Trang

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Nhớ Bác- Ảnh Song Thu




Chưa tháng 5 nào thấy nhớ Bác như năm nay... Một tháng 5 dồn dập những sự kiện chả mấy tốt lành. Liệu khi còn sống Bác có nghĩ đất nước ta, dân ta lại có lúc phaỉ hứng chịu những nỗi đau này không? Song Thu cùng một số bạn khối 3 rủ nhau đi thăm Bác, cầu nguyện Bác linh thiêng phù hộ cho nước nhà... Đó khu di tích lịch sử ĐÁ CHÔNG-K9, nơi làm việc và lưu giữ linh cữu Bác từ 1969- 1975.

 Một khúc đường dẫn vào khu di tích, rợp bóng cây 

ST cùng Minh Tính trước khu tưởng niệm mới xây dựng


Ba hòn đá hướng lên trời một cách lạ kỳ, dân quen gọi là đá chông...

Manh Kính thay mặt đoàn thắp hương trước ba ngọn đá thiêng...

Căn nhà hai tầng là nơi Bác làm việc và đón khách quốc tế

Chiếc xe chở thi hài Bác từ Hà Nội về đây, năm 1969

ST một mình trước khu tưởng niệm...

Chùm lan rừng nhỏ nhoi  trên thân cây cạnh nhà Bác

Vườn hoa lan Ý và bông hoa Hồng nghiêng mình trước can nhà bằng kính, nơi dẫn xuống căn  hầm ngầm từng lưu giữ thi hài Bác

Ao cá như vẫn mong chờ bóng Người...


Tạm biệt khu Đá Chông, theo con  đường rải sỏi, cả đoàn lên đường thăm quê bạn Khoan, cựu bang trưởng khối lớp 3 QL_LS, tại Lâm Thao Phú Thọ...  
Chúng con mong sống khỏe mạnh để hàng năm lại được về thăm Người!...

13 nhận xét:

  1. “Cầu nguyện Bác linh thiêng phù hộ cho nước nhà…” – tôi xin cầu nguyện cùng ST và các bạn! Cảm ơn ST đã cho biết về khu di tích thiêng liêng này. Rất xúc động được xem những bức ảnh và những dòng tâm sự từ tận đáy lòng của ST. Cảm on ST và các bạn đã thay mặt cho những người ở xa đến thăm Bác vào dịp này. Ngày mai 19/5 – Ngày sinh nhật Bác HỒ vũ đại và kính yêu của chúng ta, một lần nữa xin cầu nguyện Bác linh thiêng phù hộ cho đất nước ta, dân tộc ta thực sự đạt được ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC, như điều Bác mong ước và đã hy sinh cả cuộc đời cho mục đích đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ở xa quá mà vẫn hướng về quê nhà và đồng cảm với chúng em...Em cám ơn anh rất nhiều ạ!

      Xóa
  2. Ngắm quang cảnh, ngắm ao cá của Bác thêm nhớ Bác vô cùng chị gái ạ ! Em gái ước 1 lần vào lăng viếng Bác vậy mà vẫn chưa thực hiện đc, chia sẻ cùng chị gái, cầu mong Bác an lạc nơi cõi thiền

    Trả lờiXóa
  3. Cứ như được cùng đoàn về thăm Đá Chông vậy . Cảm ơn chủ nhà nhiều !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không vào thăm được căn hầm lưu giữ linh cữu Bác, vì không được phép nhà thơ ạ... Dù sao đến nơi ấy cũng thấy tĩnh tâm hơn...

      Xóa
    2. Không vào thăm được căn hầm lưu giữ linh cữu Bác, vì không được phép nhà thơ ạ... Dù sao đến nơi ấy cũng thấy tĩnh tâm hơn...

      Xóa
  4. nhớ ngày sinh nhật BÁC là lạ nhớ bức ảnh ST và MC chụp cùng với BÁC.chúc ST luôn tươi trẻ như thời xa xưa ấy

    Trả lờiXóa
  5. Trường Internat cũng đã đến thăm nơi này còn được mời ăn trưa nữa. Ở nơ xa thẳm, Bác có linh thiêng hãy về bẻ cổ những thằng bán nước cho Tàu đi cho dân chúng được nhờ.

    Trả lờiXóa
  6. https://youtu.be/AQ_V62RqGtk
    Chị không có địa chỉ mail của em, đanh phải gửi theo kiểu nay.Chị thấy có nhiều bài thơ đáng quan tâm.

    Trả lờiXóa