Mẹ ơi
Con ôm mẹ trong giây phút ấy
Run rẩy, bàng hoàng...
Khi sắc hồng trên khuôn mặt mẹ chợt tan
Hồn đã thăng đến thiên đàng, để lại màu trắng bạch
Bàn tay mẹ bỗng nhiên giá lạnh
Thương làm sao, phiến thiên thạch
không hơi người!
Trời ơi ! Sao nỡ bắt con xa rời
Người mà con yêu quý nhất!
Đây là thật?
hay là hoang?
Bỗng thấy xung quanh bóng áo trắng vội vàng
Thoắt đi thoắt lại
Con hơ hoảng sợ hãi
Chúng con mất mẹ rồi sao?
Trong đám đông lặng lẽ, cồn cào
Dòng xe tang lạo xạo
Con lảo đảo
Tiễn mẹ đi xa...
Một sông hoa phủ một mộ hoa
Một cơn mưa giá buốt nhạt nhòa
Phần mộ khép lại
Chúng con thẫn thờ tê dại
Phủ phục
vĩnh biệt mãi mãi...
Mẹ ơi!
10-2011
Xin cám ơn
Xin cám ơn
Xa rồi, vĩnh viễn xa rồi
Trả lờiXóaLòng con thương nhớ suốt đời mẹ ơi!
Trong hương thấp thoáng bóng người
XóaTrong lòng con nhớ nụ cười mẹ thương...
Em cám ơn mẹ đã chia sẻ cùng em!
XIN THẮP MỘT NÉN HƯƠNG NHÂN NGÀY GIỖ CỦA MẸ VÀ CHIA XẺ VỚI BÀI THƠ NHIỀU CẢM XÚC CỦA CHỊ THÂN YÊU
Trả lờiXóaCám ơn em rất nhiều!
XóaEM xin được thắp nén tâm nhang chia sẻ cùng chị nỗi niềm nhân ngày giỗ Mẹ!
Trả lờiXóaCám ơn Cơm Nguội nơi xa cũng lặn lội tới thăm chị!
XóaXin cùng gia đình ST thắp một nén nhang lên bàn thờ cụ !
Trả lờiXóaCám ơn bác đến thăm và chia sẻ cùng ST...
XóaEm xin thấp nén hương nhân ngày giổ mẹ và chai sẻ cùng chị.
Trả lờiXóaChúc chị luôn bình an.
Cám ơn Mẫn rất nhiều. Chúc bạn đón Noen vui vẻ bên người thân!
XóaChia sẻ cùng chị ngày giỗ mẹ, mong mẹ bình an miền xa thẳm, thắp giùm em nén hương chị gái nhé ! Chúc chị gái tuần mới ấm áp với giá lạnh mùa đông
Trả lờiXóaCám ơn BD nhé. Chị cũng tự nhủ phải kiên cường chống gió lạnh em à. Hanoi rét lắm, BD ơi!
XóaMẹ đi mấy chục năm rồi
Trả lờiXóaCon thương nhớ Mẹ bồi hồi bao năm.
Mong nơi ấm áp mẹ nằm
XóaMang hình bóng mẹ trong tâm an lành...
mẹ xa ba chục năm rồi ,
Trả lờiXóamà tình của mẹ vẫn ngời trong tim!
xin thắp nén tâm nhang để tưởng nhớ người mẹ thân yêu của ST
Cám ơn anh nơi xa xôi vẫn luôn chia sẻ cùng em. Chúc anh đón Noen bên đất người vui và ấm áp anh nhé!
XóaMC mến chúc chị tuần mới nhiều may mắn và đón mừng lễ Giáng sinh an lành, nhiều niềm vui
Trả lờiXóaCám ơn em nhiều nha!
XóaNhớ thương mẹ suốt cuôc đời
Trả lờiXóaMỗi lần giỗ MẸ ,con rơi lệ buồn
Ai cũng yêu thương mẹ, phải không em? VDK
Vâng anh ạ...Người mà ta yêu quý nhất. Cám ơn anh đã chia sẻ cùng em!
XóaGiờ này Mẹ ở trên trời
Trả lờiXóaMong các con được khỏe vui ngày ngày.
Mong được tay nắm bàn tay
XóaVẫn hơi ấm của mẹ ngày tháng xưa...
Nỗi đau lớn nhất trong đời,
Trả lờiXóaMà ai cũng chịu một lần em ơi.
Cho chị được thắp một nén hương nhân ngày giỗ của mẹ em nhé
Em cám ơn chị nhiều! Mấy hôm nay em thường nghĩ đến chị. Lâu không thấy chị trên blog, chỉ lo chị ốm. Chị có khỏe không a?
XóaBài thơ xúc động quá. Chỉ là những câu từ bình thương mà đọc nghe xót xa , gai lanh . Bao nhiêu tình , bao nhiêu thương nằm cả vào câu chữ...
Trả lờiXóaLão lò dò lần đầu ghé thăm từ chị Cát - xin gõ mấy lời chia sẻ...