Trẻ lo cơm áo
Già lo dưỡng tâm
Chú chim gẫy cánh
Lo tìm bóng râm...
Sóng biển gào thét
Chỉ đau nát bờ
Chỉ đau nát bờ
Nắng khô bỏng rát
Thiêu cháy rừng mơ...
Làm ngọn đèn nhỏ
Bừng sáng rồi tàn?
Hay làm đom đóm
Lập lòe hào quang?
Thế thời nhộn nhạo
Non nước ghập ghềnh
Buồn...
Trả lờiXóaDVD chúc VST an lành!
Chưa có bao giờ...buồn như hôm nay!
XóaIm lặng mãi hóa TÂM THẦN
Trả lờiXóaBực mình chửi bới hóa KẺ ĐIÊN
Chịu khó ngồi thiền buông bỏ cho qua
Kiếp này sắp biến thành mà
Để cho lớp trẻ liệu mà lo toan!
tHÔi ĐÀnh nHẮm mẮT. che tai chỊ À!
Xóa