Trang

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Giã từ tháng 7 với Ráng Chiều ...


Ráng chiều diệu kỳ


23/07/2015 11:24ều diệu kì

D
ưới con mắt nhiếp ảnh gia, hoàng hôn không ảm đạm như màu sắc nó mang tới, đó là cả một không gian sáng tạo vô tận
Những bức hình hoàng hôn dưới đây được hai nhiếp ảnh gia ở hai châu lục khác nhau thực hiện: Irving Lubis đến từ Indonesia và TJ Scott- nhà biên kịch kiêm đạo diễn người Mỹ. Họ cùng có chung niềm say mê cảnh đẹp của hoàng hôn. Cùng chọn kĩ thuật chụp sấp bóng, nhưng những bức ảnh của Irving Lubis tái hiện hoàng hôn châu Á đượm buồn còn TJ Scott khai thác nắng chiều theo cách hiện đại và phóng khoáng hơn.
Mời cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh về con người và hoàng hôn đẹp hút hồn.



Nguồn từ tintuconline.com.vn

9 nhận xét:

  1. Những bức ảnh thật giá trị !
    Bình minh đẹp vì TƯƠI SÁNG !
    Hoàng hôn đẹp vì SÂU LẮNG !

    Trả lờiXóa
  2. Dep tuyet. Ngam mai khong chan ST a. Thanks.

    Trả lờiXóa
  3. Xem những bức ảnh trên, thấy hoàng hôn mang đến cho con người những cảm xúc rất đa dạng và thi vị.
    Cảm ơn Em.

    Trả lờiXóa
  4. Những bức hình thật sống động, chỉ có các nhiếp ảnh gia chính hiệu mới có những bức ảnh chân thực đến như vậy. Chúc chị gái vui khỏe an lành (~_~)

    Trả lờiXóa
  5. Trong thực có ảo.Trong ảo có thực.Ánh nắng chiều rất hữu hiệu trong con mắt nghệ thuật của nhà nhiếp ảnh.Thật đẹp!Cảm ơn chị !Chúc chị an vui !

    Trả lờiXóa
  6. Chỉ có cảm giác là rất đẹp thôi còn vì sao mà đẹp thì ứ biết mô vì em mù tịt về nghệ thuật hội họa và nhiếp ảnh chị ạ

    Trả lờiXóa
  7. Những bức ảnh chụp "Công" rất nghệ thuật . Cảm ơn nhà sưu tầm !

    Trả lờiXóa
  8. Song Thu xin cám ơn bạn bè đã đến cùng ngắm Ráng Chiều mùa hạ...Cám ơn rất nhiều!!!

    Trả lờiXóa