Trang

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Cũng Là Du Xuân...

Image result for Đại lải resort







ST:   Sau khi thưởng thức những nghi thức tết truyền thống, cả nhà ST chọn ngày đẹp, nắng ấm đi du xuân trong Flamingo resort nổi tiếng. Thực ra đây là nơi nghỉ cuối tuần lý tưởng cho các gia đình. Flamingo có đủ các tiện ích phù hợp với giới trẻ: Sân golf, hồ bơi, núi đồi, cây xanh, nhà hàng sành điệu... 
 Nghỉ ở đây cả nhà cảm thấy thoải mái với không gian xanh, rộng mở cùng hồ nước, rừng cây và ngôi "biệt thự " bằng gỗ nhỏ trên đỉnh đồi...
Thế là một cái tết thoải mái đã qua!  Một năm mới đã thực sự bắt đầu!








































Xin cám ơn!

36 nhận xét:

  1. Mình cũng nhe nói đến nơi này, nơi nghỉ ngơi đẳng cấp QT. Bài này gợi cho mình ý tưởng sẽ cùng gia đình đến đó một phen .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra họ còn đang xây dựng, nhiều cái chưa hòan chỉnh anh à...Nhưng đi nghỉ một vài hôm cũng tốt, lánh xa ồn ào đô thị...

      Xóa
  2. Thăm HST một cuộc du xuân cùng gia đình thật tuyệt vời.Chia sẻ nhé,Chúc an lành.Thân mến

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng ST và cả nhà đã có chuyến du xuân quá đẹp và hạnh phúc! Thích nhất là chỉ thấy mầu xanh của thiên nhiên – hàng cây xanh, bãi cỏ xanh và mặt nước hồ mênh mông gợn sóng. Không thấy một chiếc xe máy “đáng sợ” nào! So với cái chật chội, ầm ĩ, ngột ngạt của thành phố nơi đây thật quá lý tưởng, lý tưởng hơn nữa là trong khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên là hình ảnh ông bà con cháu của một gia đình hạnh phúc. Năm mới bắt đầu như thế này sẽ hứa hẹn một năm tràn ngập niềm vui và tốt lành. ПОЗДРАВЛЯЮ и ОЧЕНЬ РАД ЗА ВАС!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn anh...Mong là năm nay hơn hẳn năm qua anh ạ!

      Xóa
  4. Thật tuyệt vời với chuyến du xuân năm mới của gia đình chị, em gái thắc mắc tí là điểm du lịch đó nằm ở đâu hở chị gái ? Chúc đại gia đình chị gái vui xuân đón tết tràn niềm vui (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là vùng Đại lải, cách Hà nội chừng 40-50 km về phía Phúc Yên. Rất tiện cho việc đi lại nghỉ ngơi cuối tuần nên dân văn phòng HN đổ về đây đông lắm em ạ!

      Xóa
  5. Xin được chia vui cùng chuyến du xuân của gia đình ST !

    Trả lờiXóa
  6. Cả nhà có chuyến du xuân thật thú vị; vừa giải trí vừa xả bớt năng lượng mà vẫn khỏe lại đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thóat khỏi ồn ào và những lo nghĩ thường nhật...các cháu rất phấn khích chị ạ!

      Xóa
  7. Trả lời
    1. hí hí...Chỉ có điều vẫn hơi lạnh nên các cháu không được bơi lội thoải mái chị ạ!

      Xóa
  8. Cả gia dình em tụ tập, vui vẻ, hạnh phúc thế, chi TN thật ngưỡng mộ. Chúc cả nhà hạnh phúc mãi mãi như thế này. Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi, cũng có lúc bọn trẻ không được thỏa mãn bơi lội nên chúng ấm ức lắm chị ạ!

      Xóa
  9. Cả nhà đi chơi vui quá ,bảo sao mà " im hơi lặng ...viết " mấy ngày qua .Anh thấy Kính : đầu đen ,râu trên nhờ nhờ ,râu cằm bạc trắng , nhưng vẫn "bảnh " trai !

    Trả lờiXóa
  10. Em sang thăm,chúc chị và gia đình đón năm mới nhiều vui !

    Trả lờiXóa
  11. CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH ST ĐÓN MÙA XUÂN MỚI THẬT ĐẸP! CHÚC CẢ NHÀ VẠN SỰ NHƯ Ý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÁM ƠN ANH. EM CŨNG CHÚC ANH MỘT MÙA XUÂN VUI KHÔNG TUỔI!

      Xóa
  12. Đẹp thật đấy, nhưng ảnh mấy bà cháu đẹp hơn cả-ông bà con cháu cùng đi nghỉ thật hạnh phúc, hãy tận hưởng tất cả những gì có thể.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm nay nghỉ dài dài, đi chơi sau tết một chút cũng hay chị ạ...xa lánh chốn đô thành nhộn nhạo. Chúc chị năm mới hơn năm cũ nhé!

      Xóa
  13. Sáng Mồng 6 Têt, bọn anh (nhóm đi BG) tụ tập ở nhà anh TXH. Anh KFi, X Hoài gọi ĐT mời em và Kính đến " Gặp nhau đầu năm" và để anh TXH tặng cuốn tiểu thuyết của anh ấy vừa ra lò cho các Bạn. Rất tiếc, mạng D Đ báo ngoài vùng phủ sóng (cụ Tú Riềng nói thêm: " Có lẽ đang "trong vùng phủ chăn", nên không liên lạc được. Mọi người cũng đoán là các bạn đi dã ngoại. Hôm nay thì đã rõ lý do. Một chuyến du xuân thật thú vị.
    Chúc mừng và hẹn gặp G&K.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc quá...nhưng hôm 6 tết chúng em đi thăm thày Toán-CN 3a QL, anh ạ. Hôm nào em phải đòi quà của anh TXH mới được...Hẹn gặp lại anh nhé!

      Xóa
  14. Mình đã đến đây hồi còn đang xd.
    Chúc ST một năm mới tràn đầy niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LL ăn tết thế nào? Hy vọng năm mới chúng mình lại gặp nhau nhé!

      Xóa
  15. Em nhận ra đỉnh Lang Bi Ang qua những chiếc ống nhòm.
    Thật tuyệt cho một cách du xuân của gia đình chị.
    Năm mới chúc chị cùng gia đình an vui, nhiều may mắn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm không gặp em. Vui quá. Chúc em năm mới mọi sự như ý!

      Xóa
  16. Hoá ra là một kiến trúc trùng lặp. hi hi, em đoán mò!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi...ở đó có nhà hành BAMBOO, cũng mô phỏng một kiến trúc bằng tre từng được giải thưởng quốc tế đấy em ạ!

      Xóa
  17. Một chuyến du xuân thật ấm cúng và ý nghĩa. Chúc chị và gia đình một năm mới ngập tràn niềm vui, mọi điều viên mãn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em Song Thu! Chúc em khỏe và cháu bé ngoan nha!

      Xóa