Gói tình vạt áo bà đen
khăn rằm phủ kín cho thêm... đượm tình
cài vào mấy cánh hoa xinh
khô dừa lèn kỹ, thương mình...
mỏng manh
Dấu tình vào búp sen xanh
buộc rơm cho chặt để thành... của riêng
trải vài giọt nắng lên trên
lá non lót dưới cho mềm...
lòng nhau
Đợi ngày trắng rụng hoa cau
thu đi đông lại lên màu thời gian
cởi tình đón gió bay ngang
mới hay... tình đã lỡ làng...
lả lơi...
Vùi tình dưới đất nâu thôi
tha hồ ngang dọc nẩy chồi lên hoa
bông nào dành tặng cho ta
lá sen rơm trắng đem ra nhặt về...
10-2017
Bài THƠ thì hay và rất VIỆT, nhưng bức họa thì THẤT VỌNG !
Trả lờiXóaHì, bức ảnh trên hay bức dưới chị? Em thay bức trên nhé. Bức dưới thì ...makeno, Hiiii
XóaThơ và bức ảnh trên thì có thể là..."đùa tình" thật. Còn ảnh dưới thì thật 100%. Nên theo 3B cứ để như thế mới ... "hấp dẫn" !.Thu Giang .
Trả lờiXóaem mới thay bức trên theo lời chị Lệ đấy...
XóaBài thơ dí dỏm hay lắm đấy!
Trả lờiXóahì, làm cho hết ngày mưa chị à...Chị động viên em vui lắm!
Xóa