiên xảy ra trong tháng 10 này mà ST chưa kịp ghi lại. Dưới đây lưu một vài bức ảnh mà ST chụp ở Tuần Châu trong dịp con gái mời bố mẹ ra biển thay đổi không khí, chuẩn bị đón một mùa đông lạnh lẽo sắp tới. 


Một vài cảnh nhà nghỉ mà hai vợ chồng ST tá túc. Mùa này, khách đến nghỉ chủ yếu là người nước ngoài.  Họ vào đây để lên các tầu thăm quan vịnh Hạ Long ...Mùa hè đông khách Việt hơn...




Vì đã thăm quan vịnh nhiều lần, mấy ngày ở đây, sáng sáng hoặc buổi chiều hai vợ chồng lấy xe đạp dạo theo cầu tầu Tuần Châu hít thở không khí trong lành...








Thỉnh thoảng chụp vài tấm ảnh hay hay...






Hoàng hôn cảng biển thật đẹp!







Một lần nghe nói đón hoang hôn nơi mũi cận tây Tuần Châu đẹp lắm. Hai vợ chồng bắt taxi ra tận nơi...Nhưng hôm ấy trời trở lạnh, mây mù, mặt trời nấp sau các đám mây...Chỉ chụp được vài kiểu trước khi  trời tối...









 ảnh này là ảnh động, sóng rất đẹp...


Song Thu chợt thấy có tấm biển lạ...



Lẽ nào có một con tàu nước ngoài đã đến đây vào năm 1912?

 Hỏi chả ai biết...Hai cụ đành chụp vài kiiểu kỷ niệm với mũi đất hoang sơ naỳ






Một bữa tối đang chờ đây rồi







Có vậy thôi, xin cám ơn và chào tạm biệt nhé!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét