Hôm nay trời trở gió... Mời các cụ đọc tạm bài thơ, ST tiễn mùa thu đi
Thu cứ đi đi...
Ta chẳng có gì
để níu lại mùa thu
Chẳng vòng tay ôm
Chẳng đôi xích sắt
Ta không có gì
để trao tặng mùa thu
Không nụ môi hôn
Không giọt nước mắt ...
Đã dịu dàng
xua nắng hạ mùa sang
Sao lại giận hờn giông trời chớp bể?
Gió ngọt ngào
trời trong xanh là thế
Sao lại trắng bờ xác cá nổi hôm nao?
Thu cứ đi,
Chớ quay lại... ồn ào
Dòng nước lũ
Tiếng rít gào vô lối
Đêm trở gió
Lòng ta sao vời vợi
Nhớ thu xưa
hương cốm, lá vàng bay ...
Tiễn em đi
Ta lầm lũi
Hôm nay...
"Thu cứ đi đi.."
Trả lờiXóaĐể ĐÔNG qua thật nhanh,
Và chúng ta sẽ có một "MÙA XUÂN- như ý"-(mùa xuân Dân Tộc).
Chị ơi hy vọng là như vậy...
Xóa