Trang

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Sống- Thơ thiền




Trong lần du xuân  đến chùa Vàng ( Quảng Ninh ) ST ngưỡng mộ vườn thư pháp , và chụp kiểu ảnh dưới đây. Về nhà mới tìm nguồn gốc câu thơ khắc trên đá. Thì ra đó là thơ trích từ bài thơ của một thiền sư ( vô danh ), thể hiện quan niệm sống của đạo phật. Mời mọi người đọc và cùng suy ngẫm nha!









Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mĩm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai
Sống an hòa với những người chung sống
Sống là động, nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương*
Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến, giữa dòng đời vạn biến !

       



* Câu thơ khắc trên phiến đá ảnh trên




Một cảnh chùa Ba Vàng

9 nhận xét:

  1. Muốn sống theo giáo lý của Đạo Phật phải có sự tu luyện cao .

    Chúc ST sống vui và tu đắc đạo !

    Trả lờiXóa
  2. Chị gái làm thơ thể loại nào cũng hay, thật tuyệt
    Chúc chị gái vui khỏe tự tại (~_~)

    Trả lờiXóa
  3. Em cũng đã được đọc bài thơ này ở trong một ngôi chùa lúc em đến thăm,nhưng dài hơn đoạn trích của chị...
    Chúc chị thanh thản !

    Trả lờiXóa
  4. Nếu sống được như nhửng lời trong bài thơ ngắn đấy thì thế giới thật bình yên!

    Trả lờiXóa
  5. Đạo Phật, đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành... đều có những lời răn dạy rất hay, rất chuẩn...Chỉ đáng trách là những kẻ xuyên tạc, lợi dụng vào những mục đích xấu.
    Chúc TG giữ SK để còn ... "lên Chùa" nhiều hơn nữa nhé!.

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ cùng ST. Cùng sống tốt cho nhau nha!

    Trả lờiXóa
  7. cảnh chùa thật đẹp , lời thơ hay...em gái mong chị luôn khỏe mạnhvui vẻ và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi không biết phải giới thiệu như thế nào. Những quyển sách mà các bạn sẽ đọc sau đây là những tác phẩm vô cùng quý cho những người thành tâm tìm đạo. Không phải bằng sự tin tưởng, cầu nguyện, mà bằng sự sáng suốt. Kinh Bát Đại Nhân Giác có câu “ Duy Tuệ Thị Nghiệp ”. Như người đi đêm chỉ cần một ánh đèn là đũ. Nếu những lời hay, sách quý đúng vào mục đích nhất là mục đích cốt tủy của người tầm đạo thì thật là như một ngọn đèn sáng. Trân trọng giới thiệu với các bạn tác phẩm “ Ta là Cái Đó ” và nhiều quyển sách quý giá khác của dịch giả Vũ Toàn. Vô cùng cảm ơn công sức dịch thuật của tác giả và sự chia sẻ vô vụ lợi của Ông. Tác phẩm “ Ta là Cái Đó ” là “ Đối thoại sấm sét, trực chỉ giữa một người ở ngoài Tâm và những người còn quanh quẩn trong Tâm ”. Xin mời các bạn. Nếu các bạn muốn, xin vào trang web chuabenhdongian.com và để lại email tôi sẽ gửi sách đến các bạn

    Trả lờiXóa