Lời thưa: Đã hơn tháng nay ST ngừng chơi blog... Nay mở HOA SIM TÍM ra, vẫn thấy bạn bè ghé thăm mà... hối hận. Tháng 7 qua rồi, dường như thu đã về! Song Thu học tập các anh chi làng LS-QL, xốc lại tinh thần, lấy lại cảm hứng... tiếp tục chơi, chờ mùa đông tới!

Chớm Thu
Vắng không thấy bóng mưa rào
Giận hờn giông bão tràn vào biển đông
Ổi xanh vội chín đỏ lòng
Na ti hí mắt vờ không thấy gì
Hạ buồn trút nắng ra đi
Se se gió nói thầm thì...Chớm Thu
Lạc vào phố cũ nhà xưa
Dường như thuở ấy thu vừa ghé qua
Góc này tình dõi theo hoa
Cây kia ríu rít mách ta với mình
Nắng đùa hôn lá rung rinh
Chớm Thu lơi lả Mối Tình Đầu Thu...
8-2012
"Hoan hô Nữ sĩ Song Thu
Trả lờiXóalại chơi...Blog hăng như ngày nào..." (nhại theo "Bút Che").
Chớm Thu về lại với Làng
Vui cùng Blog... Thu càng đẹp hơn!.
'Mối Tình đầu" - Yêu Quế Lâm*
Lư sơn bông tuyết - "Nụ hôn ban đầu".
Mai sau, dù có... rất lâu
Tình bạn thuở ấy... khắc sâu đáy lòng!.
* "Yêu QL như Tình yêu ban đầu / còn mãi mãi và khắc sâu trong lòng"
(Lời mới bài KHỎE LUÔN LUÔN...)
Lại chớm thu, lại chớm đông... Biết là tình cũ trong lòng... ngủ yên
XóaHí, anh Hải ạ!
. Tui cũng mới về bạn ơi
Trả lờiXóaSau gần một năm nghỉ chơi bạn à
. Thấy vẫn vui khi về nhà
Cảm ơn bằng hữu của ta vui vầy .....
ST cũng mới qua nhà bạn...Thấy vườn thơ vẫn thơm ngát!!!
XóaChúc mừng chị gái trở lại nhà
Trả lờiXóaChúc chị gái vui khỏe bình an (~_~)
Voi Bản Đông đấy ư? Cám ơn em vẫn luôn cùng chị!
XóaThăm ST đọc bài thơ hay Chúc luôn an lành.Mến
Trả lờiXóaThấy TM vẫn viết đều... Mừng bác vẫn dồi dào ý thơ!
Xóa