ST: Mấy hôm nay sáng sớm cả Hà nội , TP HCM đều có sương mù. Nhớ lại...
Không phải trên núi cao
Chẳng phải gần trời sao
Mà sương rơi ào ạt
Ngập phố xá xôn xao
Đã sang đông rồi nhỉ
Gió bấc khẽ rít gào
Trời dần buông lạnh giá
Sao buồn nhớ nôn nao...
Kìa trong sương bàng bạc
Thấp thoáng vạt áo ai
Một mùi hương dìu dịu
Một bóng hạc mảnh mai...
Em đi trong vồi vội
Có ai ngóng ai trông?
Chân vấp chân...tồi tội
Có ai đợi ai mong?
****
Tôi ơi... chầm chậm lại
Chắc chỉ tại mùa đông
Chắc chỉ vì sương giá
Gió nổi...chếnh chao lòng
Một ngày đầu đông
Vậy là chính xác tại hạt sương mai rồi, sang thăm chúc chị bình an, vui vẻ mãi.
Trả lờiXóaĐúng là tại hạt sương bạn ạ. Cám ơn đã đồng cảm!
XóaNgựa bóc tem trước đã
Trả lờiXóaRồi mới họa thơ sau
Đừng gió nổi nghiêng chao
Hạt sương mai dìu dịu...
Nhanh chân lên Ngựa ơi!
XóaMỏi chân chậm mất rồi
Trả lờiXóaĐành nhận tem bạc vậy!
Hi, tem nào cũng quý như nhau ...Vào đi mau, Ngựa à!
XóaCHỊ ƠI EM LÀ SƯƠNG ĐÂY hiiiii
Trả lờiXóaVậy tại em rồi...
XóaPhải chăng em mải mộng mơ ?
Trả lờiXóaHay tại sáng sớm trời mờ mờ sương ?
Tại sương làm đẹp giấc mơ...
XóaTại ai mong đợi ơ hờ Chị ơi!
Sương ban mai bàng bạc
Trả lờiXóaVương vấn chút tơ lòng
Em đi trong sương sớm
Sao thấy lòng bâng khuâng...
E hèm...Một chút thôi mà!
XóaTG đã nhập vai một chàng trai si tình đang mơ về "Một bóng hạc mảnh mai" .TG xứng đáng nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vì nhập vai quá đạt !
Trả lờiXóaHi, tại anh và chị MG cứ động viên em làm thơ tình...Nay có thơ tình... tính tang rồi đó anh!
XóaGiá lạnh cũng thấy buồn lòng
Trả lờiXóaBâng khuâng chẳng biết ai mong mà chờ?!
Người mong, ta lại thờ ơ
XóaNgười không mong, cứ đợi chờ từng giây...
Chị nhỉ!
Sáng ni QT em sương mù nhiều lắm chị gái ơi ? Nhìn cách 2 mét ko thấy người, chắc sẽ có 1 mùa cá bội thu đấy chị ạ, sương cũng ảnh hưởng ko tốt cho sức khỏe con người, chị thơ hay lắm nhưng phải giữ ấm chị nhé ! Chúc chị tuần mới bình yên (~_~)
Trả lờiXóaChị làm thơ cho ấm người đấy em gái à!
XóaTôi ơi... chầm chậm lại
Trả lờiXóaChắc chỉ tại mùa đông
Chắc chỉ vì sương giá
Gió nổi...chếnh chao lòng
Quang sương vẫn là sương
Quánh gió toàn là gió
Chỉ mình em lặng lẽ
nhặt ánh sáng bình minh!
Quang sương, quánh gió...hay quá Cát à...
XóaSương mù tràn khắp nẻo
Trả lờiXóaTrời bàng bạc ban mai
Tại đông về loang dài
Chứ đâu non cao thả ..........
........
Sương tan rồi nắng lại lên
XóaChờ người chẳng thấy...vậy nên tôi về!
Hi, đùa vậy thôi. Vào nhà bạn thấy đông quá phải về đấy!
Sương ơi đừng tan vội
Trả lờiXóaCho đẹp sáng mùa đông !
Cho mộng mơ tan lòng
XóaMột mùa đông băng giá...
"Có ai đợi ai mong ?"
Trả lờiXóaChỉ tại gió mùa đông
Mà em đi vội vã
Người đợi em đã xa
Ở tận nơi thăm thẳm!.
Chả ai đợi ai mong
XóaChỉ gió thổi trong lòng
Mà bước chân vội vã
Hi...Đi chơi đấy chị ạ!
Chị luôn sưu tầm được những bài thơ rất hay
Trả lờiXóaHi, thơ chị đấy TA ạ. Hay à?
XóaĐọc thơ chị, nhớ thơ em:
Trả lờiXóaKìa giọt sương sớm vu vơ
Đậu trên lá, cũng ngu ngơ một mình
Hình như...sương chẳng vô tình
Trắng cô đơn đọng, rồi nhìn sang tôi...
Nhìn sương nhung nhớ ùa về
XóaNgười đi xa vắng, bốn bề đơn côi...
Nhìn hạt sương mỗi người, mỗi cảnh lại có cảm xúc khác nhau em nhỉ...