Cuối hạ
ST: Tháng 7- Mùa hè năm nay khác lạ khiến người ta lưu luyến khi nói lời giã từ. Hãy chia sẻ cùng ST nhé!
Chỉ còn vài sợi khói
chìm trong mái tóc em
Chỉ còn nỗi ám ảnh
vô hình
lẫn trong đêm...
Sắp xa rồi
những cơn mưa hè đỏng đảnh
Sắp xa rồi
Tia nắng chiều dượt đuổi sóng biển xanh
Giã biệt mùa hè bất tận
Mùa hè không anh...
Dẫu ngạt ngào hoa sữa thơm lành
Dẫu mỏng mảnh hạt cốm mong manh
Mùa thu ơi, hãy đợi
Em gom
nỗi nhớ mùa hè hôi hổi
nỗi giận hờn cỏ gai tung rối
nỗi giận hờn cỏ gai tung rối
thả về phương anh...
"Tháng bảy nóng bỏng"
Ghé vào thăm em, để nghe mùa thu mà vẩn còn "nóng hổi".chúc em ngày mới an vui ấm áp nhé
Trả lờiXóaCám ơn MẪN đã lần đầu vào thăm ST mà để lại lời bình. Cứ muốn thời gian đi chậm lại, Mẫn ạ. Song nó cứ trôi...
XóaHè đi, thu lại đến thôi
Trả lờiXóaBuồn thương, quyến luyến bồi hồi làm chi !
Gió thu nhè nhẹ thầm thì
Đem bao thơ mộng tặng thi sĩ (ST) này.
Thu về mà chẳng thấy đâu
XóaChỉ nghe tiếng gió lầu bầu... mưa rơi
Buồn buồn là thế... chị ơi
Lại nhớ cái nắng hè rồi mới qua!
Mùa Thu - mùa của Nàng rồi
Trả lờiXóaTiếc gì mấy cái nóng oi mùa hè!
He! He! He!
Thu của em thu lạnh
XóaNhớ mùa hè lúc tạnh cơn mưa
Nắng nhiều bơi lội đến trưa
Rã rời mệt lử mà chưa muốn về!
Hề hề... Nói vậy thôi, mấy hôm nay mưa ghét quá, hóa nhớ hè chị ạ!
GIÃ BIỆT MÙA HÈ để đón mùa thu
Trả lờiXóaMùa của chị gái SONG THU đó mà
Tuần mới vui khỏe chị gái nha (~_~)
Chắc là vui hơn rồi vì em gái chúc vậy mà! Chị thích mùa thu nắng cơ, chứ mưa thế này chán lắm em à...!
XóaMùa hè không anh
Trả lờiXóaMùa hè lạnh
Mùa thu chờ anh
mùa thu bâng khuâng !
Thu vàng luống những bâng khuâng
XóaMột bông mai một bông cúc... một vầng trăng thanh.
Khi nào cũng thấy bóng anh
Trả lờiXóaMà sao lại nói " không anh" mùa hè,
Tiễn hè đi đón thu về
Thơ em lại viết tràn trề yêu thương.
Hi Hi ,Chị Ánh ơi. Anh ảo ấy mà, anh trong thơ thôi...Mà chị làm thơ hay rồi đấy nhé. Bay bổng thêm một tý là có thơ hay nữa ( Thơ blog ý mà)!
Xóa"Tiễn hè đi đón thu về"
Thơ trào ngọn sóng tìm về miền yêu...
hi hi! Chị cứ làm thơ ngăn ngắn đi, chị em mình trao đổi nhau nhé!
Chị sẽ tập làm thơ, biết các em chẳng nỡ cười chị nên chị sẽ cứ làm bừa. Làm kỹ thuật vẫn thích hơn nên ít thì giờ để tập làm thơ quá. Đọc thơ em, Hạt cát và mọi người mà thèm.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaMùa hè không anh
Trả lờiXóaNắng mưa đỏng đảnh
Mong thu đến nhanh
Mùa thu có anh!
Mùa thu không anh mùa thu chết
XóaMùa thu có anh mùa thu mới biết là thu!
Lại khóc hu hu đây!
Mùa hè lưu luyến nhớ thương
Trả lờiXóaCứ như rời khỏi học đường mới đây
( Bài thơ của chị trẻ trung lắm, cứ như tâm trạng của một nuwex siunh ấy chị ạ)
Đã có những "sợi khói " trong tóc rồi mà TA !
XóaYêu anh tóc bạc trắng phơ
Yêu anh yêu mãi bây giờ vẫn yêu...
Thơ tuổi chị mà viết về tình yêu chỉ thế... thì Buồn quá TA ơi!
Thơ của hoasimtim thật hay với nhiều ý tứ. Không như thơ lục bát , lọai thơ dễ nhất mà đôi khi mình làm cứ như "đánh vật" Xin cảm ơn!
Trả lờiXóaÍ , em thì thấy thơ lục bát làm cho hay khó lắm anh à! Thơ em cũng chỉ là thơ blog thôi- như một nhà thơ đã bảo thế!
XóaEm làm cho vui khi trời Hà nội mưa nhão cả đất, nhão cả lòng người, anh à...
Em chúc anh chị nơi ấy, nắng ráo, thật khoẻ ạ!
chỉ còn vài ngày nữa
Trả lờiXóahết tháng bảy rồi em
mùa thu dịu dàng nữa
lại sắp về ru lam ...
Cám ơn BĐM đến thăm nhà ST nhé. ST đã quen tên bạn từ hội yahoo blog. Nay vui đón bạn, cùng cảm xúc mùa thu chăng?
XóaThu của thời gian-thu ngàn tuổi
Thu cuộc đời mấy nỗi bạn ơi
Thảnh thơi vui ở lòng người
Khúc trong khúc đục đầy vơi tháng ngày...
Thu đã tiễn
Trả lờiXóahè đi chẳng vội vã
Mưa giao mùa
vợi đi cái nồng oi
Vẫn không anh
dẫu thu vàng lả lơi
Gom sợi nhớ
gửi tới anh xa vọng ..............
.....
Ngày giao mùa
XóaThời gian đánh võng
Anh đi xa
Em vọng nhìn theo...
Cám ơn bạn đến chia sẻ cùng ST nhé!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaST cho chị ĐC email hoặc số điện thoại để tiên viêc liên hệ.
Trả lờiXóaEm vào lai blog của chi để xem 70 hình ảnh về quân sự của Mỹ, mà chị mới bổ sung cách làm để xem.
Vâng em sẽ xem ngay chị ạ!
XóaEm gom
Trả lờiXóanỗi nhớ mùa hè hôi hổi
nỗi giận hờn cỏ gai tung rối
thả về phương anh...
Chúc chị một ngày vui và may mắn
Chị thấy mùa hề năm nay không nóng lắm, là chị và các cháu bơi chưa đã em à...Chị cũng ham vui lắm!
XóaHết hè rồi lại tới thu
Trả lờiXóaThời gian cứ thế lu bu suốt đời ....
Hiiiii...là em đó
Chừng nào nhắm mắt xuôi tay
Thì ra mới thật hết ngày lu bu...
Vui với chị yêu Chúc chị vui khỏe nhé
Em đi chơi hay công chuyện lâu thế! Chúc mừng em đã về chờ sách mới của em!
XóaChị ơi, bài thơ hay và nhẹ nhàng quá, em rất thích chị ạ
Trả lờiXóaChúc chị tối ngủ ngon nhé!
Cám ơn em...Lại sắp mưa ngâu sao?
XóaCám ơn em...Lại sắp mưa ngâu sao?
Trả lờiXóaCảm xúc hè xa thật hay và đậm dà luyến tiếc. Song Thu cho mình đổi lại chút xíu cho riêng mình nghe:
Trả lờiXóa" Sắp xa rồi
những cơn mưa hè đỏng đảnh
Sắp xa rồi
Tia nắng chiều dượt đuổi sóng biển xanh
Giã biệt mùa hè bất tận
Mùa hè không EM... "
Ô, thú vị thật! Gặp lại NAN với sự đồng cảm tuyệt vời! Mời bạn cứ giữ cho riêng mình câu thơ trên.
Trả lờiXóa"...Mùa hè không EM... "
Nhưng vẫn được ăn KEM đấy nhé, hi hi!