Trang

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Thư dãn chút xíu: Người Hà Nội có "quê mùa" lắm không?





Thời gian qua, có dịp đi chơi nhiều nơi ...Song Thu thấy chi tiết lạ. Ở Sài Gòn, Đà nẵng, Nha Trang.. người ta thường đặt tại bờ kênh, công viên, bờ biển... những dụng cụ thể thao công cộng các loại. Chẳng phải che chắn, bán vé...Chẳng ai tranh dành với ai, không phải xếp hàng dài dặc...mọi người từ trẻ em đến các cụ hưu trí cứ vui vẻ, vô tư, nhường nhịn nhau mà cùng chơi. Vốn yêu thích thể thao, ST lấy làm thích thú lắm...Rất văn minh đấy chứ!
Vì sao Hà Nội không " bắt chước" như thế nhỉ?  Hàng ngày ở các công viên HN số người đến tập thể dục đông lắm mà. Sao không cho họ cơ hội nhỉ?  Hay các cán bộ sợ người dân HN chen lấn,  xô đẩy? Hay sợ mấy cậu nghiện đào bới lấy trộm? 

So với các thành phố khác, người Hà Nội có "QUÊ" có "CHẬM TIẾN" lắm không? Thắc mắc quá. Mời các cụ giải đáp dùm ạ!

  Một số hình ảnh chụp tại Nha Trang, cũ rùi, cụ nào có thời gian, mời ngó qua chút nhé! 



Buổi sáng tại công viên sát bãi biển phía nam Nha Trang 







Bây giờ đã hơn 7G sáng, người đi làm đã ra về, các cụ về hưu chiếm lĩnh trân địa! 




Các cụ chơi rất sành điệu!






Bà cháu ST cũng cố theo. 
Lắc mình cho dẻo nào!



Lên sà cho cứng tay!


Bây giờ giữ cho thật lâu. Woa!



Bống xem ra có dáng thể thao phết!





Bơi cạn khó đấy!


Gập ghềnh xe đạp !


Hừ! Uớc gì ở HàNội cũng có những buổi sáng thế này !!!






10 nhận xét:

  1. Biết gió anh đứng trông cây
    Biết sông nhìn nước biết mây ngóng trời
    Lạc trong muôn ánh mắt cười
    Thoáng nghe em nói biết Người Tràng An !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Tràng An khẽ khàng lịch sự
      Nu cười duyên khéo ngự trên môi
      Ngày xưa...khéo vẽ trên đời
      Sông soi bóng dáng ai người Tràng An

      Xóa
  2. Thích thật chị gái nhỉ ? Dụng cụ thể thao nơi công cộng quả là 1 điều đáng nể đó là điều hiếm gặp ở ta thế mà các thành phố lớn lại có, mong HN của chị gái có nhiều nơi để vui chơi bổ ích hơn
    Chúc chị gái cuối tuần bình yên (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế em gái ạ. Một cách chơi sáng tạo của người trong đó!

      Xóa
  3. Thật ra ở HN cũng có những nơi để dụng cụ thể thao ở nơi công cộng ngoài trời ... (có thể chưa nhiều và đẹp như ở ĐN, NT...). Ngay ơ bờ hồ Xã đàn, về phía phố Trần Hữu Tước (gần nhà tôi) cũng có để xà đơn, xà kép, thang ngang... Buổi sáng chiều tôi thấy nhiều người đến tập vui vẽ và
    trật tự. Bên cạnh đó các bà các cô tập thể dục nhịp điệu theo nhạc xập xình rất vui mắt. (Khi đi
    ngang đôi khi tôi cũng dừng lại để.... xem).
    Tôi cũng rất mong các vị Lờ đờ (LĐ) quan tâm đến việc này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi trước em có hay đi dạo bên hồ Hồ dắc Di, những dụng cụ ở đó đã xuống cấp nhiều rôi anh ạ...Bây giờ là các dụng cụ bằng nhựa cho rẻ em: Cầu trượt, bập bênh...

      Xóa
  4. Với nhu cầu thiết yếu lành mạnh như thế này,tương lai gần Hà Nội cũng sẽ đầu tư thôi.Nếu chẳng biết lắng nghe nguyện vọng của dân thì chẳng thể gọi là lãnh đạo giỏi được...
    Chúc chị vui khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ST cũng mong như thế bạn ạ! Chúc bạn cuối tuần vui!

      Xóa
  5. Nếu đúng như ST nói thì HN hơi bị "quê" thật rồi ! SG bây giờ vườn hoa, công viên hay là dọc hai bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè ( Tức 2 con đường mang tên Hoàng Sa, Trường Sa ) dài gần chục Km đều có đặt những dụng cụ luyên tập TDTT như ảnh ST chụp .. Con kênh NL-TN nay còn có dịch vụ cho thuê thuyền để du khách ...tự chèo .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy anh ạ. Người HN có thể không nhưng LĐ Hà nội " quê " thật sự rồi ( so với SG, ĐN, QN... )
      Hiiii!

      Xóa