Trang

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Một chuyến đi vùng cao dối già!!!


ST: Đã từ lâu ST mong ước được đến Hà Giang, một tỉnh cực bắc VN, có cao nguyên đá, tam giác mạch...nổi tiếng. Nhưng sức khỏe ngày càng " có vấn đề" nên mấy lần phải trì hõan...Năm nay sau khi chuẩn bị tốt về sức khỏe, phút chót, đúng giờ G mới giám đăng ký đi. Thế mà thật không ngờ, đường xa, dốc ngược, ngoằn ngòeo...cả đòan 23 người của ST đã đi đến nơi về đến chốn, an tòan và đầy hứng khởi. Thầm nghĩ liệu đây có phải là chuyến đi dối già vùng cao không nhỉ?

Trên đường lên HG, trước tiên cả đòan ghé thăm nghĩa trang Vị Xuyên- thắp hương tưởng nhớ các các liệt sỹ trong cuộc chiến tranh biên giới phía bắc từ 1997-và những năm sau đó, rồi mới yên tâm lên đường về thị trấn Đồng Văn. Xuyên cao nguyên đá hướng đến Cột Cờ Lũng Cú- Tiền tiêu phái bắc của Tổ quốc! Dọc đường có ghé thăm biên giới Việt -Trung, các bản làng người Nùng, Hơ Mông, ngắm cánh đồng tam giác mạch và đỉnh Mã Pi Lèng ...mê ly!

Mời mọi người xem một vài bức ảnh ST đánh dấu chuyến đi của mình nhé!

Nghĩa trang Vị Xuyên




Cột mốc bên giới Việt -Trung


Bản người dân tộc Nùng, mùa lúa chín



 Cánh đồng tam giác mạch trên cao nguyên đá

Dinh thự họ Vương ( vua Mèo )



Đỉnh Mã Pì Lèng...trên đường lên Mèo Vạc


Phố cổ Đồng Văn




Và đây, trên đỉnh cột cờ Lũng Cú






Hết rồi...hì, ST và MK xin cám ơn và chào mọi người ạ!



-------------------------------------------------------

Song Thu xin cám ơn bạn bè đã ghé thăm và chia sẻ. Sáng mai, ST lại lên đường làm " Nghĩa vụ...Quốc tế ", à quên , nghĩa vụ  ông bà cao cả! Xin để lại bài thơ về Hà Giang để đỡ nhớ và mời bạn bè cùng tận hưởng hương vị cao nguyên đá nhé!

14 nhận xét:

  1. Nhất chị gái của em rồi, em gốc sinh ra ở HG mà chưa đc lên tận cột cờ Lũng Cú, vì hồi đó em nhỏ xíu thôi, sao chị gái lại nói là DỐI GIÀ, từ này em ko hiểu

    Chúc mừng chị gái cùng anh râu bạc cùng các anh các chị phượt miền HG mến yêu của em, một cuộc phượt đầy thú vị và nhớ mãi chị gái nhỉ ? (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dối già là chị định nói đi lần cuối cùng...trước khi, hi...theo Bác về suối vàng đấy em ạ!!!
      Em gắng làm việc và giữ sức khỏe... khi nào về hiu thì lên Hà Giang nhé!

      Xóa
  2. Sao lại dối già ST ơi, 2 bạn còn trẻ khỏe lắm, chắc chắn còn nhều chuyến đi dối già khác nữa đấy. Chúc mừng chuyến đi này thành công mĩ mãn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được Chị động viên thì...em sẽ có nhiều chuyến đi như vậy chị à!
      Sao em không kết được với chị trên FACE chị nhỉ!

      Xóa
  3. Em cũng mong thầm được đến HG,nhất là viếng nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.Xin chia vui cùng chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Q LÊN kh ĐI ĐI...CẢNH NÚI RỪNG SẼ LÀM CÁC BẠN MIỀN NAM THÍCH LẮM ĐẤY!

      Xóa
  4. Người khỏe ra, đẹp đôi, ảnh rât đẹp.
    Chúc ST&MK cứ liên tục... dối già với những chuyến đi thú vị nhé.

    Trả lờiXóa
  5. anh chị đã đến điểm bắt đầu của đất nước VN, chúc anh chị luôn vui, khoẻ và bình an.

    Trả lờiXóa
  6. ST đã đi dối già, còn chị thì già quá rồi mà vẫn chưa đến nơi ấy để "Dối già" được. Lúc này đi xa hơi ngại, nhưng vẫn muốn đi.

    Trả lờiXóa
  7. Đầu đề là gì thì tùy em, chủ yếu là em và MK đã có chuyện đi nhớ đời là được. Chuyến đi để đời đi nơi, về đến trốn và đi đc nhiều nơi đẹp, có ý nghĩa là do đoàn đã thắp hương cho các liệt sĩ tại nghĩa trang Vi Xuyên, nơi tận cùng của TQ nên các liết sĩ đã phù hộ cho cả đoàn đấy. Chị cũng mơ ước đc có chuyến đi như em. Vui quá, em nhỉ ! Chào em và MK RÂU !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị nói đúng lắm...Hẹn gặp lại ở Cao Bằng nhé!

      Xóa