Trang

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Trở về với tuổi thơ. Kỳ 2: Anh em Họ Vũ-Võ, QL



Thực ra  câu chuyện họ Vũ-Võ là do anh Calathau khởi xướng. Gặp nhau lần này chỉ có anh Vũ QT, anh Vũ DK  và em gái Vũ TG thôi. Ấy thế mà mấy anh em chuyện trò hoài hoài không chán...

Hai anh họ Vũ (lề trái) và TG (quàng khăn) cùng các anh chị QL khác, tại nhà anh Minh Ngọc ( lề phải)

Quả là ST đã ấn tượng với anh QT từ ngày đi du thuyền Sông Hồng- Hà Nội với K5. Mà có khi còn sớm hơn nữa cũng nên, khi các anh K5 còn chưa để mắt tới các em K 3 răng sún, quần cộc ngô ngố...Nhưng lần này ấn tượng mới thật sự đậm đà. Số là anh QT dạo này ngổn ngang bao việc gia đình mà vẫn luôn sớm có mặt tại các cuộc tụ họp đa phương, tam tứ phương cùng mọi người ...Anh đóng vai trò đạo diễn kiêm phóng viên, hoạt náo viên...và nhiều khi là tuyên ngôn, tuyên bố viên nữa. Bao giờ anh cũng mang theo "bom ba càng" chuyên nghiệp, chớp lia chớp  lịa...Anh mải mê sơ kết, tổng kết,  phân tích tình cảm và các mối quan hệ  QL... rồi đến tối lại hì hụi thức khuya lên khuôn báo ! Anh nhiệt tình đến cảm động với bạn bè. Tất nhiên là anh chỉ viết báo "lề phải" thôi, còn những tin tức "lề trái" thì...bây giờ ST mới hé lộ đây. Hi hi...
Vốn vẫn nhớ "thần tượng" đẹp trai ngày nào mà giờ thấy anh gầy đi, hốc hác...có phần già "trước tuổi", ST em thấy sót quá. Hỏi thì chị H bảo bây giờ anh ăn ngủ một mình, thất thường lắm. Vậy nên trong cuộc gặp mặt tại nhà anh D.Khắc, nhân lớp trưởng Kỳ Gai cứ gặng hỏi: "ĐÂU? ĐÂU?". ST em mới ỷ mình là em,  mạnh dạn nổ tới: " Em thấy anh DK,MĐ dạo này trẻ ra nhiều lắm... anh cũng mau trẻ ra đi!". Ông anh cứ tủm tỉm cười ra điều: " Biết rồi, khổ lắm nói mãi...HÃY ĐỢI ĐẤY"! ST chỉ mong có thế... Chả lẽ là anh mà lại..." lời dạt mây trôi" ư?

Còn với anh DK thì ST em đã hẹn hò từ đầu năm. Thấy anh ốm nặng chỉ biết động viên anh mau khỏe để gặp nhau. Ấy thế mà anh vẫn cứ năm lần bảy lượt hỏi chị H  xem KH có thay đổi gì không?  Vịt, ngan, gà, thỏ... Hạnh đã nuôi sẵn,  "nấu con gì sào rau gì" cho hợp khẩu vị chúng (K_G) đây?...rồi còn dặn dò " Qua khu BR đấy, cẩn thận giầy dép nhé!" Đúng là anh trai QL có khác! 
Nói thật là ST thấy mừng quá vì anh DK dạo này khỏe mạnh, trẻ ra và thần thái lung linh hơn nhiều. Không thể phủ nhận công lao của em Hạnh, vừa chăm anh, vừa trồng trọt chăn nuôi, vừa mở mang "bờ cõi" .Tội nghiệp cho Hạnh, mấy lần đã sửa sang, trang điểm để đi gặp mặt các anh chị lần nữa  mà đều lỡ vì những lý do bất khả kháng. Đến ngày cuối, mẹ ốm nặng vẫn lặn lội từ khu BR mang đến cho chị G trái sa- kê cây nhà lá vườn, chỉ để mang ra Hà nội...rán! Kỷ niệm ấy làm sao quên...Hôm họp mặt tại nhà anh K, Hạnh đảm đang nấu ẩm thực miền tây, vừa chiều anh chị món cháo QL nổi tiếng...Còn anh DK thì làm cả bài thơ đọc cho thêm phần ấm cúng nữa:



Ngày xưa ở Lớp 3A

Có cô em gái tên là Thu Giang

Xinh tươi, thùy mỵ, dịu dàng

Nên ngay trong Lớp có chàng ngó trông

Bây giờ thành cặp vợ chồng

Một đôi quấn quýt nên ông nên bà

Hôm nay không quản đường xa

Kính- Giang đến với xóm ta Bờ Rờ (BR)



Chủ nhà có mấy câu thơ

Chào mừng quý khách Cu Lờ (QL) tới thăm

Nhớ về cái thủa xa xăm

Chúng mình cùng ở Quế Lâm một thời


 Vũ Duy Khắc BR 28/4/2014
Hai chàng cao kều với hai nàng ... hì hì...cũng khá "cao"đấy chứ!!!



                                 
Ba anh em họ Vũ và hai người ngoại đạo.
( Ảnh từ LS_QL blog)


( Câu chuyện anh em họ Vũ - QL tạm dừng lại ở đây. Mời đón đọc Kỳ 3: Những ấn tượng...)

31 nhận xét:

  1. Mọi người còn bận ngủ
    Ngựa em thủ tem vàng!

    Trả lờiXóa
  2. Câu chuyện của 3 anh em họ Vũ-Võ cùng bài thơ ấn tượng chị ơi!
    Đúng là: Vào thăm anh chị giống như về nhà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình bạn, tình anh em chân thật lắm Ngựa à...Casm ơn em đồng cảm...

      Xóa
  3. Trưa ni chị Ngựa miềng ko ngủ
    Đi gặt mùa tem vàng khắp mọi bến bờ vui

    chúc mừng cuộc hội ngộ của các anh các chị, em gái cũng tuyền thích người cao, ông xã em cao hơn em 1 cái đầu, còn ngày trước mấy chàng ưng em toàn thấp ko à hì hì

    Vui khỏe chị gái nha (~_~)

    Trả lờiXóa
  4. Bù khú ở miền Nam sướng nhỉ, đã thế bọn này lại say sưa ở Thanh Thủy cho coi!

    Trả lờiXóa
  5. Chúc mừng cuốc hội ngộ của các anh chị Em mong sẽ có cuốc thứ n nưa ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ sợ không còn sức khỏe để đi Cát à! Ai cũng mời vô thăm lần nữa và còn nhiều nơi chưa đến được lắm à!

      Xóa
  6. Đọc bài viết về 3 anh em họ Vũ của TG bỗng thấy trong lòng rưng rưng cảm động. Anh cảm ơn em về những lời động viên và cả những nỗi niềm riêng tư khó nói ..Cuộc sống nhiếu điều bất ngờ xảy ra khó lường hết em à !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong mọi sự nhẹ nhàng và may mắn đến với anh!

      Xóa
  7. Họ VŨ mình có cụ QT làm trưởng blog ,làm thơ hay .đến chức phó blog cũng là con của bà họ VŨ .Trong blog có một chàngcứ âm thầm viết hoặc chuyển tải các bài có giá trị để anh chị em đọc ,ít người bình luận nhưng VŨ ĐĂNG SINH vẫn vui vẻ phục vụ .Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần trách nhiệm của VĐ S !Một người họ VŨ nũa ,trong blog này tôi ngưỡng mộ là em gái VŨ THU GIANG ,em làm thơ tình cảm và có hồn .Bạn VŨ THANH MAI cũng là người đóng góp nhiều cho blog lớp .Nhân bài này ,xin các bạn trong blog cho phép tôi "khoe khoang " về họ VŨ một chút ,vui thôi mà. Tôi lại tặng em gái TG -ST mấy câu " con cóc" kể tên mấy người họ VŨ ở lớp 5 QL và ở blog lớp 5 này :
    QUANG TRUNG ,TRƯỜNG HẠO ,ĐĂNG SINH
    THANH MAI ,DUY KHẮC ,TUYẾT MINH họ nhà
    THU GIANG ,HUY TÚC họ ta
    Sơ sơ gom lại được là 8 tên
    Giang này ,anh đã bỏ quên
    TIẾN THÀNH quê gốc tổ tiên VŨ HỒN .
    Dù nơi góc biển ,đầu non
    Gặp người họ VŨ là còn yêu thương !.....Bạn nào thấy thiếu xin bổ xung ,cám ơn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nhớ hết các anh chị họ Vũ mà anh kể tên...Chỉ có anh Tiến Thành là không nhớ thôi ạ!

      Xóa
  8. Cảm ơn Duy Khắc đã có bản thống kê tương đối đầy đủ " gia đình" họ Vũ, chút chít cụ tổ Vũ Hồn . Thấy cũng đáng tự hào lắm chứ ! Mình bổ sung thêm cụ Vũ Mão
    Cụ này vừ HỒNG vừa CHUYÊN
    Vừa làm chính trị vừa ghiền THI-CA
    Hòa mình với cánh chúng ta
    Hàn vi một thủa, tuy xa mà gần
    Bây giờ cụ đã về DÂN
    Anh em họ VŨ quây quần càng vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lớp 3 chúng em có Vũ hồng Thăng, nguyên khối trưởng, người có nhiều công tập hợp bạn bè khối 3...nhưng nay đã mất rồi anh ạ...

      Xóa
  9. Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long!
    Chúc mừng cuộc hội ngộ của các anh chị, xóm blog vui lây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ gặp lại bạn xưa là vui nhất em à...Chị đã "kết bạn" với em rồi mà chưa thấy hài của em trôi về HL ạ...

      Xóa
  10. CHÚC MỪNG HỘI NGỘ VUI VẺ TÌNH BẠN THẮM NỒNG

    Trả lờiXóa
  11. Ấn tượng lắm chị ơi
    Chúc chị một chiều vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình bạn trong cuộc đời...có gì bằng em nhỉ.

      Xóa
  12. Mừng cho cuộc hội ngộ của 3 anh em họ VŨ , anh họ Hoàng nhưng trong đám Cu lo cũng chỉ có thêm Thế Long nghĩ cũng hơi buồn và có chút ghen tị đấy , nhưng hổng có sao đúng không ?,bài viết thể hiện tài nghệ của một Thu Giang đã làm mê mẩn anh chang Kính kong râu rậm kia, mong đọc được thêm bài mới hay hơn nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chỉ sợ viết không hết được cái tình của mọi người giành cho chúng em anh ạ...Anh vào đi, chắc các anh chị trong ấy sẽ vui lắm đấy!

      Xóa
  13. Tình trường, tình bạn,
    Tình anh em họ tộc
    Như mùa xuân nảy lộc ra hoa
    Bấy lâu khoảng cách chia xa
    Hôm nay gặp lại đậm đà tình thân.
    Văn hay tình cảm ân cần
    Thu Giang Cu Lớ không nhầm vào đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi, tiếc là em chưa làm được thơ...Và Chị đã làm hộ em rồi, hi ha!

      Xóa
  14. Lâu nay vắng bóng em,té ra là đi chơi tận BR,vui quá,chị cũng muốn đi thăm các bạn miền Nam mà chưa đi được.Em về có khỏe không ?Hôm nào làm đầu mối đưa mọi người "hội": của em
    tới nhà chị chơi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, nhất định rồi...Em vẫn đọc thơ chị...nhà mới thơ cũng mới luôn! Hoan hô chị !

      Xóa
  15. Xin chào chị, người bạn đồng danh.
    Tôi chưa bao giờ gặp ai cùng tên với mình cả nên thường hay nói với ông xã rằng: Anh thấy tên em độc nhất vô nhị chưa?
    Ừ. Anh cũng chưa gặp ai tên giống em cả
    Bỗng một hôm, ông xã bảo ST ơi anh vừa nghe đài nói tớii một người cùng họ cùng tên với em luôn nhưng định cư ở nước ngoài cơ. Rất tiếc là nghe không trọn vẹn nên chỉ biết đại khái vậy thôi. Tiếc quá!
    Tôi cứ trách sao anh không gọi em vào cùng nghe.
    Hôm nay, vào blog của chị Ngựa, bỗng gặp người com có tên giống mình, tôi mới dò đẫm tìm vô blog của chị đây. Mong được làm quen với chị..Chúc chị luôn khỏe vui và hạnh phúc
    .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui mừng đón tiếp bạn...Mình cũng là ST, họ Vũ! Chúng mình cùng kết bạn nhé!

      Xóa
  16. Rất vui được kết bạn cùng chị. Đồng danh Thu thì nhiều lắm nhưng trùng cả tên lót Song Thu thì rất hiếm đó nha. Hôm rồi còm với chị rồi tôi cứ lăn tăn mãi vì nghĩ rằng biết đâu do chị viết không dấu nên tên chị có thể là Sông Thu thì sao. Hôm nay thì biết chắc chị là Song Thu thiệt rồi. Vui quá ta. Mời chị khi nào rảnh rỗi ghé thăm nhà tôi và chúng ta sẽ thường xuyên trao đổi chia sẻ chị nhé.
    Xin tự giới thiệu, tôi tuổi quý tỵ nếu chị nhiều tuổi hơn tôi xin làm em và nếu cùng trang lứa chúng ta xưng hô bạn bè cho thân mật nha.
    Chúc chị khỏe vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa