Trang

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Có thể bạn muốn nghe: Câu chuyện Thác Bản Giốc- bài và ảnh Song Thu

  "Thời gian gần đây ( 2013- ST ) một số hãng truyền thông phương Tây và các trang mạng xã hội đăng tải bài viết “Sự thật về Thác Bản Giốc” của ông Mai Thái Lĩnh, trong đó có những nhận định và quy chụp hết sức chủ quan khi cho rằng Việt Nam đã bán đất cho Trung Quốc (TQ) khiến dư luận có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó  nhiều người vẫn cảm thấy mơ hồ khi nhắc tới địa danh này." ( lời Tiến sĩ Trần Công Trực, nguyên Trưởng ban Biên giới chính phủ)

ST vốn ao ước đi thăm BG, phần vì nó đẹp và...cũng phần vì muốn sờ, mắm...cảm nhận cái Sự Thật mà những người tâm huyết đã tranh luận. Vậy mà vì ốm mệt đành để ÔX-MK đi một mình cùng bè bạn. Dưới đây là một số hình ảnh mà MK mang về sau chuyến đi cuối tuần qua. Mọi người cùng xem nha! 





Toàn cảnh  khu vực Thác Bản Giốc

Theo đánh giá của trang Touropia, 

Thác Bản Giốc vào top 10 thác nước kỳ vĩ nhất thế giới

 và là một trong số những con thác đẹp nhất tại Việt Nam. Bạn sẽ rất thiếu sót khi đã đi du lịch nhiều nơi mà vẫn chưa đến với Thác Bản Giốc. Thác nằm ngay trên đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc thuộc tỉnh Cao Bằng. Đứng dưới chân thác bạn sẽ cảm thấy một không khí sảng khoái và dễ chịu, được tạo bởi màn sương nước đang bay lên. Nhín Thác từ xa chúng ta sẽ thấy sự hùng vĩ và tráng lệ của Thác Bản Giốc.
                   
 Ảnh trên mạng


Ảnh MK chụp...từ xa, mùa nước cạn


 Theo TS Trực, "Thác Bản Giốc không có tranh chấp, chỉ có cồn Pò Thoong (cồn Pò Đon) do tài liệu pháp lý để lại không rõ nên mới tạo ra tranh chấp..."  


       



 


 Sau thỏa thuận đàm phán giữa hai nước, nơi thác chính, đường bên giới nằm giữa đường chảy chính. ( là dòng chảy lúc nào cũng có nước-Trong sơ đồ là đường từ mốc 835/1 suôi xuống-MK). Nửa bên phải là thuộc TQ, bên trái của VN   
  
Đường phân chia biên giới màu đỏ (Ảnh trên mạng)


Thác chính, nơi trước đây có tranh chấp. Ảnh MK
        
  Cụ thể, ở thác chính, ảnh dưới đây là phần của TQ , phần còn lại là của VN:




Ngoài ra, những thác nhỏ này hoàn toàn nằm trên lãnh thổ VN






 Mờ ảo trong sương nước...



Hiện nay, hai bên cùng khai thác du lịch Bản Giốc. Mỗi năm có khoảng vài chục nghìn lượt khách VN và một triệu lượt khách du lịch người TQ. Khách đến thăm thác chính bằng bè...Bè của phía TQ có treo đèn lồng, khi thăm quan phải "xâm phạm" lãnh thổ VN mới ngắm được tòa bộ phong cảnh ...

Trong ảnh trên, bè của TQ phía xa, sát núi


Hình ảnh Xây resort 4 sao 170 tỷ đồng tại thác Bản Giốc số 1


Còn đây là hình ảnh thác Bản Giốc đẹp mê hồn mùa nước lớn 
( hình trên mạng)
 
     


        
       





Hi! Và đây là tác giả của những tấm ảnh nghiệp dư ở trên...Lưu ý: Đ/c ấy đứng ở cột mốc sát thác chính, trên cồn Pò Đon.





Hết chuyện rồi! Xin cảm ơn và tạm biệt...


trieu-4039-1385951721.jpg
Hoa hậu các dân tộc Triệu thị Hà bên dòng thác 
-----------------------------------------------------------------------



Nếu bạn quan tâm sâu hơn, mời đọc :

“Sự thật về Thác Bản Giốc” và nhận thức sai lầm về chủ quyền lịch sử ( Tác giả:Hồng Thủy )

và các bài liên quan theo đường linh sau:


http://giaovn.blogspot.com/2014/10/cau-chuyen-thac-ban-gioc-5-bai-nhom.html?utm_source=BP_recent

20 nhận xét:

  1. ST ốm thế nào mà không đi chuyến du lịch thú vị này? TG MK chụp được nhiều ảnh đẹp quá. Cảm ơn ST đã cho xem.

    Trả lờiXóa
  2. Những năm sáu mươi của thế kỷ trước ở đây hoang sơ lắm ( Có mấy ảnh hình như vào lúc đó ! ) . Bây giờ thì ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một số bức trên mạng có thể được làm đẹp thêm nhờ photoshop bác ạ...Chắc là bác đã đến đây...

      Xóa
  3. Cảm ơn chủ nhà đã cho hiểu biết rõ về nội tình -Trước đây vẫn cứ mù mờ mà thôi
    .
    Chủ nhật vui vui nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước đây ST cũng lơ mơ biết. Nay tìm hiểu kỹ hơn...nhưng vẫn còn có tranh luận đấy bạn ạ!

      Xóa
  4. Tay nghềchụp hình của chú KÍNH khá lắm. Trước đây anh chỉ được thấy một thác và tưởng rằng phần nước chảy xuống thuộc VN còn phần đỉnh thác thuộc TQ ,bây giờ theo chỉ dẫn của M K anh mới rõ ranh giới ,may là phần thuộc VNvẫn nhiều thác hơn .Nếu nói về du lịch thôi ,cho TQ một tí nhưng số người đi du lịch của nó gấp hơn trăm lần ta ,nhưng không biết nó có trả tiền khi sang phía ta không (tất nhiên thác thuộcriêng ta là tốt nhất ) .Cám ơn MK cho xem toàn cảnh thác .Tiếc cho TG không đến được .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ chỉ ở trên bè ( mảng ), không lên bờ vì nếu lên phải nhập cảnh anh ạ...Hiện một công ty du lịch Sagon đang làm một resort gần thác, hy vọng sẽ có nhiều khách ta lên thăm hơn...

      Xóa
  5. Tiếc là Đoàn đi biên giới đầu năm, lên đến Cao Bằng, nhưng không có thời gian đi lên Bản Giốc. Vậy vẫn chờ một dịp có thể đến nơi đây của VN ta.

    Trả lờiXóa
  6. Trả lời
    1. Chị có dịp thăm một con thác nổi tiếng lắm của Mỹ rồi NM ạ.To hơn thác này nhiều...Nhưng BG của mình cũng đẹp...

      Xóa
  7. Thác Bản Dốc rất đẹp,nhóm bạn QL hay đi chơi đã đến đây và chụp nhiều ảnh(chị không biết đưa lên mạng).Điều đặc biệt là bên TQ họ làm đường,xây nhà sát bờ suối,còn bên ta thì hoang xơ quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế ư chị. Năm ngoái cùng các anh chị lên Cao Bằng mà không đi Bản Giốc vì mù sương quá. Tiếc thậtchị à!

      Xóa
  8. Tuyệt đẹp thế mà không đi lại để kính râu đi một mình.

    Trả lờiXóa
  9. Đẹp quá chị ơi. Nhưng sao chị lại để cho anh nhà đi một mình tới nơi thơ mộng đến mê hồn thế này. Nhỡ bị nhiễm màu sắc núi non thác nước thì sao? He...He...

    Trả lờiXóa
  10. Thả tý thôi. có khi lại hay hơn...em à!

    Trả lờiXóa