Trang

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Trung thu cho em

ST: Trung thu năm nay mưa bão, chắc chị Hằng lại lỡ hẹn. Các cháu ở thành phố được cơ quan, cha mẹ, khu phố quan tâm tổ chức vui chơi trong nhà chu đáo. Chủ nhật vừa qua hai vợ chồng ST cũng đưa các cháu của mình đi dự " Hội trăng rằm" của  TCT Bảo Việt, nơi con rể công tác. Các cháu được mua đồ miễn phí, xem múa lân, múa sư tử và trình diễn văn nghệ tới khuya...
Về nhà ngẫm nghĩ không hiểu các bé vùng cao đón trung thu thế nào? ST liền mở những bức ảnh  về trẻ em vùng cao (mà ST rất mê và đã lưu lại được) ra ngắm nghía rồi post lên đây .  Mọi người cùng xem nhé!

Cầu mong cho các bé cũng được rước đèn ông sao!



Em bé Hơ Mông


Nụ cười
(Hai bức ảnh trên đều được giải Quốc tế.  Ở đâu? quên ghi lại rồi!)


Chăn trâu


Hái củi


Đãi vàng
Gùi cỏ


Chăn dê


Đi bừa ...

Địu em


Gùi sắn

Lớn lên chúng mình lấy nhau nhé!

Thời trang



 
 Dự tiệc...

Trượt băng nghệ thuật


 
Nghịch đất cũng thích!

Hồn nhiên như cây cỏ

                        Trẻ em vùng cao vui Tết Trung thu với những chiếc đèn ông sao hiếm hoi.

Đây rồi, Trung Thu sớm!
Victoria! Chiến thắng!

Xin cảm ơn!


24 nhận xét:

  1. Ngắm những bức ảnh nghệ thuật, đẹp quá chị ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh trẻ em vùng cao có cái đẹp hồn nhiên, mê hồn em nhỉ...nhưng cũng thật thương!

      Xóa
  2. Thế mới biết bọn trẻ này còn ất vả thật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa, hồi KC chống Pháp chị cũng ở với người dân tộc Cát à. So với trước đỡ khổ hơn nhưng ngần ấy năm rồi mà nhiều nơi trẻ em vẫn còn khổ quá!

      Xóa
  3. Nói về miền núi vùng sâu vùng xa thì các em ko được đón trung thu đâu chị gái ạ, may ra có nhà tài trợ nào tổ chức thì các em mới được đón vui cùng trung thu còn ko thì thôi, cơm chưa đủ ăn áo chưa đủ mặc lấy đâu ra vui chơi, nghĩ mà thương các em thật chị gái nhỉ ? Ở thì toàn trong thung lũng, đồi núi cao chót vót lấy gì ăn, còn cuộc sống thị thành thì lại quá sang trọng, thật ko công bằng chị nhỉ ?

    Những tấm hình các em thật hồn nhiên, Hà Nội chắc ko mưa đâu em nhìn thời tiết thấy bảo thế, chúc chị chiều rằm vui chung thu cùng các cháu chị nhé ! (~_~)

    http://files.myopera.com/aihuuninhthuan2/blog/trungthu_IMG3.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng nghĩ vậy. Phụ nữ nơi ấy không biết 8-3, trẻ con chả có Trung Thu...Chênh lệch thành thị- nông thôn- vùng sâu, xa quá lớn em ạ!

      Xóa
  4. Đọc bài viết và những tấm hình của chị mà thương các cháu quá chị à
    [img] http://xmedia.nguoiduatin.vn/public/data/images/khanhan/10-2012/tuan1/nguoiduatin-trungthu.jpg [/img]
    Chúc chị và gia đình đón trung thu thật vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình chỉ biết thương mà chả làm được gì...thế mới buồn em ơi!

      Xóa
  5. Hồn nhiên như con trẻ, đúng thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy! Chúng khổ nhưng được chụp hình thì thích lắm đấy!

      Xóa
  6. Song Thu có ưu điểm là thường xuyên quan tâm chăm sóc tới bộn trẻ. Coi như em thay mặt các anh chị luôn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, nhưng chỉ là sự quan tâm thế thôi, mình có giúp gì được nữa đâu chị à!

      Xóa
  7. TRUNG THU !
    Việt Nam:
    Ở thành phố, bánh TT- người lớn biếu nhau, giá vài trăm, có hộp lên cả triệu..., trẻ em dân không rước đên vì "không còn trăng".
    Ở vùng sâu vùng xa, chi phí vận chuyển cao, không ai kinh doanh bánh TT, điện không có, thế là bọn trẻ được ngắm trăng và nuốt nước bọt.

    Trước đây tôi thường thấy người vùng sâu vùng xa gùi đồ bằng vai, nay tôi mới thấy bọn trẻ gùi sắn, củi bằng trán (đầu), tội quá !
    Hình ảnh này tôi cũng đã từng trải qua những năm trước năm 1953 (trước khi được sang QL).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng đầy ắp những kỷ niệm sống trong bản với người dân tộc chị ạ!

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. TG có vào Blog của anh Trần Đăng Tuấn (nguyên Phó TGĐ VTV) không?.
    Ở đó có Chương trình "CƠM CÓ THỊT" cho các cháu học sinh nghèo vùng sâu vùng xa. Một việc làm hết sức thiết thực và có ý nghĩa nhân văn cao.
    Ở đó có nhiều chuyện, nhiều ảnh về cuộc sống thật của các cháu vùng cao.
    Nghe nói Ban ĐH Chương trình có tổ chức đón và gửi quà cho các cháu ở một và địa phương trong dịp Trung thu này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng có nghe nói tới chương trình này. Hôm nay đọc blog của a. Tuấn mới biết rõ hơn anh ạ. Em sẽ theo dõi tiếp để có việc làm tích cực hơn. Cám ơn anh!

      Xóa
  10. Những tấm hình về trẻ thơ rất đẹp . Cảm ơn bạn cho xem đúng dịp tết trung thu !

    Trả lờiXóa
  11. Mong ông Trời thương các em
    cho chị Hằng tới rước đèn trung thu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các em ở một số nơi trên vùng cao (Hà Giang chẳng hạn) đã được chương trình " Cơm có thịt" quan tâm tổ chức vui chơi chị ạ. Những có lẽ chỉ là muối bỏ bể ...

      Xóa
  12. Nói đến Tết Trung thu là người ta nhớ đến các trẻ em. Ấy vậy mà bây giờ Trung thu đã biến tướng trở thành "Tết" của các quan lớn, các đại gia. Người ta biếu nhau những hộp bánh hàng triệu, chục triệu đồng. Chả biết có cái gì trong đó ! Nhưng chắc chắn không phải là những chiếc bánh dẻo, bánh nướng thông thường. Nó là đô la, là kim cương vàng bạc đá quý ...Biết thế nên càng xót xa khi nhìn những cháu nhỏ vùng quê xa xôi đến 1 cái bánh bích quy có khi cũng chẳng có. Cuộc đời vẫn quá bất công !

    Trả lờiXóa