Dạo này, sau sự kiện Formosa..., cảm xúc gần như khô cạn, ST chả làm được bài thơ nào, mặc dầu mùa thu đã đi được gần nửa đoạn đường ...Faybook nhắc lại THU CẢM vào đúng ngày này của 2 năm trước, ST đành đăng lên cho một cuối tuần vui vẻ!
Mùa thu nước Nga
Thu cảm
Tay vương gió
Tóc vướng sương
Thu tim tím xước niềm thương
...trái mùa
Xanh ngan ngát
Vàng lưa thưa
Heo may mới hiểu thiếu thừa
trong nhau...
Ngắm lá rụng
Chạm nỗi đau
Thôi đừng quay quắt... nát nhàu
sắc thu.
Vằng vặc sáng
Lồng lộng cao
Có hay một đóa ngạt ngào
...hớp trăng
Cũng là từ
Cái Ngàn Năm*
Ngẫm thương những mảnh trăng rằm
Chị thích hai câu:
Trả lờiXóa"Heo may mới hiểu THIẾU THỪA trong nhau..."
"Ngẫm thương những mảnh TRĂNG RẰM ĐƠN CÔI..."
Thế là hai chị em mình hiểu nhau...Em cũng thấy tâm đắc hai câu đó chị à!
XóaHB ghé thăm chị ST! Đọc những câu lục bát của chị nghe thật lạ. ngôn từ rất sắc, em rất thích và rất phục. Hồn thơ chín mọng nhưng vẫn ẩn chứa một góc riêng rất nặng lòng. Em thích lắm chị ơi!
Trả lờiXóa...
Đàn bà như đũng trăng ngồi
Hõm hang đến tội còn trồi xước lên
Ngập ngừng lá rụng nổi nênh
Thu ngang đuôi mắt lại duềnh ứ tim...
Lời em nói làm chị xúc động thực sự Hà Băng ạ. Chị lại mong thi hứng trở về...Chị em mình cùng trao đổi em nhỉ!
XóaChị cũng thấy vậy ST à-kể từ khi vụ Formasa xẩy ra, chị bị cuốn vào những bản tin xung quanh vụ đó và không còn hứng thú với thơ ca nữa.
Trả lờiXóaTrong tình cảnh này, em cảm thấy thơ thẩn hình như vớ vẩn ý chị ạ!
XóaChiều tóc liễu
Trả lờiXóaánh thu cài
vời trông sóng nước trôi dài
bâng khuâng
Thăm chị,được học thêm cấu trúc lục bát đọc rất gợi.
Chúc chị nhiều sức khỏe!
Câu lục bát của Quỳnh mới hay chứ...Cám ơn Quỳnh nha!
XóaThơ chị gái ngắn mà hay
Trả lờiXóaChúc chị gái vui trung thu cùng các cháu (~_~)
Trung thu rồi đó BD. Chúc em cùng gia đình đón trung thu vui vẻ nhé!
XóaMùa thu nhìn lá vàng rơi
Trả lờiXóaTrên đầu tóc đã bạc rồi. Sang đông!.
Thu về đếm lá vàng rơi
XóaĐếm sao hết được tình đời lênh đênh...
Anh nhỉ!
tiếp H T T : Lòng buồn giữa chốn hư không
Trả lờiXóaTàn thu lá rụng mênh mông đất trời
Thu này chẳng giống những thu qua
XóaNhộn nhạo buồn vui cũng gọi là
Thu đến rồi đi không vương vấn
Tàn thu rụng lá rồi đông qua...
Em chia sẻ cùng anh nha!
Thu này chẳng giống những thu qua
XóaNhộn nhạo buồn vui cũng gọi là
Thu đến rồi đi không vương vấn
Tàn thu rụng lá rồi đông qua...
Em chia sẻ cùng anh nha!