Trang

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Chúng tôi nhớ ơn các bạn

ST : Cứ vào dịp 27-7,  chúng ta lại nhớ về các chiến sỹ  đã ngã xuống vì nhân dân, vì đất nước. 
Ban liên lạc khối 3 trường TNVN chúng tôi có truyền thống là hàng năm đến ngày này đi thăm các gia đình thương binh liệt sỹ và thắp hương tưởng nhớ các bạn học thủa xưa của mình. Trong số các liệt sỹ có một bạn là phi công-anh hùng LLVTNN- Nguyễn Phi Hùng, còn lại  hầu hết là phi công- liệt sĩ... 
Riêng Lớp 3A của ST có 2 liệt sỹ: Lớp trưởng Bùi quang Ngọc, bạn Lê anh Cường và thương binh nặng- phi công lái máy bay trực thăng Nguyễn mạnh Kiểm...
Dưới đây là hình ảnh của các bạn- chụp năm 2013 ( năm nay ban LL sẽ đi thắp hương vào ngày chủ nhật, 27-7- 14)




Bàn thờ gia đình bạn Ngô Phượng Châu, phi công, bị bắn rơi ở Thừa Thiên-Huế khi bay làm nhiêm vụ








Bàn thờ bạn Tiến, phi công máy bay trực thăng bị bắn rơi ở Việt Trì khi đang bay làm nhiệm vụ




Bàn thờ nhà bạn Lê anh Cường, lớp 3A, bộ binh, hi sinh tại Đồng Nai






Bàn thờ nhà bạn Bùi quang Ngọc, lớp trưởng lớp 3A, lính trinh sát, hi sinh tại Lào   

    Thăm nhà thương binh Nguyễn mạnh Kiểm             










Bạn Kiểm ( áo trắng) bị công nhân làm đường Trung Quốc bắn rơi khi đang bay đi cứu đồng đội...Bạn trở thành thương binh và phải xuất ngũ lúc chỉ  hơn 20 tuổi...
  
Chúng tôi nhớ ơn các bạn!

20 nhận xét:

  1. Khớp em toàn những người... Đi không về & cũng chỉ biết họ ở đâu đó vu vơ...
    Em thật nặng nề khi đến những ngày này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn bao nhiêu người mất không còn tung tích. Chị cũng có người anh họ như vậy!

      Xóa
  2. Anh Tiến là anh vơ của anh học lớp 3 với bon em, anh Kiểm thì anh cũng gặp luôn,hàng năm đến ngày giỗ a Tiến bạn bè về đông đủ, ngày 27/7 anh dến bia liệt sỹ của phương Trúc Bạch thắp hương, tại đó trên bia có khắc tên anh Tiến và cà tên cậu Việt em trai út của anh hy sinh năm 1968 ở Quảng Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như vậy gia đình anh cũng có hai người liệt sỹ. Em chia sẻ cùng anh...

      Xóa
  3. Những ngày tháng bẩy này , lòng tri ân hướng tới những người liệt sĩ , thương binh trong đó có bạn bè ta . Xin chia sẻ cùng ST !

    Trả lờiXóa
  4. Tháng bảy là tháng tri ân
    Các anh hùng LS trên mọi miền đất nước, nghĩa cử của chị gái thật ấm áp nghĩa tình
    Chúc chị chiều thứ bảy an lành

    Trả lờiXóa
  5. EM CUNG THAP NEN HUONG CHO CAC ANH HUNG DA HI SINH VI TO QUOC

    Trả lờiXóa
  6. Truyền thống của khối 3 thật đáng quý và có ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ÔX nhà em rất có tình nghĩa với bạn bè đồng đội chị ạ...

      Xóa
  7. Tình bạn và những đồng cảm -thật dáng trân trọng đó -chủ nhà ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn chia sẻ...Những người bạn thủa vô tư, thật thà và dũng cảm bạn à...

      Xóa
  8. Em chồng của em cũng là liệt sĩ chị ST ạ. Chú ấy hy sinh nhằm ngày 26-7 và hài cốt đã mang về nghĩa trang quê nhà. Vì vậy năm nào vào dịp này gia đình ST cũng về làm giỗ và thắp hương chú em cùng các liệt sĩ khác nằm cạnh đấy.
    Lớp của chị ST thật là chu đáo với những người bạn đã hy sinh. Đó là một việc làm đáng trân trọng

    Trả lờiXóa
  9. Xin được thắp nén hương kính dâng lên những người bỏ mạng sống mình cho quê hương Việt Nam. Chúc chị chiều chúa nhật an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Mẫn nhé. Ở nước mình hầu như gia đình nào cũng có người hy sinh Mẫn ạ! Họ sẽ được yên nghỉ trong lòng chúng ta...

      Xóa
  10. Lớp ST tổ chức được việc này hay quá, rất có ý nghĩa. Cho mình chia sẻ chút lòng tri ân!

    Trả lờiXóa