GIẬN HỜN
Nhã My
Thì cứ giận hờn cho thêm nóng
Lạnh làm chi tình có chết bao giờ
Em vẫn giữ một lời dù không nói
Dẫu anh buồn và trách cứ vu vơ
Anh không biết lời trong tim là thật
Ánh mắt nhìn tia lửa đốt hồn xiêu
Bàn tay ấm là niềm tin chờ đợi
Dẫu chưa từng nói một lời yêu
Anh không biết cuộc tình xa tay với
Trách làm chi tan hợp ở trên đời
Ngàn sao chết giữa trời xa vời vợi
Em vẫn là kẻ tội nghiệp người ơi...
Giận nhau
Song Thu
Song Thu
Giận nhau mà vẫn mỉm cười
Ngốc ơi là ngốc cái người...í a
"Trăm năm trăm cõi người ta"
Có giận có dỗi mới là thương nhau
Trải qua ngần ấy khổ đau
Cau xanh nay đã là cau rộm vàng
Gừng già nhánh mọc dọc ngang
Càng cay càng đắng lại càng thương nhau
Giận nhau từ sáng đến chiều
Đêm nằm nhớ lại những điều...trao nhau
Phải chăng là mối tình đầu
Giận cho bõ ghét những câu hẹn hò?
Giận hoài lại thoáng lo lo
Em gái BD tem vàng cái giận nhau của chị gái Sông Thu (~_~)
Trả lờiXóaHi, em gái nhanh quá đa!
XóaĐừng giận nhau nhé chị ơi
Trả lờiXóaĐời người ngoảnh lại chút rồi sẽ qua
Thương yêu mãi cho khỏe người chị nha (~_~)
Hai bài thơ đều hay và tình cảm, chúc chị ngày mới an lành nhé !
Giận rồi yêu hơn đấy em à...nhưng chớ giận lâu..hi!
XóaGiận hờn, gia vị tình yêu
Trả lờiXóaBuổi sáng cãi vã, buổi chiều hơi quên
Anh liền thủ thỉ ban đêm
Lời anh ngọt lịm nhen lên lửa tình!
Con trai yêu bằng mắt con gái yêu bằng tai mà, chị nhỉ!
XóaChị Thanh Mai đúng là gừng già, chị nói quá chuẩn.
Trả lờiXóaNhất trí với Đoan, chị TM quả là bậc đàn chị!
XóaCuối năm nên họp hành liên miên, mãi đến hôm nay mới sang thăm chị, chúc chị vui khỏe và an lạc nhé
Trả lờiXóaCuối năm vất vả quá! Chúc mùa giáng sinh yên vui!
XóaGiận hờn lắm lúc đáng yêu
Trả lờiXóaGiận hờn có lúc là điều đắng cay
Để chị post tin về sách của em nha!
XóaGừng già nhánh mọc dọc ngang
Trả lờiXóaCàng cay càng đắng lại càng thương nhau
em gai cam on chi than yeu da thich bai tho cua em va gop them mot bai rat hay a
Thường thì người con gái viết về nỗi giận trách của mình với người trai. Em thì ngược lại, "thách" anh giận em đi...và rằng em cũng khổ lắm chứ bộ...Chị thích điều đó NM ạ!
Xóacùng chung một nỗi giận hờn
Trả lờiXóaThấp cao cung bậc dập dờn khúc nhôi !
Hi, giận chơi và giận thật...chỉ cho vui thôi bác ạ. Bây giờ chả nên giận nhau làm gì bác nhỉ...
XóaCó yêu là có giận nhau
Trả lờiXóaNhưng giận thì ít, mà yêu lại nhiều
Thế mới là tình yêu Thu nhỉ?
Giận buổi chiều, sáng thức lại yêu
Ôi!!!.
Thỉnh thoảng nhớ lại thời yêu
XóaHết thương lại giận thấy nhiều niềm vui!
Chị à!
Thơ ST ý nhị, thấp thoáng chất "chân quê" pha chút TTS thành thị. Đọc thích !
Trả lờiXóaHi Hi...Vậy ư anh? Anh đọc thấy thích là em vui rồi. Thank you!
XóaEm thì vẫn làm thơ
Trả lờiXóaMà thơ thì hay thế
Anh ốm nằm một chỗ
Muốn làm thơ chẳng xong
Cứ làm thơ đi em
Cho anh hết moỉ mệt
Dù ngấp nghé cái chết
Vẫn thích đọc thơi em
Ôi, Anh Lý ốm đấy ư?
XóaEm cũng khặc khừ nửa ốm nửa không.
Mong thơ anh mỏi mắt trông
Thì ra anh ốm lòng vòng...nũng ai?
Chị em là bác sỹ mà ...nên anh cứ ốm cho chị ấy chiều ha?
Xóa