Trang

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Du lịch SAPA 2- Trèo lên đỉnh núi...

ST đi Sapa lần này không phải với mục tiêu khám phá ( vì đã đến đây nhiều lần ) mà chủ yếu muốn thử leo đỉnh Fansipan...một lần xem sao . Tiếc là hôm đầu trời mưa, mây mù. Từ chân núi nhìn lên chỉ thấy mây đặc quánh. May mắm thay, hôm sau, trời hửng nắng, thế là mấy anh chị em quyết định lên núi...
 Đầu tiên, trèo đỉnh Hàm Rồng... Sướng quá! Vừa  thấy đôi chân mình còn..." chịu chơi ", vừa cảm nhận không khí núi đá mát lạnh, gió lộng ngàn mây và cây xanh, hoa nở... Sau đó, nhân một buổi sáng nhìn lên, thấy rõ đường cáp treo trên đỉnh Fansipan, cả bọn lại lên đường nhằm hướng ga cáp treo thẳng tiến...  
Phải khen tập đòan SUN GROUP thiết kế thi công đường cáp treo khá hiện đại...Người già, trẻ em đều không cảm thấy khó chụi chút nào trong suốt chặng đường lên đỉnh, mà lẽ ra phải leo bộ mất mấy ngày + chăm sóc y tế cẩn thận...Đến nơi, tất cả mọi người reo lên sung sướng, mình đã thật sự đứng trên nóc nhà Đông Dương rồi...
Ai cũng muốn ghi lại khỏanh khắc chạm tay tới cờ Tổ Quốc cắm trên ngọn núi cao chót vót này... 



Cảnh Sapa nhìn từ đỉnh Hàm Rồng 





Hai  U80, chụp kỷ niệm trên VƯỜN HOA CHÂU ÂU, đỉnh Hàm Rồng...




Gió lộng trên đỉnh Sân Mây...Cổng Trời

Tóc gió thôi bay?

Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, hì...
( Lời bài hát của NS.Thuận Yến) 

Ba chị em cùng đi cùng leo tới đỉnh...thỏa nỗi ước mong.


Lão gia cũng thoải mái ...cười!




Sapa đẹp ngỡ ngàng với ruộng bậc thang mùa lúa mạ . Ảnh chụp từ cáp treo lên Phanxipan 


Trong  ga cáp treo cũng treo tranh nghệ thuật...



Rời cáp treo, leo lên đỉnh...


Trên đường lên đỉnh, chông chênh cùng tháp chuông ...




Còn đây là ...


ST đã "chinh phục" được nóc nhà Đông Dương!!!


6 nhận xét:

  1. Cảnh SAPA huyền ảo đẹp thật !
    Đứng trước THIÊN NHIÊN - Trời Đất ta thấy ta thật NHỎ BÉ. Tuy nhiên ta cứ muốn ta VĨ ĐẠI- muốn ôm cả Trời, cả Đất, nhưng thực tế ta ÔM một "ống" Kính cũng đã HẾT HƠI .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "...không ôm nổi trái tim một con người..." ( Thanh Lam hát thế, hiii)

      Xóa
  2. Seri ảnh Sapa đẹp quá!. Không biết "Nhiếp ảnh..da" chụp bằng máy nào đấy.
    Chúc mừng G& K vá các em... có một chuyến đi thú vị, một trải nghiệm thành công.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chụp bằng máy tính bảng của em mà anh...Căn bản là cảnh đẹp, lòng người phấn chấn...anh ạ!

      Xóa
  3. Đẹp thế này thì chị lại phải đi thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đi đi chị . Nhưng chọn mùa không mưa ý, kẻo lên đó mây mù chả nhìn thấy gì chị ạ!

      Xóa