Trang

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Góc bạn bè: Trần công Thanh với thơ -Nội, Nội ơi!


ST: Nghe điện thoại đổ chuông, một giọng đàn ông lạ...rồi tự giới thiệu là bạn QL đây! Thế là chuyện lại nổ ran như đã quen biết từ lâu. Thì ra bạn Trần công Thanh là học sinh lớp 3C, thày Thời. Bạn từng là Kiến trúc sư, nhà giáo...  rồi nhà báo. Nay không biết ngọn gió nào đưa bạn đến với blog Hoa Sim Tím và LS_QL...Rồi hợp gu nhau ở đoạn làm thơ về cháu.
ST liền chọn mấy bài về cháu nội để lần lượt giới thiệu với bạn bè cái thú làm  NỘI của bạn Thanh nhé!
( ST không mang được về đây mấy tấm hình  các "thiên thần" của bạn Thanh, tiếc quá!)









  Nội, Nội ơi! 

Hôm nay cháu đầy tuổi
Lòng Nội thật xốn xang
Thấy cháu khỏe lanh lợi
Nước mắt Nội chảy tràn!

Cháu Nội là của quý
Cháu Nội là cục cưng
Cháu Nội còn bé tý
Ngày ngày lại lên cân.

Muốn lên cân phải ăn
Ăn thật nhiều cháu nhé
Để cứng tay cứng chân
Để tuyệt trần nhân thế!

Nghe ê a tiếng cháu
Tai Nội thật sướng ghê
Thấy cháu vui cháu nhảy
Lòng Nội thật hả hê!

Rồi Nội sắm nhiều thứ 
Cho cháu nghịch cháu chơi
Cho cháu cười cháu nói
Cháu gọi: Nội, Nội ơi!

6-3-2006






Xin cám ơn!

 

                                 



9 nhận xét:

  1. Ngày mới "xông đất" bài mới của chị - An lành luôn ở bên chị

    Trả lờiXóa
  2. Chúc chị gái Song Thu ngày mới thật vui
    Cùng bạn bè ôn lại những kỷ niệm xưa thật tình cảm chị gái nhé ! Hôm trước hội lớp gặp thằng bạn cũ nhưng mấy chục năm mới gặp lại, nó bảo ngày xưa 2 gia đình nó và nhà em làm mối cho nhau, giờ gặp lại nó bảo nếu ngày đó thành thân với nhau thì hay biết mấy nhỉ ? Em gái cười bảo làm chi có chuyện đó (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cũng chẳng sao mà em! Nói vậy cho vui thôi, duyên do trời sắp đặt cả rồi em ạ! Chúc em vui nhé!

      Xóa
  3. hiiii...chau ngoai va chau noi deu dang yeu

    Trả lờiXóa
  4. Chị em mình,từ khi có đứa con đầu tiên đến khi nhắm mắt xuôi tay là nối tiếp những niềm vui,sự lo lắng cho con,cho các cháu em nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là hạnh phúc không dễ tìm chị nhỉ...Chị có hàng xóm vui là may mắn lắm đấy chị ạ. Các cháu đi xa cả, chỉ có hai ông bà ở nhà...Chúc mừng anh chị nhân ngày QT NCT nhé!

      Xóa
  5. Bức ảnh nào cũng sống động , có hồn và ...biết nói ! Cảm ơn bạn đã dày công sưu tầm !

    Trả lờiXóa