Trang

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Tam Đảo-Cuối tuần

ST: Cuối tuần qua, sau một năm học và hai kỳ coi thi căng thẳng vất vả, các đồng nghiệp lớp sau của ST ( giảng viên Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, trường ĐHKT QD)  tổ chức lên núi, thư giãn nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Các bạn chọn  một resort lưng chừng núi Tam Đảo...Song Thu cũng được mời đi. Trong khi đợi ảnh của các tay máy ảnh chuyên nghiệp, ST tranh thủ post lên vài "PÔ" cho vui cửa vui nhà nhé!





Nơi tiếp đón khách của resort 
Nhìn ngoài hơi...quê quê, nhưng bên trong khá rộng rãi thoáng mát và hiện đại!



Từ đó men theo con đường trong mây này...


 ...đến các biệt thự xinh xắn. 









Càng lên cao, mây càng dày đặc và mờ ảo...


  Đi tiếp, gặp chiếc cầu treo khá đẹp...nhưng khi qua cầu, nó nhún nhẩy...chóng mặt mà "thích" đáo để!



Hai bạn ( hai em ) chụp ảnh ở đầu cầu...cũng hơi run đấy!


ST đi cầu treo đã quen ( từ nhỏ đã hay phải qua các cây cầu ghép bằng hai cây tre, nứa)... Bây giờ khá bình tĩnh tạo dáng ...hì



Dưới chân cầu, nước trong veo ...chảy róc rách len lỏi qua các phiến đá đã nhiều năm tuổi...

Thư thái thật!



Nước suối chảy vào bể bơi lưng chừng núi chăng?
(Bể bơi này nhỏ, nằm trong khu thể thao của resort)


ST  chụp một kiểu cho chắc ăn...Không biết còn dịp nào trở lại nơi đây?

Nước khá lạnh...nhưng thật sung sướng khi được tắm trong không gian kỳ thú:  một bên là vực sâu, một bên là núi rừng và "mây bay trên đầu, nắng trên vai"... như trong tiểu thuyết vậy!
( Lần sau kể tiếp nha! )

19 nhận xét:

  1. Sang thăm chị, với những niềm vui nơi kỳ ảo, em chúc chị có một chuyến đi bình an và vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Mẫn. Lúc nào bạn cũng mang về niềm vui cho ST.

      Xóa
  2. CANH VAT DUOI LAN SUONG THAT DEP TUYET VOI CHI A

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả vậy NM à. Tam Đảo đẹp vì có mây và sương...

      Xóa
  3. Thật là thú vị, tớ cũng vừa đi về.

    Trả lờiXóa
  4. Mình cũng vừa đi Tam đảo. Cảnh ở resort ST giới thiệu quả là đẹp nhưng ở phía trên trung tâm thì không được đẹp như thế đâu. Ở đây cũng có nhiều nhà mới xây nhưng nhìn chung mang dáng dấp phố chợ, quy hoạch thì lộn xộn và đường sá đi lại thì khá tệ. Giá như khỏang chục năm trước mà có quy hoạch đàng hoàng, quản lí chặt chẽ thì bây gời đã có một Tam Đảo đẹp đẽ, thơ mộng hơn nhiều. Và điều rất đáng tiếc nuối là đã không làm hỏng một khu nghỉ dưỡng được thiên nhiên ban tặng như Tam Đảo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy anh à...Em mới giới thiệu mặt phải...còn mặt trái thì...để lần sau vậy!

      Xóa
  5. Rất đẹp! Chúc chị có nhiều kỳ nghỉ hè nữa thật tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN BẠN GHÉ NHÀ. LÂU QUÁ KHÔNG ĐƯỢC ĐÓN BẠN ĐẾN THĂM...BẠN ĐANG Ở VN HAY ĐỨC ĐẤY? CÓ ỦNG HỘ ĐỘI NHÀ KHÔNG? CHÚC MỪNG BẠN!

      Xóa
  6. Nhất chị gái rồi, cứ đi thía trẻ hơn em gái BD rồi, chúc chị tuần mới tràn niềm vui chị gái nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HỒI CÒN ĐI LÀM NHƯ EM CHỊ CŨNG VẤT LẮM BD À...NAY TRANH THỦ ĐI CHƠI KẺO MAI KIA ...CHỈ CÒN LOAY HOAY TRONG NHÀ THÔI MÀ!

      Xóa
  7. Tam Đảo đẹp và mơ mộng với cảnh trí đất trời . Xin được chia sẻ niềm vui cùng chuyến đi !

    Trả lờiXóa
  8. Tam Đảo đẹp và mơ mộng với cảnh trí đất trời . Xin được chia sẻ niềm vui cùng chuyến đi !

    Trả lờiXóa
  9. Mùa hè nóng thế nay mà lên Tam Đảo nghỉ thì quá tuyệt rồi, ảnh lại quá đẹp nữa, em đã gần đên với " thiên đường" trong mơ rồi đấy, anh chia sẻ nỗi vui và tác phẩm ảnh của em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ơi chỉ là đi thăm quan nghỉ dưỡng thôi, còn có nhà sàn như anh mới thích...Hi hi!

      Xóa