Trang

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Cuối tuần mời đọc: Thơ ngắn hay (Chép từ Thi Đàn Việt nam )





ĐI ĐƯỜNG
( Lê anh Phong)


Người mù chung lối sang sông
Đêm đen như thấy còn đông bến phà
Cầm đèn rọi bước đường xa
Để cho người sáng không va vào mình.




ĐỒNG TIỀN
(Quốc Anh)

Chân trần em khỏa mạn thuyền
Để rơi má lúm đồng tiền xuống sông
Anh tìm đến tận đáy dòng
Chỉ tìm thấy nước mà không thấy tiền
Bao giờ anh xuống cửu truyền
Đốt cho anh một đồng tiền, được không?





THÔI ĐÀNH

(Nguyễn Việt Anh)


Tựa vào không một bờ vai
Ngả vào không một đêm dài vòng tay
Gục vào không ngực ấm đầy
Chìm vào không một hao gầy làn môi
Thôi đành tôi vịn vào tôi
Cơn đau cố nén, mỉm cười đứng lên!





12 nhận xét:

  1. Rất hay,rất sâu sắc, mỗi bài đều có cái hay riêng:
    "Cầm đèn rọi bước đường xa
    Để cho người sáng không va vào mình"- ngược đời nhưng rất logic.

    "...rơi má lúm đồng tiền xuống sông
    Anh tìm đến tận đáy sông
    Chỉ tìm thấy nước mà không thấy tiền..."

    "...Thôi đành TÔI vịn vào TÔI
    Cơn đau cố nén, mỉm cười đứng lên !"- bản lĩnh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng thấy các bài thơ này vừa giản dị vừa sâu sắc. Các tác giả khéo chọn hình ảnh ngôn từ làm rung động lòng người đọc...
      Cuối tuần vui chị nha!

      Xóa
  2. Bài thơ nào cũng hay cả chị gái ạ, chỉ là thơ thôi mà sao các tác giả làm hay đến vậy chị gái nhỉ ? Chúc chị gái cuối tuần tràn niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa
  3. bài thơ ĐỒNG TIỀN rất trữ tình ,câu kết hơi buồn:BAO GIỜ ANH XUỐNG CỬU TUYỀN
    ĐỐT CHO ANH MỘT ĐỒNG TIỀN ĐƯỢC KO?
    câu này nói anh chàng rất si mê cô gái. dù sang thế giới bên kia anh vẫn còn say đắm.những người như anh chàng chắc thời nay rất hiếm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều cách viết cách thể hiện tình yêu...bài thơ ngày độc đáo anh nhỉ! cám ơn anh đã đến chơi còn để lại nhận xét. Em rất vui!

      Xóa
  4. Cuối tuần ngồi đọc thơ hay
    Một mình ta tự chốc say cho mình !

    Chúc chị nhiều vui ạ !

    Trả lờiXóa
  5. Đến thăm nhà được đọc những bài thơ ngắn hay . Cảm ơn ST !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo này bận, ST không làm được thơ, dành chép về để làng đọc cho vui bác ạ!

      Xóa
  6. "Thôi đành tôi vịn vào tôi"
    Chân đau sẽ hết nhờ trời thương cho

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chân anh đau thế mà vẫn đi chơi 5 châu 4 bể. Giỏi quá ta!

      Xóa