Trang

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Nhân sự kiện 3-9 ở Trung Quốc, mời xem: Một lát cắt hội họa đương đại Tây Tạng




                                                                           

    










MỖI NGÀY VỚI TRANH ẢNH
Một lát cắt hội họa đương đại TQ. Những bức họa Tây Tạng, ánh mắt, ước mơ, hỵ vọng trong những mảng mầu sắc u tối ảm đạm phận ngưới..




























































Từ Văn đàn NNB

8 nhận xét:

  1. Nét vẽ và sử dụng mầu sắc rất chuyên nghiệp, nhưng hình ảnh thì buồn và chưa hiểu hết ý nghĩa của từng bức vẽ.

    Trả lờiXóa
  2. Những chiếc áo lông dày, tất cả mắt đều buồn và đang như thầm hát bài " Diệt phát xít"

    Trả lờiXóa
  3. Hình ảnh vẽ đẹp như thật chị gái nhỉ ? Nhưng nét mặt những bức ảnh giống như nhân vật mới bước từ trong giấc mơ thần thoại đến với trần gian mới mẻ vậy

    Chúc chị gái cuối tuần tràn niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa
  4. Từng nét , từng nét rất có hồn , gợi nhiều suy tưởng . Cảm ơn nhà sưu tầm !

    Trả lờiXóa
  5. Những đơi mắt luôn ngước nhìn và sâu lắng như đang đợi chờ...
    Cảm ơn bạn đã dày công sưu tầm.Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
  6. Mắt nhìn thăm thẳm thật sâu
    Chân trời ngút ngát về đâu phận mình...

    Trả lờiXóa
  7. Tôi không có cảm giác lạc quan như cụ KyGai "đang như thầm hát bài Diệt phát xít "
    Không! Những bộ mặt ấy, ánh mắt ấy . Rồi cả con chó ngơ ngác như cầu cứu con người. Một bầu trời xám xịt. Một mặt đất mênh mông băng tuyết. Đặc biệt 1 số bức có bố cục khuôn hình ngược với công thức cơ bản .....Tất cả mang đến cho tôi cảm giác : cả dân tộc này đang trong qúa trình bị ...diệt vong .Chính vì điều này, tôi tin các bức ảnh càng có tính kêu gọi nhân loại hãy cứu lấy họ trước trận " cuồng lũ đỏ " đại Hán đã và đang tràn tới .

    Trả lờiXóa
  8. Song Thu xin cảm ơn bạn bè xa gần đến cùng thưởng thức và ghi cảm nhận khi xem những bức tranh ấn tượng này...
    Có lẽ ST đồng tình với anh Cala...
    Xem buổi duyệt binh, nhìn hàng ngũ diễu hành đều tăm tắp, đẹp lạ ...ST nghĩ không hiểu những gì diễn ra đằng sau đội ngũ đó! Không đơn giản là sự luyên tập khổ công. nó còn phản ánh một XH phục tùng tuyệt đối, một chế độ độc tài khắc nghiệt...và ở đó, có những vùng như Tân cương, Tây tạng...những giáo phái bị đàn áp dã man như pháp luân công ...và Họ Đang Kêu Cứu!

    Trả lờiXóa