Trang

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Khúc chia tay ...Thơ và ảnh Song Thu



Vừa qua, Song Thu được cùng các anh chị từ Sài Gòn ra HN, thực hiện một chuyến đi thăm lại chiến khu ATK, cũng là nơi mà thuở nhỏ chúng tôi đã sống, gặp nhau rồi cùng tập trung đi TQ học tập...Chuyến đi còn có ý nghĩa hơn nữa là đến thăm gia đình và gặp lại những người bạn " thủa để chỏm" hiện đang sinh sống ở vùng cao, xa tít tắp, giáp biên giới phía bắc...Chuyến đi của các cụ U70-80 thật vui, đậm nghĩa tình. Cảm động nhất là lúc chia tay nhau để mỗi người về mỗi ngả...  
ST làm vội bài thơ này, lưu lại cảm xúc đang còn nóng hôi hổi...  



Bảy anh chị em bên dòng Sông Lô ( Song Thu cầm máy là tám )*





Bịn rịn giây phút chia tay
Mây bay đi để núi này ngẩn ngơ

Mình về mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ đến da diết lòng  
Nghẹn ngào dấu vội bên trong
Vòng tay ôm chặt mà không nên lời
Nói sao hết được người ơi
 Bao nhiêu kỷ niệm một thời ấu thơ
Chưa bao giờ như bây giờ 
Thêm yêu cuộc sống, mong chờ ngày mai...   


21-3-16


* Người đứng giữa là họa sĩ Công Mỹ-Từng sống và công tác tại Tuyên Quang, người ngồi, đội mũ,  anh Hà-nguyên P. giám đốc sở văn hóa Tuyên Quang )



--------------------------------------

Các thành viên trong đoàn

Họa sỹ Đỗ Đồng

Chị Hòang Hà- Người xây thác Đambri ( Thác bà Hà-Đà Lạt)


Hai chị em Diệu Huyền và Song Thu


Nhà báo Hồng Quang và người em lớp 3C- nguyên sĩ quân QĐ tỉnh Cao Bằng

Chị Hồng Liên- Nguyên nhà giáo, nhà thơ, nhà họat động chính trị tỉnh Cao Bằng cùng em gái Song Thu 
  

Anh HQ tư lự bên dòng suối Lênin




Chị Hà Phương ( tức Quỳ )- nguyên nhà báo  ( báo Phụ Nữ VN )



Bông Hồng Sen Cao Bằng




Tòan đòan tại quảng trường thành phố Tuyên Quang

17 nhận xét:

  1. Chị có lên Hà Giang quê em gái ko chị ? Anh râu bạc ko đi cùng chị ạ ? Chúc chị vui khỏe trên từng cây số (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Râu Bạc không đi chuyến này em ạ. Anh ấy đã lên đây nhiều lần rồi, nay nhường chị đó em!

      Xóa
  2. Chuyến đi thăm chiến khu xưa
    Ra về bịn rịn ngẩn ngơ trong lòng !
    Kẻ ở lại, người vô trong ...
    Tiếc rằng con số chưa đông ... một đoàn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần này đòan do chị H.Hà từ xứ Canguru về tổ chức cho K3. Nhiều bạn đã đi với đòan Thiếu sinh Quân năm ngoái rồi bác ạ...
      Cám ơn bác đã tới thăm nhé!

      Xóa
  3. Chúc mừng kết quả chuyến đi tuyệt vời của các bạn - Ảnh đẹp thơ hay lòng chan chứa bao tình cảm... Chúc mừng Song Thu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Inter...Rất vui vì biết Inter vẫn theo dõi bước đi của đòan. XIPOSIbO thật TO nha!

      Xóa
  4. Xin được chia sẻ cùng cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa và chuyến đi rất vui của ST với bè bạn !

    Trả lờiXóa
  5. Trưa nay, K5 LSQL trên ba chục anh chị em đã gặp mặt và tiễn các bạn đoàn SG ra vừa đi CB, ATK... với em sắp về lại MN.(có các bạn Q.Trung, Đồng, Huyền, Ngô Hà, Quỳ). Anh H.Nhật K6 cũng đến. Cuộc gặp mặt rât vui và đậm tình QL. Những người có mặt sau khi nghe BLL K5 thông báo về việc sắp xuất bản cuốn "Ngược dòng ký ức" đã rất vui, và nhiệt tình ủng hộ về tinh thần và tài chính.
    Ảnh chụp đẹp và thơ "viiết vội" nhưng rất tình cảm. Xin chúc mừng chuyến đi thành công của T G & các bạnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì tình cảm có thật mà anh, tiếc là em chưa đưa được vào thơ những dòng nước mắt...anh ạ

      Xóa
  6. Xin chúc mừng chuyến đi đầy nghĩa tình của các anh chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn LĐH, càng già những chuyến đi càng ít nhưng càng đậm đà tình nghĩa bạn ạ...

      Xóa
  7. Thơ hay, ảnh đẹp ! Ngưỡng mộ em ! Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị...bọn em có nhắc đến chị trong chuyến đi đấy!

      Xóa
  8. Chúc mừng chuyến đi vui vẻ!
    Chị cũng đã đến đấy rồi

    Trả lờiXóa
  9. chúc mừng hội ngộ ,trông các anh chị thật là vui vẻ khỏe mạnh ,em gái cầu chúc các anh chịthật nhiều niềm vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  10. Chúc mừng các anh chị . Một chuyến đi đầy ý nghĩa và đằm thắm ân tình

    Trả lờiXóa