Trang

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

XIN CHÀO!


HAI BÀ CHÁU ST XIN CHÀO CÁC ÔNG BÀ CÙNG BÈ BẠN!





Số là hai bà cháu cùng ông lão ST  lại vừa có một tuần đi biển! Không kịp chào tạm biệt mọi người trước khi đi, âu cũng là thất lễ, nhưng giờ đã trở về Hà nội oi ả, nắng gắt rồi...ST vào ngay blog thăm hỏi các nhà.  Làng QL-LS sôi nổi chưa từng thấy, nhất là sau khi anh H. Quang ( Calathau ) hé mở tâm sự("làm nũng"). Vui quá đi!

ST xin cảm ơn mọi người đã đến đọc " EM..." của ST và nhiều bạn để lại lời bình. Xin đa tạ!!!

Để đáp lễ, mời mọi người xem mấy "viên sỏi"  ST mới nhặt được từ bãi biển và đóan thử xem là bãi biển nào nhé!






1. Tiểu cảnh

Núi nhẹ nhàng ôm biển
Biển rạo rực vẫy vùng
Gió dặt dìu đắm đuối
đu nhánh tùng
...lả lơi


2.Trăng  và  biển...

Ánh trăng cuộn sóng biển
Biển lung linh rạng ngời
Có đoàn thuyền rẽ sóng
Tung lưới vớt trăng rơi...




HI! 
Biển thiên nhiên nơi đâu cũng đẹp thế đó. Con người nơi đây còn làm cho nó đẹp hơn bằng cách điểm xuyết những khu biệt thự, resort, nhà vườn cầu kỳ sang trọng.
Mời xem một vài hình ảnh bà cháu ST chụp được nhé!



Khu nhà nghỉ quân đội dành cho khách VIP
( Giá mềm 800.000- 1000 000đ/đêm/phòng)


Do trục trặc kỹ thuật, bà cháu ST cũng nghỉ một đêm ở đây sau đó chuyển đến khu khác gần biển hơn. 

Chả ai thích nhìn vào máy ảnh...


 Biệt thự Bảo Đại- do Pháp xây dựng- ngự trên đỉnh núi cao nhất. Ảnh từ trên sân biệt thự nhìn xuống.
(Vì trời mưa nên ảnh mờ quá ta!)

Bên trong, ngai vàng và nơi Vua và Hoàng Hậu tiếp khách


 
Phòng ngủ tầng 1 của hoàng hậu Nam Phương



 Phòng ngủ tầng 2 của các công chúa và hoàng tử
( Giá thuê từ 100-200USD/đêm/phòng)


Hai ông cháu sân sau biệt thự Bảo Đại


Resort Hòn Dấu đang trong quá trình xây dựng



Bống không thích chụp hình, ST phải tạo dáng bên hồ bơi vậy!
Bể bơi đông khách vào dịp cuối tuần. Sáng nay vắng vẻ quá!

Còn vài nơi xa hoa nữa...như Casino, biệt thự Nam of Luandon...Nhưng thôi, ST chán chẳng chụp nữa vì mình đâu có vào mà!  ST nhận thấy hình như dưới vẻ lộng lẫy xa hoa ấy...ẩn dấu điều gì đó. Điều gì đây?
Hẹn bài sau kể tiếp nhé! 

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại

34 nhận xét:

  1. Chúc mừng em đã trở về
    Đem luồng gió mới tràn trề niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Blog nhà đã vui rồi
      Em về thấy cả làng vui mà mừng...HI!

      May cho em, hôm nay mà ở đấy thì...hứng bão chị ạ!

      Xóa
  2. Chào em đi biển trở về,
    Xinh tươi rạng rỡ tràn trề niềm vui,
    Bắt chàng chụp ảnh liên hồi...
    Bà cháu em đó đứng ngồi, cười xinh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HI! Chị ơi, đọc thơ chị em phải điền thêm mấy cái ảnh có ÔX, kẻo lại "mất cân bằng giới" thì chết!

      Xóa
  3. Chúc mừng Song Thu có chuyến đi biển thành công rực rỡ! Nhiều bức ảnh chụp rất nghệ thuật nhấn mạnh vẻ đẹp của người và cảnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, chị ơi đấy là mấy ảnh em chụp vài ngày sau khi đến ĐS. Mấy hôm sau, em bị chóng mặt, chả đi đâu được chị à! Chắc là biển động chị ạ!

      Xóa
  4. em vui khi chị trở về bốn câu thơ trong đoạn trăng và biển hay quá chị ơi thăm chị yêu và chúc cả nhà vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăng và biển lúc nào cũng đẹp mà em! EM vui khỏe nha!

      Xóa
  5. Hết Sầm Sơn đến Đồ Sơn,
    Ông rằng "Anh thấy sấu hơn ĐỒ NHÀ!"
    Thích chí bà cười ha..ha..
    Bắt ông bấm ảnh (để} về nhà khoe chơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồ Nhà tuy có hơi già...nhưng mà ...ấy vẫn hơn là Đồ Sơn!
      PHỦI PHUI, nói thanh đấy chị à!
      HI Hi

      Xóa
  6. Em đi biển nhiều thích nhỉ. Năm nay chị toàn ở nhà, và bắt đầu thấy ngại đi rồi ( Em tranh thủ đi kẻo đến lúc cũng như chị bây giở ). Chị nói với các con " Mẹ chỉ thích Resort nhà mình" có điều hòa nhiệt độ mát rượi cả ngày, 3 bà cháu đủ cả : Máy tính, Ipad, Ifon. Món ăn đặc sản theo yêu cầu. Bể bơi Thành công cạnh nhà ( các cháu bơi còn bà thì chưa). Còn ngắm cảnh trời biển thì cứ vào Blog của ST mà xem thỏa thích. Cám ơn em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng đang tranh thủ chị a. Lần này đi em không gặp may, bị tiền đình , đầu quay dúi dụi, may mà có quân y điều trị cho mới chóng khỏi đấy chị ạ. Em cũng bắt đầu thấy phải cảnh giác với sức khỏe của mình rồi chị ạ!

      Xóa
  7. Hòn Dấu (Dáu) còn dấu đi đâu ?
    Cả nhà đi biển còn lâu ai bằng .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần này đi biển nhì nhằng
      Năm ngoái hòn Dáu đã thăm rồi mà!
      Anh ạ, năm ngoái em đi ra đấy rồi, năm nay chỉ đứng vọng nhìn thôi...Em có qua mấy ngôi đền, chùa ...nhưng anh đã đăng ảnh cho mọi người xem rồi nên không đăng lại nữa anh ạ...Cám ơn anh vào thăm nhé!

      Xóa
  8. May nhé đi tuần này thì dính bão,rất may Đ không đi Cát Bà không lại bị bão, thôi ở nhà đi bơi vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc là Đ không đi cùng, xe rộng, nhà rộng lắm...Thôi lần sau nha!

      Xóa
  9. Sướng nhất chị rồi, hai bà cháu rất giống nhau, đẹp như Hoàng hậu Nam Phương ấy.

    Trả lờiXóa
  10. Đẹp quá chị à...
    Ông bà đẹp. chảu đẹp. cảnh cũng đẹp, chị ST à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ơi, cái nào đẹp mới mang khoe đấy! Xấu thì dấu nhẹm đi! Cho nó mê ly! Hi

      Xóa
  11. Quê anh ở gần ĐS nên về quê luôn mà ít khi nghỉ ở đây.
    Chỉ khi nào có mấy anh bạn QL ở SG ra như QT, MĐ, DK, ... thấy nhớ anh Đồng Kim Minh (K5, nhà ở HP); anh lại rủ thêm mấy anh ở HN như T.L, H.H, T.T... và có lần lại thêm cả L.A.M (K3) về thăm gia đình anh ĐKM và "tiện thể" ghé ĐS hưởng chút "hương đồng", gió biển.
    Một vài ngày được ở bên nhau như thế; bọn anh thấy rất quý, hiếm vì được sống trong khung cảnh "Biển một bên và... Bạn QL một bên. Biển dạt dào, ta lại... tha hồ chuyện trò, tâm sự".
    Còn khi nghe chuyện ST đến ĐS mà bị "Tiền đình"; lại nhớ câu thơ trong bài BẾN NGHIÊNG (ĐS) anh viết trước đây: "Gặp Em ở Bến Nghiêng rồi/ Xôn xao mặt nước, bầu trời cũng nghiêng".(Thế không là bị tiền đình thì là gi?).
    Chúc TG Khoẻ để giúp K5 ra SACH nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra Đồ Sơn gần và tiện đi lại anh ạ. Khí hậu mát mẻ nên em tuy "Bị Nghiêng" nhưng vẫn thấy hài lòng. Anh thì "nghiêng" vì các em nên chả có gì đáng phàn nàn, có khi lại thích nghiêng chứ chả chơi phải không anh?
      Hôm nay em gọi điện cho anh hỏi về việc in sách mà không gặp. Vậy hẹn anh sau nhé!

      Xóa
  12. Chị thích câu; "Có đoàn thuyền rẻ sóng, tung lưới vớt trăng rơi."

    Bà cứ làm Hoàng Hậu một đêm cho sướng cái thân già là tốt lắm rồi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chỉ làm HH "ngó" thôi chị à!
      ( kiểu windowshoping ấy! HI)

      Xóa
  13. Xin chia vui cùng chuyến đi lý thú !

    Trả lờiXóa
  14. Biển nào cũng sóng xô bờ
    Biển nào cũng gợi hồn thơ dạt dào .
    Đồ sơn giờ đẹp làm sao !
    Chị chê nước đục,chẳng vào nghỉ ngơi
    Nhìn hai bà cháu ngồi chơi
    Lại muốn ra biển đi bơi giải nồng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồ Sơn sóng biển bềnh bồng
      Không đi thì tiếc , đi không muốn về!

      Xóa
  15. Chia vui cùng chị sau chuyến đi biển thú vị!Trông chị thật trẻ trung.

    Trả lờiXóa
  16. XIn chào hai bà cháu nha
    Chị gái đi biển về nên nhìn trẻ ghê

    Chúc chị gái tuần mới an lành chị nha ! (~_~)

    Trả lờiXóa
  17. Và đen như củ tam thất đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  18. Em đi xem được nhiều nơi và chụp được nhiều ảnh đẹp ghê, thật đáng ghen đấy.Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đẹp thật ư chị? Vì ảnh không hiện được cái da đen ý mà!

      Xóa