Trang

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Nụ cười nào cho mùa thu đất mẹ- Song Thu




ST :   Mùa thu này ( 2014 ), gia đình ST  lại tiễn thêm con cháu mình bay xa,  nhập dòng " chảy chất xám". Nửa vui nửa buồn. Tâm sự cùng bạn bè câu chuyện của gia đình mình...Xin được lượng thứ nếu có điều gì không phải...

 



Nhớ mùa thu năm xưa, trời biếc xanh,  mắt long lanh*
Nụ cười trên môi anh- người chiến sỹ vệ quốc
Rạo rực chân bước, hồn nước ngất ngây
Đọc lập, Tự do...
Từ nay
bao lợi quyền ắt qua tay... mình!


Ba mươi năm sau, con trai anh**
ôm súng trở về trong ánh nắng bình minh...
Lung linh nụ cười chiến thắng  
Từ nay,
chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước chân anh 
xây đời hạnh phúc


Nào ngờ
đói nghèo vẫn rình rập
bày sâu béo mập...khoét rục cỏ cây
Ôi, đất mẹ xác xơ từ đây?
Những mùa lá bay...Con cháu bay...
hạnh phúc xum vầy 
nơi  miền đất hứa


Bốn mươi năm qua người lính già tựa cửa***
Đôi mắt đổi  màu
Niềm tin vơi nửa  
Cười buồn... dấu những nỗi đau


Nụ cười  nào
cho mùa thu đất mẹ
Ba mươi năm sau?... ****




*           1945
**         1975
***2014-2015 
****    2045





16 nhận xét:

  1. Là nụ cười của NIỀM TIN phía trước !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là nụ cười HY VỌNG chăng?
      Cám ơn bác Lý với niềm tin và hy vọng...

      Xóa
  2. Nụ cười nào
    cho anh
    cho em
    cho tất cả triệu người!

    Có lẻ là niềm tin
    tin ai - tin gì ?
    hay cũng chỉ là
    những lối buồn muôn thuở
    của con người
    trên dòng sông ích kỷ,hận thù ...lủa máu

    nụ cười nào cho...2045 ?
    câu hỏi còn phía sau
    với muôn màu lẻ sống...
    Thăm ST Chúc ngày mới an lành.Mến



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng sống lâu càng thấy cuộc sống muôn màu...sáng tối...
      Cám ơn bác TM đã đồng cảm sẻ chia...

      Xóa
  3. Trong chiến tranh
    Ba mươi năm niềm tin rực sáng
    Bom đạn qua rồi
    Bốn mươi năm tái thiết
    Những tưởng hòa bình chắp cánh bay cao
    Nhưng lại nhìn nhau
    cùng hỏi:
    Niềm tin rơi tuột nơi nào
    Những trì trệ và nỗi đau còn ngáng lối
    Ngày mai rồi,đất nước sẽ ra sao?...........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày mai rồi,đất nước sẽ ra sao?...........

      Cám ơn bạn đau đáu tình yêu đất nước .

      Xóa

  4. "Bốn mươi năm qua người lính già tựa cửa
    Đôi mắt đổi màu
    Niềm tin vơi nửa
    Nụ cười ... dấu những nỗi đau."
    Những câu thơ rất thật và như thấy hình ảnh thế hệ cha anh và cả chúng mình.
    Thật là buồn và cả xót xa nữa. TGiang ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế hệ chúng ta đã trải qua một chặng đường...nghĩ mà tiế cho niềm tin đã bị sói mòn anh nhỉ!

      Xóa
  5. Hay quá. Cố sống đến 30 năm sau để xem nụ cười lúc ấy ra sao.

    Trả lờiXóa
  6. "Ba mươi năm sau?..."
    Ba mươi năm cũng chẳng còn lâu
    Đời con đã xế, cháu tiếp sau
    Đất Nước về đâu?, chưa ai tỏ
    Hy vọng rằng đẹp mãi những Thu sau.

    Trả lờiXóa
  7. Em rất thích bài thơ này của chị . Nó đậm dấu ấn thời đại và thấm đẫm nỗi đau đời. Có suy ngẫm sâu xa, có yêu nước chân thành và có đau thật sự về nỗi niềm non nước mới viết ra được thế này. Em nghĩ thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Song thu ơi, chị cám ơn em. Em thích bài thơ này là em suy nghĩ giống như chị rồi. Hy vọng nhé em...

      Xóa
  8. Sang thăm em tuần mới
    Chúc em đón tết độc lập tràn đầy cảm xúc (~_~)

    Trả lờiXóa