Khi mùa hè sắp cạn
Bằng lăng phai sắc tím
Phượng vĩ tắt lửa hồng
Hoa sấu trắng thôi rơi
Hè sắp cạn rồi ?
Anh ơi...
Xanh xanh thắm biển trời
Mênh mang lắm tình người
Nụ hôn vừa tan chảy
Lẽ nào qua rồi ?
Mùa hè tôi...
Thu khẽ chạm vành môi
Nghiêng ngả gương sen soi
Nắng vàng tãi tóc gội
Hè đi đâu rồi?
Gió Thu ơi ...
Vòng đời trôi dần trôi
Người tình xa dần tôi
Nhủ lòng... ai? Lỗi hẹn
Cả màu xanh cuộc đời...
Cám ơn bạn đã bớt chút thời gian đọc nhé!
Thu Giang chụp bức ảnh này xinh đẹp và sang trọng quá. Chỉ kém các chị vài tuổi mà trông rất trẻ.
Trả lờiXóaChị Ơi, cứ lên Tây Hồ, chụp ảnh với đầm sen là trẻ và đẹp ra vài tuổi chị ạ. Hôm gặp chị trong liên hoan đón anh TQ, em thấy chị đẹp hẳn ra đấy!
XóaHI, Chị em mình khen nhau, thiên hạ họ cười cho chị nhỉ!!!
Mùa Hè sắp cạn
Trả lờiXóaMùa Thu sắp sang
Sen tàn, Cúc nở
Lòng người xốn xang...
Dòng sông cứ trôi
Phù sa đắp bồi
Tình Người ấm mãi
Tuổi già vẫn vui.
NGỌC TRÂM ƠI!.
TÚ RIỀNG bảo khen T.G chẳng khác nào khen "Trung-Quở" đông người!. He, he.
"Trung-Quở" đông người! Chết tươi là cái chắc!
XóaMà em thì thích:
"Sen tàn, Cúc nở
Lòng người xốn xang..."
hơn cơ!
Đã xinh đẹp lại thơ hay
Trả lờiXóaCẩn thận có ngày anh chết vì em.
Người " chết" thì chả thấy đâu
XóaChỉ có " bạc đầu" ...mấy cái xuân xanh.
Hu Hu ...chị à!
Tháng bảy về hạ đã chuyển mùa chưa
Trả lờiXóaHoa bằng lăng trên cành còn níu với
Tiếng ve xưa như vô tình sót lại
Tháng bảy về lay nỗi nhớ đầy vơi...
Dường như hè sắp qua rồi
XóaMưa không trút nước lá rơi cuối chiều
Tạm biệt mùa mới biết yêu
Để rồi thu mãi dệt nhiều vấn vương...
Tháng sáu qua rồi trời bừng lên tháng bảy
Trả lờiXóaCho mây bay vần vũ trời chiều
Lòng ta thấp thỏm những phiêu diêu
Chào tháng bảy với bao là nhung nhớ
Chị gái Song Thu ngồi bên hồ sen đẹp quá, sen ở đầm ko nở thì đã có sen trên tà áo dài tô điểm rồi chị nhỉ ? Chúc chị tuần mới tràn niềm vui (~_~)
Hoa sen ở Hà nội có bán nhiều loại nhưng chỉ có hoa sen Tây hồ là nở bung em ạ. Tiếc là máy chị không tải lên cho BD xem nhỉ!
XóaThơ của ST ra đời liên tục để mọi người chạy ngã gục luôn. Đáng khen !
Trả lờiXóaTẠI HÈ EM ĐI CHƠI NHIỀU NÊN CÓ NHIỀU CHẤT LIỆU ĐỂ VIẾT CHỊ Ạ. NHƯNG NHIỀU MÀ KHÔNG HAY THÌ...CHÁN! hi
XóaTHƠ CHỊ VIẾT NHẸ NHÀNG, DỊU DÀNG, MAN MÁC...EM RẤT THÍCH !
Trả lờiXóaTHÍCH CẢ CÁCH TRÌNH BÀY BÀI THƠ NHƯ BA HÌNH THANG NGƯỢC TRÊN MỘT HÌNH CHỮ NHẬT.
ĐẶC BIỆT THÍCH TẤM HÌNH CHỊ CHỤP BÊN HỒ SEN. NOM CHỊ THANH CẢNH, QUÝ PHÁI, MƠ MỘNG VÀ LÃNG MẠN QUÁ !
CÁM ƠN EM GÁI ĐÃ ĐỒNG CẢM...KHI NÀO VỀ HANOI, GẶP MÙA SEN CHỊ EM MÌNH ĐI CHƠI MỘT CHUYẾN EM NHÉ! CHẮC LÀ CŨNG MÊ NHƯ HOA BAN NHÀ EM THÔI...
XóaNíu lại hương sen theo gió bay
Trả lờiXóaníu hoàng hôn tím bảng lảng mây
níu em cùng với mùa hè lại
Đê ượp hương đời ta mãi say!
HÌNH NHƯ BÀI COM CỦA CÁT HAY HƠN BÀI CHỊ ...HỈ!
XóaƯớc gì níu được thời gian
Trả lờiXóaĐể anh được mãi cùng nàng đắm say
Nhìn em anh cứ ngất ngây
Ước gì để trái đất này ngừng quay...
ƯỚC GÌ TRÁI ĐẤT NGỪNG QUAY
XóaĐỂ CHO TA CÓ NHỮNG NGÀY BÊN NHAU...
Lòng buồn vì hạ sắp qua
Trả lờiXóaMiệng cười tươi tắn như hoa Tây Hồ.
BUỒN LÒNG VÌ SẮP TÀN HOA
XóaCHỈ CƯỜI MỘT TÝ...CHO HOA THÔI TÀN...
Phút giây đó chẳng bao giờ quay lại nữa chị yêu ơi!
Sang thăm bạn - Tối bình an và hạnh phúc bạn nhé
Trả lờiXóaChắc bạn yêu đạo phật nên cũng yêu hoa sen...Tiếc là không tải được tặng bạn!
XóaChúc chị một đêm an lành!
Trả lờiXóaChào bạn mới. Bức thư tình dơ dang hay lắm! Chúc bạn có nhiều thơ hay nữa nhé!
XóaVòng đời trôi dần trôi
Trả lờiXóaNgười tình xa dần tôi
Nghe như một bài hát!
Làm quen với bạn nhé. Cám ơn bạn nhiều!
XóaChị thật lãng mạn, yêu đời quá, có lẽ nhờ vậy mà chị "trẻ mãi không già",nhìn ảnh chị mà em thèm quá ạ.
Trả lờiXóaChị ước đi chơi thế này đã lâu, bây giờ mới" sống gấp " đấy em ạ.!
XóaChị ước đi chơi thế này đã lâu, bây giờ mới" sống gấp " đấy em ạ.!
Trả lờiXóa" Gặp" ST với HĐ đi chơi Hồ Tây vui vẻ . Chúc mừng hai bạn !
Trả lờiXóacám ơn bác!
Xóa
Trả lờiXóachị Diệu Huyền đây Thu Giang ơi!Anh Quang Trung mới cho chị chìa khóa vào làng,chị thử bẻ khóa vào nhà em.Gửi lời nchào cả nhà.
Chúc cả nhà luôn vui vẻ,hạnh phúc.