Gắng viết một vài vần cho xuân 2017...
Thầm thì xuân
( Tiếng Xuân )
muốn xin một giọt nắng
mà mưa xuân cứ rơi
muốn trốn vào quãng lặng
mà gió xuân bời bời...
nhìn bông mai rạng rỡ
thong thả hớp hương xuân
lòng lộng trào bão tố
đành nín thinh... tần ngần
rồi xoan bung tím ngát
bịn rịn bước chân quê
bồn chồn và ngơ ngác
có ai đó đang về...
vài cánh sưa nóc phố
mây ngủ trắng ngọn cây
nhớ sao mà nhớ lạ
bàn tay ấy xanh gầy...
vài cánh sưa nóc phố
mây ngủ trắng ngọn cây
nhớ sao mà nhớ lạ
bàn tay ấy xanh gầy...
đành ướp tình se lại
trong vần thơ vụng về
vờ như không nghe thấy
Xuân thầm thì say mê...
Xuân 2017
Bài thơ rất hay, nhưng có vẻ chọn người đọc.
Trả lờiXóaHi... em lí lách chút cho bài thơ dễ đọc thôi chị ạ. Nhưng có lẽ em chưa làm rõ chủ đề...Em sẽ suy nghĩ sửa lại sau chị nhé.
XóaNhận xét của chị luôn là lời động viên em. Cám ơn chị rất nhiều!
Tiếng xuân sao buồn thế?
Trả lờiXóaĐang ngóng đợi ai về...
Mưa rơi lòng tái tê
Ngày tháng dài lê thê!
Em viết trong lúc mưa dầm dề...Thêm nữa chuyển mùa mỏi mệt quá chị à. Giá đi du lịch như chị thì hay hơn...nhưng mẹ chồng em bị bệnh, em không dám đi đâu chị à!!!
Trả lờiXóaRất hay và cũng rất thơ. Thơ của vst luôn như thế!.
Trả lờiXóaChúc mừng Em.
Vậy ư anh? thỉnh thỏang em lại viết nữa nhé!
XóaThay đổi ngoại hình cũng là cách đem lại hạnh phúc ^^ Có thể tìm hiểu thẩm mỹ viện bấm mí mắt bạn nhé
Trả lờiXóa