Trang

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

THẾ LÀ...

ST:  Đã hơn 30 năm nay ST không một lần về lại Sầm Sơn. Đơn giản vì ngại chất lượng dịch vụ du lịch ở đây. Năm nay cơ quan "lão" tổ chức  nghỉ ở SS,  ST miễn cưỡng đi theo. Nhưng thật bất ngờ. SS đã có nhiều thay đổi...Bãi biển sạch, đường xá cây xanh êm ả. Người dân SS  còn nghèo lắm nhưng  hiếu khách và thân tình...
Thế là...đã được viết ra trong thời gian nghỉ tại đó.




Thế là...
em đã về đây
biển khao khát nắng
đêm ngày hát ru

Thế là...
sấp mặt bên bờ
cát tanh hơi cá
thẫn thờ rong riêu

Xóm chài võng lưới liêu xiêu
Cá phơi muối mặn thấm bao nhiêu tình...

Thế là...
em lại bên mình
tay nắm tay 
rỡn sóng
mắt lung linh 
cười...

Mai này mỗi đứa một nơi
Lẫn trong cát bụi...biết đời có nhau!

Sầm Sơn biển đục nước sâu
Về đây say sóng bạc đầu Sầm Sơn.



 Bình minh thức dậy ở Sầm sơn
 
 Bóng hai đứa trải dài trên bờ cát ...










 

27 nhận xét:

  1. Lâu lắm rồi chị cũng không đến Sầm Sơn vì sợ dân hàng rong bao vây từng bước chân và sợ bãi biển người đông nghìn nghịt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ SS có sửa đổi nhiều rồi chị ạ. Vẫn đông người nhưng có trật tự hơn.Không rác, không hàng rong, xe máy, xe đạp ( thể thao) xe otô diện rất thuận lợi và.... giá cả phải chăng chị ạ!!

      Xóa
  2. Hết Đồ Sơn lại Sầm Sơn
    Chu du với Biển sướng hơn... ở nhà.
    Nước thì mặn, nắng chói loà
    Biển xanh, phượng đỏ làm ta bồi hồi...
    Mai về, tạm biệt biển rồi
    Vẫn còn nhớ mãi tình người... Sầm Sơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy anh ạ

      Ra về nhớ biển quê hương
      dù trong dù đục (đi) bốn phương vẫn nhớ về!

      Xóa
  3. ... ...
    Về đây nghe sóng rũ hờn
    Từng cơn nối tiếp từng cơn đạp bờ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ với hai câu mà nói đúng y trang về sóng bạc đầu .Phục bác quá! Và cám ơn bác!

      Xóa
  4. Thật ghen tỵ với chị nha
    Chu du mấy biển Thế là...ngất ngây!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đà Nắng mới đẹp làm sao
      Nhớ chùa Non Nước mà nao nao lòng

      Có năm chị cùng gia đình các cháu đến nghỉ ở resort gần chùa non nước mà nhớ mãi em ạ! Em quê ĐN phải không?

      Xóa
    2. Dạ không đâu chị. Em quê Quảng Trị. Nghỉ hưu rồi, muốn đổi gió, nên bán nhà vô mua đất dựng nhà ở ĐN định cư luôn!

      Xóa
  5. "Mai này mỗi đưa một nơi
    Lẫn trong cát bui...biết đời có nhau"
    Nếu như đời có kiếp sau
    Thì ta vẫn cứ bên nhau suốt đời!

    Trả lờiXóa
  6. Chị gái cứ mãi Thế là
    Làm em cũng thích em mê biển rồi
    Tuần mới vui khỏe nhé chị gái ơi (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là là thế mà thôi
      Làm em vui thích chị cười ...vui vui!

      Xóa
  7. "Bóng của hai đứa" đã tô đẹp bãi biển SS.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai lão già chụp chính diện thì chán lắm...chớp được cái bóng là chụp liền chị à!

      Xóa
  8. Hồi trường ta tổ chức cho đi nghỉ SS (năm 1978) chị bị mất cắp sạch, bị rạch túi đến mất hết. Từ đo mất cảm tình với SS, chị thề nếu có ai các tiền chị cũng không bao giờ bước chân đến đó. Mới đây trên VTV1 cũng cảnh cáo SS là nơi chặt chém khách vào loại nhất đấy.Chào!





    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ có khác rồi chị ạ. Mừng đất nước có đổi thay!

      Xóa

  9. Thế là...
    em lại bên mình
    tay nắm tay
    rỡn sóng
    mắt lung linh
    cười...
    Em vào Sầm sơn, ở vạn chài... cũng hay lắm mà chị!
    Em thích câu này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, Vạn chài rerort thì tuyệt rồi em ạ! Chả chê vào đâu được...

      Xóa
  10. biển đẹp thơ hay chan chứa tình cảm ngọt ngào lảng mạn chị của em nhứt hạng rồi

    Trả lờiXóa
  11. Đã khá lâu các chị không đến Sầm sơn vì sóng to không bơi được,bãi biển không được vệ sinh.SS ăn uống rất rẻ,nghe em nói ss thay đổi nhiều,nếu thế các khách du lịch sẽ tới đông vì bãi biển ss khá đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều bô lão thích đến đây để được biển đấm bóp, khỏi đau vai, đau gáy, đau lưng! Trẻ em thì nhảy sóng đã lắm. Nhưng ...nói thật đây là bãi biển bình dân thôi chị ạ. Người có điều kiện họ vào miên trung, biển và dịch vụ tốt hơn!

      Xóa
  12. Thích quá chị ơi, nóng nực thế này mà được ra Sầm sơn thì còn gì bằng. Em đi Thanh hóa, sau đó ra SS lần cuối cùng năm 1986, /ngay sau khi thi tuyển NCS/, để coi thi ĐH.Kỉ niệm đẹp lắm, tuy bãi biển không đẹp và không sạch, nhưng em nhớ mãi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi thiếu nữ của chị cũng nhiều kỷ niệm với SS! Hồi ấy một bạn trai đã rủ được chị đi dạo bãi biển. Chị thì sợ hú vía, còn bạn ấy thì...sau đó bị Fall in love! Tội quá, nay đã về cõi vĩnh hằng rồi NC ạ!

      Xóa
  13. Thế là ST đã trở lại SS, còn chị chưa một lần đến nơi này. Khi còn ở HN thì đời sống còn vất vả quá chỉ lo kiếm sống có ai nghĩ đến đi biển chơi đâu, từ khi vào SG thì lại thấy xa, vả lại ai cũng chê là nước biển SS không trong cho nên chỉ đi biển từ Nha Trang trở vào thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đấy chị ạ, biển đẹp nhất là biển miền trung. SS chỉ cho những ai thích được nhảy sóng thôi chị à! Có bác cạnh phòng bọn em năm nào cũng kéo cả nhà ra SS chơi để nhảy sóng. Bọn trẻ cũng thích!

      Xóa