Trang

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Một chuyến du xuân Đà Lạt-ảnh SongThu





Trước tết con gái  mời bố mẹ  đi chơi xa, thư dãn sau một năm làm việc, học tập vất vả. Thế là sáng sớm mồng 5, tết cả nhà lên đường! 
Điểm đến là Đà Lạt rồi ghé qua Nha Trang, về lại Hà Nội vào mồng 9 tết.
Vì đã đi Đà Lạt một vài lần rồi, nay các cháu chủ trương nghỉ ngơi yên tĩnh tại một resort  sát hồ Tuyền Lâm thơ mộng, gần Thiền viện Trúc lâm. Ở đây có khu Villa nhìn ra hồ, có tiện nghi đầy đủ và phục vụ đi lại rất tốt. 
Hoạt động dài hơi nhất trong chuyến đi này là buổi đến thăm quan làng Cù Lần, cách Đà Lạt khỏang hai giờ đi ôto và buổi thăm quan dinh Bảo Đại . Tuy vậy họat động thú vị nhất với bọn trẻ có lẽ là được đi hái dâu tây tại vườn trên sườn núi. Với bà và mẹ bọn chúng, có lẽ là ngồi đọc sách trước cửa nhà nhìn ra hồ và...chụp ảnh. Hiiii.
Mời mọi người xem một vài bức ảnh nha! 


Trong lúc chờ check in vào khách sạn

Từ villa nhìn ra hồ




Tại phòng ăn trong villa




Trên đường xuống Làng Cù Lần 

Bà cháu ngồi xích đu bên cạnh hồ trong làng


Cưỡi ngựa đã quá!

Thế này còn thú vị hơn thì phải!


Thăm dinh Bảo Đại, vị vua cuối cùng








Một thoáng Tuyền Lâm hồ 





Hình như đây là những điều mà bà ngoại thích? Ảnh do cháu lớn chụp đấy ạ!



Xin cảm ơn đã chia sẻ cùng ST!








10 nhận xét:

  1. 2 Mẹ, 3 Con đầu năm đẹp quá !
    Đứa cháu lớn của TG giông "thằng" cháu ngoại của tui quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong tết không kịp chụp ảnh lưu lại. Con gái động viên mẹ mang áo dài đi ĐL chụp ảnh đấy chị ạ...Hai cháu của em khác hẳn nhau về sở thích, thế mới hay chứ!

      Xóa
  2. Đà Lạt mùa này có lạnh không? Thường thì mọi người hay đến Đà Lạt mùa hè để được mát mẻ dễ chịu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc em ở đấy, ĐL không lạnh lắm anh ạ. Nhưng khí hậu thay đổi thất thường, một ngày có tới ba khí hậu nên dễ ốm lắm. Không biết có phải vì thế mà người ĐL có tuổi thọ thấp nhất VN không?

      Xóa
  3. Chúc mừng TG và cả nhà có chuyến du Xuân Đà Lạt rất thơ mộng.
    Hôm nay anh và các anh .H.Hùng, Tr Trác ..., (dân XAPbKOB) định đến thăm Lê Anh Minh thì Minh cho biết là đi Gặp mặt 3A LSQL , nên mọi người lạii tụ tập tại nhà anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc thế...lần sau anh lại tụ tập nữa nhé. Minh dạo này khỏe hơn rồi anh ạ!

      Xóa
  4. Trả lời
    1. Hí...Không biết có phải là lần cuối không chị ạ!

      Xóa
  5. Còn lâu mới lần cuối đó nha ! Chúng tôi (tôi & một số thành viên gia đình) lên Đà Lạt 2 lần, cả 2 lần đều nghỉ ở nhà kỳ dị (Craysy house) của chị Việt Nga, đều đến vào mùa hè, mùa hoa Mimosa. Lần đầu từ SG lên- đi ô tô; lần sau từ Nha Trang đến , cũng đi ô tô, qua đèo Ngoạn mục và sau đó đi Dak Lak- Buôn Mê Thuật. Không thể không đến thác Prenn, Dinh Bảo Đại ... Tuy mùa hè nhưng sáng & chiều đều phải có thêm áo len nhẹ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bác thật là siêu! Chúc bác trở về Đà Lạt lần nữa nhé!

      Xóa