Trang

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

TUỔI GIÀ...



 Hôm qua, hôm kia ST vừa đi dự lễ chào mừng ngày 20-11 ở trường ĐH KTQD



Xem biểu diễn văn nghệ, có tiết mục múa THƯ PHÁP rất ấn tượng

Bên phải là thứ trưởng bộ ĐH, kiêm hiệu trưởng nhà trường hiện nay


Dự  lễ gặp mặt tri ân các lãnh đạo nhà trường, các Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú

ST cùng các Nhà giáo ƯT tiền bối 
( Sắp được nhận hoa và quà đấy! Hi )

Gặp lại các bạn bè cũ, một thời chung vai đấu cật xây dựng nhà trường...

Người bên phải là nguyên thứ trưởng bộ ĐH và hiệu trưởng nhà trường thời chống Mỹ

 
Truyện trò vui vẻ thoải mái còn hơn xưa!

Thế mà hôm nay, " phải gió ", đã...nằm bẹp. Đúng là tuổi già!!!





-------------------------------------------------------------------

ST xin chân thành cám ơn các anh chị, bạn bè đã đến thăm hỏi, động viên, khuyên nhur ST trong mấy ngày ốm vừa qua. Quả thật những lúc thế này, tình camr của các anh chị, bạn bè đã giúp ST vượt qua nỗi buồn, đôi luc là bi quan, khi co ro nằm nhà trong thời tiết sầm sì mùa đông này...Tuy chỉ là ốm vặt nhưng...cứ cảm thấy là tuổi già đã sầm sập đến. Giờ ST sẽ cố xua đuổi ý nghĩ đó đi và tiếp tục ...gõ máy,  cho vui hơn. 
Cám ơn rất nhiều!!! 

22-11-13




12 nhận xét:

  1. Ủa, nằm bẹp rồi à ? Tuổi đã GIÀ đâu ! Đừng bi quan !

    Trả lờiXóa
  2. Bây giờ già tóc già râu
    Trái tim ân nghĩa mình đâu có già...
    Chóng khỏe chị ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Tại chị gái mặc áo cộc tay quàng khăn màu đỏ
    Nên cái lạnh đông về làm chị nằm bẹp đầy chị gái ơi

    Lần sau mặc thật ấm chị gái nha. Chúc chị gái chóng khỏe nhân ngày được tặng hoa và quà (~_~)

    Trả lờiXóa
  4. Vui nhiều , chơi nhiều trong lúc giao thời thì trẻ cũng nằm bẹp chứ đừng nói già. Biết dung đúng thuốc ,biết nghỉ ngơi thư dãn và yêu ...đời nhiều lên thì không những trẻ mà già cũng hết nằm bẹp ,sẽ nhảy tưng tưng viết áo áo ,làm thơ cuốn cuốn hút hút cho mà sợ.
    TG mau khỏe nha!

    Trả lờiXóa
  5. Tuổi già nằm bẹp một xó thì chán đời lắm em ơi!
    Chị đang què vẫn phải cố bò dậy đi chơi...

    Trả lờiXóa
  6. Người ta bảo sức khoẻ của tuổi này "Sớm tạnh, chiều mưa, giữa trưa lại nắng", TG ạ.
    Anh DK nói ở trên rất đúng . Vậy nên xin có đôi nhời:
    TUỔI GIÀ PHẢI "VỪA VỪA" THÔI
    VUI QUÁ, HẾT SỨC, HẾT HƠI CÓ NGÀY!. Hi hi

    Trả lờiXóa
  7. Với các anh, các chị lớn hơn thì ST chưa già, nhưng cũng ở vào cái tuổi "Sáng nắng, chiều mưa" rồi nên hôm qua khỏe, hôm nay nằm bẹp là bình thường.

    Trả lờiXóa
  8. Ai bảo phong phanh diện áo cộc thì bị cảm là cầm chắc, hôm nay chúng tớ vui lắm , Đ có chuyển lời thăm của G tới thầy rồi đấy, vào nhà Đ xem ảnh đẹp nhé

    Trả lờiXóa
  9. chi dùng gừng ( cả vỏ đập dập) cho đường vào đun thật nóng rồi uống , Dùng một ít nước gừng nóng ngâm chần là Gió bay ngay chị à

    Trả lờiXóa
  10. CHUC MUNG CUOC HOI NGO DAY Y NGHIA CHUC CHI MAU LANH BINH NHE THOI TIET THAY DOI MAY HOM NAY EM CUNG BI HO CHI A

    Trả lờiXóa
  11. Ôi ! Lại nhận ra thêm một nhà giáo nữa mà bấy lâu chưa biết ! Hôm nay mà còn gửi lời chúc mừng e muộn và khách khí . Chỉ xin chúc sức khỏe và niềm vui thường nhật thôi !

    Trả lờiXóa