Trang

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

VỊNH CÁI QUẠT MO

ST: Trời không nóng, nhưng mất điện vẫn oi.  Liền lấy quạt mo của bác LÝ VIỄN GIAO ra quạt thử. Mạn phép bác nhé!

 

Quạt mo

  Bài xướng

   Lý viễn Giao

http://bau.vn/images/img.aspx?s=4&p=/images/uploaded/thanhha/10-07-19/bom.jpg


Đã bấy lâu nay lỉnh xó nhà
Bây giờ nắng cực mới tòi ra
Mo nang chuôi sấp là đây hử  *
Mặt nạc đóm dầy chính đó a
Phẩy phẩy phe phe man mát mặt
Phành phành phạch phạch dịu dìu da
Bờm ơi cho mượn câu thần chú **
Kẻo Phú Ông này sắp tẹt ga

----------------
            *  Có câu “ Mặt nạc  đóm dầy , mo  
                nang chuôi sấp , chó chập tai ”
     * Câu thần chú  tiên cho Bờm ước
   gì được ́y



  Bài họa


Song Thu


Bờm rằng cất ở xó nhà
Phú ông có giỏi hãy moi ra
Ba bò chín nghé là đây hử
Cá mè bè gỗ chẳng thích a
Dầy dầy nhẵn nhẵn se se mặt
Phe phe phẩy phẩy mát làn da
Phú ông có muốn câu thần chú
Một nắm xôi tròn, cười tét ga!

   

 

Cám ơn và mời măm xôi nhé!












13 nhận xét:

  1. ST họa thơ siêu quá! Bái phục!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện thằng Bờm hay chị nhỉ! Em phải cho cháu đọc mới được chị ạ!

      Xóa
  2. Ý chìm quá , đọc mãi mới hiều dần được . Cảm ơn ST nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác đã góp ý. Bác có thể nói rõ thêm cho ST học hỏi" Bài họa thơ phải như thế nào là tốt ạ?" . ST mịt mù về khoản này lắm...

      Xóa
    2. Xướng họa là thú chơi tao nhã của các bậc nho sĩ ngày xưa . Thường hay dùng thể thơ Đường luật . Kể cả bài xướng và bài họa đều trước hết phải đúng niêm luật vần đối . Sau nữa toàn bài phải có thần ( Hồn ). Khi họa không những phải đúng vần của bài xướng mà còn đúng các chữ vần bằng ở cuối các câu :1,2,4,6,8 . Chủ đề không nhất thiết giống bài xướng . Xin đưa một ví dụ :

      Mời cà – phê

      Thơ : Hạt Cát Diệu sinh


      Ngồi đợi cà phê từng giọt rơi
      Ngẩng đầu nghiêng ngó ngước nhìn trời
      Hơi đêm trên ấy thành sương tụ
      Bóng tối dưới này hóa nước trôi
      Quán vắng tịch liêu se ngọn gió
      Quảng hàn cô lẻ buốt chân người
      Chị Hằng Chú Cuội vui buồn nhỉ
      Chén tỉnh say này . Xin uống vơi !

      Mưa Thu

      Họa : Lý Viễn Giao


      Tí tách bên thềm giọt giọt rơi
      Nhịp cầu Ô thước bắc ngang trời
      Lứa đôi cách trở xui mây đọng
      Chồng vợ xum vầy giục gió trôi
      Quạnh quẽ đường mòn hiu hắt cảnh
      Bâng khuâng mắt mỏi héo hon người
      Mỗi lần thu đến gieo mưa gió
      Chén rượu chưa đầy lại đã vơi !

      Chúc ST thành công !

      Xóa
  3. Chị gái thơ càng ngày càng hay
    Ko khéo cụ Hữu Thỉnh lại tìm gặp đó nha (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là thơ BLOG thôi em ạ. Thơ chuyên nghiệp thì đòi hỏi nhiều thứ lắm...BD à!

      Xóa
  4. Hihi..... thật thú vị chị à
    Ngày mới chúc chị vui nhiều nhé

    Trả lờiXóa
  5. Quạt mo chi đáng kể trong nhà
    Bởi chưng mất điện mới lôi ra !
    Thằng Bờm khôn quá không ra giá
    Ông Phú đô nhiều chẳng ngó qua.
    Gọi gọi kêu kêu điên nặng mất,
    Xoa xoa gãi gãi đỏ bừng da.
    Tình thế nóng oi không chịu nổi
    Chuyển tay phành phạch hết tầm ga!
    Mong cho điện lại sáng loà.

    Trả lờiXóa
  6. Đố ai tìm được cái quạt mo
    Tìm thấy chẳng phe phẩy mát da
    Đem nộp bảo tàng lịch sử lưu giữ
    Để làm cổ vật của quốc gia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quạt của bờm quý lắm chị à, cho vào viện bảo tàng khéo lại mất đấy. Hi hi

      Xóa