Trang

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Vui chút xíu nào: Không phải dạng phải vừa đâu- Song Thu gửi Fio



                              



ST: Năm nay cụ Fio- trưởng lão làng ta tuy cao niên nhưng thật bất ngờ, cụ đã thực hiện khá nhiều chuyến du ngoan thiên hạ kỳ thú...Vừa rồi, sau khi vào Sài Thành trong chương trình "3 trong 1", không hiểu các cụ bà trong đó làm thế nào mà trưởng lão làng ta như "lột xác"! Cụ cho đăng một bài bài khá "sốc". ST đã viết lời còm thế này:... Chẳng phải dạng vừa đâu nha! hi hi... Nay xin " sáng tác" hẳn một bài, nhái  bài hát hit, cũng gây sốc của Sơn Tùng- MTP, những mong mô tả được " thần thái" của cụ! 
Mời cụ Fio và các cụ hát theo Sơn Tùng theo địa chỉ ghi dưới bài ...nha! 
( Lời viết trong dấu ngoặc kép là của Sơn Tùng)



Ô ồ ố ô...

Ở sau chuyến đi "là những sầu lo"
Hình như bay theo là những ước mơ
"Vô tư đi cứ bám vào anh này"  ( Em M.Hòa )
Đã email cho em cả tháng ngày  (Em Cala, T. Hòan... )

Anh là ai mà ai là anh???..." Mặc kệ cứ bay vào
Anh vì ai và ai vì anh???... Cuộc vui sẽ dâng trào
"Đừng ngồi đó nhìn ngó"
 Hãy" ngân nga câu hát":


"Không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa vừa đâu...
ANH ( Tôi-nguyên tác ) không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu...
Không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa vừa đâu...
CỤ ( Tôi ) không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu..."!


( Quay lai: Ở sau chuyến đi...   Hìiii)

https://www.youtube.com/watch?v=1DIWWSIu8bg

                                                         
Sơn Tùng -MTP, thần tượng ca nhạc của giới trẻ hôm nay

15 nhận xét:

  1. Cảm ơn vu song thu - hoa sim tim rất nhiều ! Nhưng " hãy đợi đấy " vì cũng gần đến sinh nhật tôi lên tuổi 81 (hay 9 x 9 ) xem " lột xác " đến mức nào ? Mặt khác tôi cũng phải nghe xem bài hát của Sơn Tùng như thế nào bởi lâu lắm rồi không chịu nghe ca nhạc của giới trẻ ! Có đúng là KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU ? VỪA VỪA ĐÂU ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi rất thich từ " lột xác" mà vsthu và cụ đã dùng.
      ( Nó mạnh mẽ, dữ dội và triệt để hơn cả từ "đổi mới" và "cách mạng").
      Đúng là ở tuổi 80 mà còn "lột" được thì như vst bảo là "Dạng này không phải vừa đâu" thì cũng chẳng ngoa chut nào. Cụ TB Fio nhỉ?.

      Xóa
    2. Hì...anh Hải nói đúng quá. Em bổ xung thêm: Đó một phần là nhờ có blog LS-QL đấy phải không anh?

      Xóa
  2. Chị ôi! Em qua thăm chị đọc được entry vui lắm nè!
    Chị vẫn sáng tác đều đặn thế này quả là em phục chị đấy. Chưa kịp com bài cũ đã thấy ra bài mới rồi. Chị dẻo thiệt nha!
    Chia sẻ cùng chị, an lành và vui vẻ nha chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng cho vui và tập thể dục cho cái não nó khỏi trì trệ đấy em ạ! Chúc em chóng lành bệnh nha!

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Hì hì...Cũng là được thừa hưởng cái gen của các cụ nhà ST đó bác Lý à. Với lị...cho vui cửa vui làng chút í mà!

      Xóa
  4. Các anh các chị thật vui
    Cứ hát cứ cười cho trẻ mãi chị nha (~_~)

    Trả lờiXóa
  5. Ghé thăm chủ nhà. Chúc chiều thanh thản.

    http://www.graphics99.com/wp-content/uploads/2012/07/good-evening-sun-sets-picture.gif

    Trả lờiXóa
  6. CHÚC MỪNG CÁC CỤ CHÚC VUI VẺ YÊU ĐỜI MÃI NHÉ

    Trả lờiXóa