Trang

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Rét ơi- Thơ Song Thu












Rét gì rét thế rét ơi

Ngoài kia đen xám một trời tàn tro
Môi thâm má héo co ro
Có tia nắng ấm mơ hồ...nơi nao?


Thương bèo bì bõm mép ao

Thương thân cua ốc nhôn nhao không nhà
Thương cò lặn lội bờ xa
Thương em côi cút mưa sa đường về

Ta đành gác lại đam mê

Gọi tên nắng ấm, 
cho... 
em khoe má hồng!




2 nhận xét:

  1. Nhiều vùng bị rét đậm, rét hại, tội nhất là những em nhỏ...
    DVD sang thăm nhà, thưởng thức thơ lục bát hay!
    DVD chúc nhà thơ Vu Song Thu vui khỏe!

    Trả lờiXóa
  2. Rất cám ơn bạn về bài viết. Mời bạn ghé qua website ủng hộ mình nhé Gia sư Vật lý tại Hà Nội

    Trả lờiXóa