Chè này một uống mười say
Chắt chiu từ hạt nắng ngày mưa đêm
Uống một lại muốn uống thêm
Trăng ươm vàng nhụy lá mềm gọi sương
Trà này một uống ngàn thương
Ai đem tinh khiết ướp hương sen hồng*
Mời trà xanh nước thắm lòng
Lưng ong rót cả bềnh bồng chiêm bao
Tây hồ một sớm chênh chao
Hỡi ôi tri kỷ lạc vào... cõi tiên**
(Sáng 30-6-13- Đầm sen Tây Hồ)
* Sen hồng, bông xốp, cho hương thơm hơn sen trắng
**Cõi tiên hư hư mà thật, khi ngắm các thiếu nữ yếm thắm, váy lụa mời trà hay chèo thuyền len lách trong sen...
Cám ơn bạn đã chia sẻ ngụm trà nóng với ST nhé!

Trà này trà nghĩa trà tình
Trà duyên em đậm, trà tình anh say...
Dịu dàng sep búp Hồ Tây
Dáng ai tha thướt, bóng mây bồng bềnh
Trà duyên em đậm, trà tình anh say...
Dịu dàng sep búp Hồ Tây
Dáng ai tha thướt, bóng mây bồng bềnh
Thưởng trà bên búp sen hồng
Hương sen mát dịu mây bồng bềnh trôi
Bạn hiền tri kỷ trong đời
Cùng nhau thưởng ngoạn thấy vui trong lòng.
Trà em đậm sắc, đậm hương
Uống vào một chén vấn vương suốt đời
Em ơi anh chót uống rồi
Ra đi không nỡ, đứng ngồi chẳng yên…
Hương sen mát dịu mây bồng bềnh trôi
Bạn hiền tri kỷ trong đời
Cùng nhau thưởng ngoạn thấy vui trong lòng.
Trà em đậm sắc, đậm hương
Uống vào một chén vấn vương suốt đời
Em ơi anh chót uống rồi
Ra đi không nỡ, đứng ngồi chẳng yên…
... ...
Trà này nước đượm hương bền
Uống trà là uống cả miền nhớ nhung !
Trà này nước đượm hương bền
Uống trà là uống cả miền nhớ nhung !
Trà này trà nghĩa trà tình
Trả lờiXóaTrà duyên em đậm, trà tình anh say...
Dịu dàng sep búp Hồ Tây
Dáng ai tha thướt, bóng mây bồng bềnh
Chị cứ ngỡ như quan họ lạc vào Tây Hồ...mơ mộng quá Cát à...
XóaThưởng trà bên búp sen hồng
Trả lờiXóaHương sen mát dịu mây bồng bềnh trôi
Bạn hiền tri kỷ trong đời
Cùng nhau thưởng ngoạn thấy vui trong lòng.
Vui thật vui!
XóaST đọc bài UỐNG TRA của chị trong COM. bài cười của Khoa Phi - blog LS-QL (sau chuyện tiếu lâm của em). Chắc trà ngon quá nên anh chàng cứ đồng ý uống hoài.
Trả lờiXóaHi Hi. trà ngon hơn cả vợ...
XóaTrà em đậm sắc, đậm hương
Trả lờiXóaUống vào một chén vấn vương suốt đời
Em ơi anh chót uống rồi
Ra đi không nỡ, đứng ngồi chẳng yên…
Là anh say trà mất rồi chị ơi!
Xóa... ...
Trả lờiXóaTrà này nước đượm hương bền
Uống tra là uống cả miền nhớ nhung !
Quả là trà ngon phải có bạn hiền bác nhỉ!
XóaChị gái đi Tây Hồ về
Trả lờiXóaCó trà sen mời bà con xơi
Trà sen uống ngon tuyệt vời
Cảm ơn chị gái đã cho em uống cùng
Chúc chị chiều chủ nhật an lành chị gái nhé ! (~_~)
Em ra, chị em mình đi Tây Hồ chơi nhé!
XóaKhông uống trà sợ mất ngủ, cho nên thơ này tặng người mời trà.
Trả lờiXóaThu ngồi ôm bó sen hồng
Thân hình thon thả, mặt trông sáng ngời
Tựa như cô gái hai mươi
Tuổi xuân phơi phới, yêu đời, thơ hay.
Hi Hi, em cám ơn chị quá!
Xóa"Mời trà xanh nước thắm lòng
Trả lờiXóaLưng ong rót cả bềnh bồng chiêm bao"
Ai có may mắn được mời trà như thế này; đúng là lạc vào cõi tiên thật rồi.
TG có biết cụ Cu Lờ nào có "diễm phúc" này chưa?.
Em chịu!
XóaThi nhau mời uống trà sen
Trả lờiXóaChẳng nghiện cũng muốn uống thêm ly đầy.
Quả là không nghiện cũng thấy ngon chị à!
XóaCho em uống trà sen với chị gái ơi?
Trả lờiXóaChúc chị gái chiều thứ 3 an lành nhé ! (~_~)
Em cứ nhập thử nhé! hi
Trả lờiXóaTrà này chị uống đã say
Trả lờiXóaĐẹp như yếm thắm , áo may cánh hồng
Hương sen ướp đậm tấm lòng
Cho em một hớp, kẻo mong lắm rùi. hihi.
Trà sen ướp đúng kiểu quả là ngon không lời nào tả được em ạ. Một lần uống là nhớ mãi...Còn trà ở đầm sen chị uống chỉ có chút hương ban đầu thôi. Đi chơi vui là chính ý mà em ạ... Thôi để chị post ảnh bọn chị vui chơi nhé!
XóaMời trà xanh nước thắm lòng
Trả lờiXóaLưng ong rót cả bềnh bồng chiêm bao
Tây hồ một sớm chênh chao
Hỡi ôi tri kỷ lạc vào... cõi tiên**
--------------------------------
Nghe chị tả em phát ghen
Trà xanh chỉ mộng ở miền Hồ Tây?
Nơi hoang dã em ỏ đây
Làm sao có thú vui này chị ơi !!!
Cũng nhì nhằng như đi xem múa xòe thái của em thôi S ạ.
XóaEm xem bài sau của chị nhé!