Trang

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Đọc để sống cho ra sống

 



Steve McCurry, tác giả của bộ ảnh dưới đây, được cả thế giới nhìn nhận như một trong những người chụp ảnh “hay” nhất thời nay. Theo truyền thống cao đẹp của những người chụp ảnh tư liệu, ông luôn cố nắm bắt cho được bản chất của niềm vui và tranh đấu ở con người.
Sinh năm 1950 tại Philadelphia, McCurry tốt nghiệp loại ưu trường Cao đẳng Nghệ thuật và Kiến trúc Pennsylvania. Sau khi làm việc cho một tờ báo được 2 năm, ông đến Ấn Độ làm phóng viên tự do. Chính tại đây McCurry học được thế nào là quan sát và chờ đợi. “Nếu bạn biết chờ đợi”, ông nhận ra, “người ta sẽ quên camera của bạn đi, và tâm hồn dâng lên cho bạn thấy.” (Theo National Geographic)

Đọc để sống cho ra sống  

Asoca st từ web Steve McCurry, Hoàng Lan dịch

Học đọc là thắp một ngọn lửa;
mỗi âm xướng lên là một tia sáng
- Victor Hugo

Burma



Umbria, Ý

Trong một khắc màu nhiệm, trang sách – cái chuỗi mật mã rối rắm, lạ lùng ấy – rung chuyển thành ý nghĩa. Từ ngữ nói chuyện với bạn, trao bạn bí mật của chúng; vào khoảnh khắc đó, cả vũ trụ mở ra.
Bạn, không thay đổi được nữa rồi, đã trở thành người đọc. - Alberto Manguel

Mandalay, Burma

“Ở mọi nơi trên thế giới tôi từng đến, tôi thấy người già người trẻ, người giàu người nghèo đọc sách.
Dù người đọc có sống đời tôn giáo hay đời thế tục, trong một lúc, họ cũng được chuyển sang một thế giới khác.”

Bamiyan, Afghanistan

Chúng ta quen với việc từ ngữ diễn tả hình ảnh, nhưng không quen lắm với việc hình ảnh diễn tả từ ngữ, cũng như tác động mà việc đọc sách mang lại cho đời ta.
Cuốn sách của Garrett Steward, “The Look of Reading: Book, Painting, Text” (Vẻ đọc sách: Sách, Tranh, Chữ), thăm dò mối quan hệ giữa đọc sách và nghệ thuật. Tác giả cho thấy rất nhiều nghệ sĩ, từ Rembrandt đến Picasso và Cassatt, cùng hàng tá nghệ sĩ nữa trong 500 năm trở lại đây đã vẽ cảnh đọc sách cũng như “vẻ đọc sách” trên gương mặt các nhân vật.

Thái Lan



Thụy Sĩ



Moscow, Russia.

Chúng ta đọc để biết rằng mình không cô đơn.  - C.S Lewis


Ấn Độ. 

Một cuốn sách vĩ đại do nhà tư tưởng vĩ đại viết ra là một con tàu của suy nghĩ, chở nặng sự thật và cái đẹp.
- Pablo Neruda

Sana’a, Yemen, 1997. Một người đàn ông đang đọc kinh Qu’ran. Yemen

Sách là máy bay, là tàu hỏa, là con đường.
Sách là điểm đến, là cuộc hành trình.
Sách là tổ ấm.
- Anna Quindlen

Ấn Độ


Tôi luôn tưởng tượng rằng Thiên đường là một kiểu thư viện.
– Jorge Luis Borges

Burma

Không cánh buồm nào như cuốn sách
Đưa ta đến những vùng xa xôi
Không tuấn mã nào kiêu hùng
Được như trang thơ ngạo nghễ
Là lối tắt của những người nghèo nhất
Thoát được ách lộ phí
Cỗ xe ngựa kia thanh đạm thế
Chỉ chở một tâm hồn người.
- Emily Dickinson

Thổ Nhĩ Kỳ



Sri Lanka, 12/1995, Cậu bé đọc sách với mẹ tại một ngôi chùa ở Sri Lanka

Đọc là tất cả
Đọc khiến tôi cảm thấy mình đã hoàn tất điều gì đấy
Học được điều gì đấy, trở thành người tốt hơn.
Đọc khiến tôi thông minh hơn…
Đọc cho tôi có gì để sau này còn trò chuyện
Đọc là hạt giống, đọc là niềm vui
- Nora Ephron

Nhật Bản

Đọc là cách duy nhất khiến ta lẻn vào – một cách vô tình, không cần ai giúp – da thịt của tha nhân, giọng nói của tha nhân, tâm hồn của tha nhân. 
- Joyce Carol Oates

Burma



Ý



Abu Dhabi, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

Đọc là công cụ cơ bản để sống cho ra sống
- Joseph Addison

Ấn Độ



Ý



Bamiyan, Afghanistan



Lourdes, Pháp



Ma-rốc



Afghanistan


Nguồn: Steve McCurry







21 nhận xét:

  1. Câu này rất đúng " Đọc là công cụ cơ bản để sống cho ra sống".
    Bài này có rất nhiều hình ảnh đẹp về những người đang đọc sách. Nhưng nếu được bổ xung thì chị sẽ thêm hình ảnh những người Nga đọc sách trên đường. Trên thang máy, trong Metro. Những hình ảnh này khiến chị rất ngạc nhiên và hâm mộ khi mới đến MTK. Những nơi công cộng, đông kinh khủng, nhưng hết sức yên tĩnh vì mọi người đều chăm chú vào cuốn sách của mình. Chị cũng đã đến nhiều nơi, nhưng có lẽ chỉ có ở MTK chị mới thấy hình ảnh này. Không biết có đúng không em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng nhận xét như chị, dân Nga có văn hóa đọc khá cao. Họ còn có v/h đi xem bảo tàng nữa chị ạ! Bảo tàng nào cung đông người xếp hàng, mặc giá rét...Đó là phong cách sống văn minh mà dân mình chưa có, chị nhỉ...

      Xóa
  2. HU... HU...
    NGƯỜI VIỆT TA HỔNG ĐỌC HAY HỔNG CÓ SÁCH MÀ ĐỌC???
    MỌI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ NHỈ...
    À CHÉM GIÓ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SÁCH THÌ CÓ NHƯNG NGƯỜI TA VẪN THÍCH ĐỌC SÁCH NGOẠI, ĐI XEM PHIM NGOẠI VÌ...CHÚNG HAY HƠN! hì
      Chị chỉ đọc vài cuốn nhỏ của Mạc Ngôn và Makuramy mà thấy bị chinh phục ngay Cát ạ!

      Xóa
  3. Nhửng hình ảnh sưu tầm thật tuyệt vời chị ạ Em thích tấm hình ở Burma nó gợi nhớ hình ảnh của SG thuở trước ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị thấy nhiếp ảnh gia này có cách chụp hay, đi vào những vấn đề của thời đại. Có điều vì sao anh ta không đề cập đến các phương tiện đọc hiện đại nhỉ ...

      Xóa
  4. Những câu nói triết lý nhũng hình ảnh đọc sách rất sinh động,người nghèo, người giầu, trẻ em ,người lớn tuổi, ai còn nhìn được là đọc, mình thích câu"Chúng ta đọc để thấy mình không cô đơn", tớ rất thích đọc sách.

    Trả lờiXóa
  5. Mọi người thích đọc sách vì sách là siêu thị cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thường tìm đọc các cuốn sách của các nhà văn nổi tiếng hoặc sách bạn bè tặng thôi, chả đọc hết được chị ạ.Như vậy chắc là bỏ qua nhiều cuốn hay mà không biết!

      Xóa
  6. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận xét của bạn Ng.Ánh về hiện tượng "đọc sách trên đường" của người Nga (Liên Xô). Tôi tuy chưa đi nhiều, nhưng ở nhũng nước tôi từng đến thăm, học tập hay công tác... thì chưa thấy đâu như ở LX thời trước,(những năm gần đây có ít hơn).
    Đọc là rất cần thiết nhưng cách đọc (đọc như thế nào), và "tiêu hoá" ra sao cũng rất quan trọng. Chúng ta đẫ từng thấy khối ông "Lờ Đờ" to đùng, đọc cả "kho sách", "ní nuận đầy mình" mà giáo điều,... lý thuyết suông, nên như Cụ Hồ đã từng nói là "không bằng ...".
    Đọc để có một mớ lý thuyết mà không phù hợp với cuộc sống thì chả ích lợi gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọt sách phải không anh? Em rất sợ mớ lý luận loằng ngoằng...nghe thì sướng tai mà chả biết đâu là thật là giả...

      Xóa
  7. Ngày ngày em sang chị gái và bà con đọc còm chứ ko phải đọc sách, đó cũng là 1 cách đọc, học hỏi để giao lưu bạn bè cho cuộc sống thêm ý nghĩa đó chị nhỉ ? Ngày trước em mê đọc sách lắm, có cuốn em đọc đi đọc lại cả chục lần như cuốn RUỒI TRÂU chị gái ạ, vừa đọc vừa khóc ngon lành hi hi

    Chúc chị gái chiều thứ 5 an bình nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng thích Ruồi trâu và cả Thép đã tôi thế đấy...Thời bọn mình nó vậy mà em!

      Xóa
  8. Đọc mãi mà vẫn "SỐNG CHƯA RA SỐNG" đây ST ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TẠM BẰNG LÒNG THÔI chị ạ...Chả thể hơn và đã không kém là được rồi phải không chị!

      Xóa
  9. "Chúng ta quen với việc từ ngữ diễn tả hình ảnh, nhưng không quen lắm với việc hình ảnh diễn tả từ ngữ"
    Mình không đồng ý với câu này lắm vì nhiều khi hình ảnh có sức biểu cảm và truyền cảm còn mạnh hơn ngôn ngữ nữa đấy ST ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LL có lý . Nhưng có thể hiểu ĐỌC rộng hơn chút được không?
      Vả lại cả hai...đều làm ta sống tốt hơn mà!

      Xóa
  10. LL có lý . Nhưng có thể hiểu ĐỌC rộng hơn chút được không?

    Trả lờiXóa
  11. Đọc xong entry này có thể nói rằng: THẬT TUYỆT............
    Chúc bạn cuối tuần bình an, may mắn, nhiều niềm vui và hạnh phúc

    Trả lờiXóa