Trang

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Nha Trang mùa thu




Tháng 6  vừa qua, ST đã về Nha Trang nghỉ hè, nay con gái lại năn nỉ đi một lần nữa. Không ngờ Nha Trang mùa thu còn đẹp hơn mùa hè vì trời không quá nóng. Thành phố sạch, vắng vẻ nên rất thoáng mát. Cả nhà xác đinh lần này đi để nghỉ ngơi chứ không phải để khám phá nên cũng đơn giản. Trời hơi se lạnh, sóng to nên bọn trẻ chỉ dạo chơi bên bờ biển và tắm ở bể bơi khách sạn thôi

Mời bạn bè xem một số hình ảnh ST chụp. Vì ảnh lấy từ ĐT DĐ nên không đẹp lắm...Xem đỡ vậy nha!




























Xin cám ơn...

5 nhận xét:

  1. Xin được chia vui cùng chuyến đi nghỉ ngơi của gia đình ST ! Cuộc sống có chất lượng cao là như thế đó !

    Trả lờiXóa
  2. Chị gái đi phượt mọi nơi, em gái thua chị gái rồi
    Chúc chị chiều thứ tư an lành thanh thản (~_~)

    Trả lờiXóa
  3. Xin được chia vui cùng gia đình chị !

    Trả lờiXóa
  4. Nha Trang mùa này đúng vậy ! Ảnh DTDĐ đẹp ! Nhất là mấy hình có phản chiếu ánh nắng. Ảnh 2 sóng đẹp nhưng dường như "cố ý " hơi nghiêng máy ?

    Trả lờiXóa