Trang

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Bài thơ chưa đặt tên-Thơ Song Thu

                                        




Đọc bài viết về 10 món nợ mà trung quốc nợ Việt nam- đăng trên blog của chị Phương- ST nhớ lại chuyến đi lên biên giới thắp hương mộ các liệt sỹ hi sinh trong chiến tranh Biên giới phía Bắc, tổ chức vào cuối tháng 2-2014. Cuộc chiến này là món nợ lớn nhất  ( tính theo số lượng các đồng bào chiến sĩ hi sinh...) Tiếc rằng đến nay vẫn chưa được chính thức tôn vinh...Vì đâu?



Bài thơ chưa đặt tên 


Núi dung dăng dắt núi
Sương dung dẻ dìu sương
Đèo nối đèo chao lượn
Suối róc rách xanh nương

Núi vọng về tiếng súng
Sương phủ trắng xác xương
Đèo trượt vết chân lạ
Suối đỏ máu dân thường...

Mông mênh miền biên giới
Rầu rầu nỗi tiếc thương
 Khom khom nấm mộ cỏ 
Rõi rõi theo dọc đường...

Sao ngủ trong quên lãng?
Sao không dám tri ân?
Có còn là chiến thắng
Nếu thua trong lòng dân?



Xin cám ơn!


 
Ảnh trên: Toàn đòan chụp ảnh tại Nhà bia Chiến Thắng, lập bên cầu Khánh Khê trên sông Kỳ Cùng. Nơi đây ngày 17-2-1979 tiểu đoàn 4 sư đoàn 337 đã hy sinh đến người cuối cùng.
Ảnh dưới: ST thắp hương trong Nghĩa Trang Liệt Sỹ Lạng sơn







21 nhận xét:

  1. nghe bui ngui chua xot
    biet chia xe cung ai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước đây mọi việc đều bị bưng bít...Nay, khi TQ đặt dàn khoan ở lãnh thổ nước ta, lộ rõ âm mưu xâm lược. Mọi người đều được biết và chia sẻ cùng nhau rồi em ạ! Thật buồn!

      Xóa
  2. Bài thơ này khó đặt tên thật !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái BD đã hiến kế, đặt tên rồi bác ạ! Nhưng để giữ tính thời gian của bài thơ, có lẽ ST vẫn để tên bài như vậy...

      Xóa
  3. Chuyến đi của chị thật ý nghĩa, bài thơ có thể đặt tên là XIN ĐỪNG LÃNG QUÊN cũng được chị gái ạ ! Chúc chị có những chuyến tham quan bổ ích nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em về cái tên bài thơ, thế là bài này có hai tên đấy!

      Xóa
  4. Chiều biên giới âm u
    Các anh đã ngã xuống
    Cho tổ Quốc bình yên
    Con cháu không thể quên
    Ông cha mình ngã xuống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con cháu không thể quên
      Ông cha mình ngã xuống.

      Cám ơn chị đã sẻ chia cùng em...

      Xóa
  5. Anh em họ Vũ chúng mình cùng chung tâm trạng . Xin chia sẻ với em mà chưa làm thành thơ hay như em được !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng tán thành đổi tên blog LS_QL anh ạ. Các anh đã quyết định chưa ạ?

      Xóa
  6. Chiều biên giới cuối năm
    Thương các anh lệ thầm....

    Trả lờiXóa
  7. hôm nay chị nói em mới dám nói, hỏi rằng mấy ngàn liệt sĩ bảo quốc an dân vì đâu mà không được tôn vinh?. theo em nghĩ thì đây mới đúng là liệt sĩ chông ngoại xâm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước đây vì muốn đẹp lòng " Láng Giềng", giữ hòa khí mà chịu nén đi...Bây giờ mới lộ rõ bản chất của 16 chữ vàng, 4 tốt...Cay đắng quá Mẫn ạ!

      Xóa
  8. Ngựa em chia sẻ cùng chị!
    Lấy bài hát "chiều biên giới" làm nên đi chị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng muốn làm như vậy mà không biết cách Ngựa ạ!

      Xóa
  9. http://phudoanlagi.blogspot.com/

    Ghé thăm. Chúc cuối tuần vui nhiều nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc nhiều thơ văn của bạn nay mới gặp ở nhà. Rất ấn tượng! Mong đến chơi luôn nhé!

      Xóa
    2. Bài thơ rất hay chị yêu ạ.Theo em chị cứ giữ nguyên tên bài thơ thì hơn. Nó khó đặt tên như chính lòng ta không thể tin rằng tại sao những con người bỏ mình vì Tổ quốc kia lại không được tôn vinh?

      Xóa