Trang

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

LẠI CHUYỆN "ĐỒ SƠN-ĐỒ NHÀ"



ST: Đồ sơn năm nay vắng khách hơn mọi năm.  Tuy vậy những ngày cuối tuần bãi biển đông nghịt , nhất là ở bãi giữa. Biển Đồ Sơn không đẹp như Hạ Long, Cát Bà... nhưng vẫn hấp dẫn du khách. Vì sao?...Bên cạnh những yếu tố địa lý, văn hóa..., có lẽ còn vì...Đồ Sơn là "thiên đường sex" số 1 của cả nước chăng?
Từ  lâu, có câu lục bát đùa: 

 Không đi không biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biết chẳng/còn/ hơn Đồ Nhà"

Nghĩ đùa mà thật. Ngày nay báo chí nói đến "công nghiệp không khói" ở đây, hẳn là có lý do ! ST chưa đến phố "Đèn đỏ" của Đồ Sơn nhưng cũng đã nhìn thấy...những góc khuất. Vì kế sinh nhai chăng?...ST cũng thấy những người bán rong, những ông lão đi quét lá phi lao nghèo khó...
Nếu đi dạo ( bằng xe) một vòng quanh phố thị này...đây đó vẫn có những khu đất, bãi bồi  bị bỏ hoang. Bác tài nói đó là những mảnh đất đã bị cắm làm khu công nghiệp , giải trí gì đó, đền bù hàng chục năm nay rồi vẫn còn nằm dở dang...Vậy người dân đi đâu, làm gì để sống...? Và ST hiểu vì sao nét mặt người dân ở đây buồn buồn, mệt mỏi giữa thiên nhiên đẹp như tranh vẽ thế này... 

Chả biết làm gì đành liều phiều phác ra vài  "viên sỏi" :




3. Màu hồng nhân thế...

Giáng chiều chợt ảo hồng
Lòng Biển quặn đau nổi sóng đỏ hồng
Đâu đó nơi góc khuất
Cô gái trát má hồng
Bởi  thương chồng
em ... đứng đợi khách?


Còn mấy em gái này đứng giữa phố...
(Ảnh: Infornet)


4. Ông  lão quét lá...
 
Thân gầy như xác ve
 Tứ chi tựa que củi
Một mình lão lầm lũi
Đi quét lá phi lao...

Mặc Sóng đạp ào ào
Mặc Gió hát lao xao
Lão mỉm cười trệu trạo 
Mơ rụng lá phi lao...

Nào lão biết làm sao
Đời chẳng hiểu thế nào
Đất vào "khu công nghiệp"
Lão ra rừng phi lao...




Đồ Sơn- những ngày nước biển màu hồng 

Chuyện Đồ Sơn chả ra đầu ra đuôi của ST đến đây là hết rồi!
Cám ơn bạn đã theo dõi nhé.























32 nhận xét:

  1. hai bài thơ hay lắm chị ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị phải gắng nhiều mới xứng với lời em khen, nhất là về đề tài XH em ạ...

      Xóa
  2. Đến Đồ Sơn chị chỉ lên rừng phi lao cho mát và đỡ nhớ rừng Việt Bắc thôi.Chị chưa đi tắm ở đó bao giờ. Bộn trẻ con cũng thích bà cho chúng nó lên rừng hơn là xuống biển. Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lên rừng phi lao hay rừng thông ven biển thì mát tuyệt rồi chị ơi!

      Xóa
  3. Em chưa đến được Đồ Sơn lần nào đâu chị!Nghe chị kể và nhìn những hình ảnh chị ghi lại thôi.
    Sỏi trơn tru quá! Không dám họa đâu...hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồ Sơn chỉ tiện đi lại thôi, chả bằng Đà nẵng của em đâu Ngựa ạ!

      Xóa
  4. Lâu lắm rồi em ko đi biển, thấy chị đi biển mà thèm, hi hi, chúc chị mãi vui cùng biển chị gái nha ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng thích lên rừng lắm...nhưng trời sui thế nào năm nay toàn đi biển em ạ!

      Xóa
  5. Nhân entry của ST nói về “ ĐỒ SƠN - ĐỒ NHÀ”, tôi xin cung cấp một thông tin ( có thể nhiều người đã biết):
    Nhiều người tưởng rằng bài thơ” Không đi không biết Đồ Sơn…” là thơ dân gian khuyết danh, nhưng thật ra tác giả của bài thơ nổi tiếng này là nhạc sỹ-nhà giáo Hà Giang ( mời xem chi tiết tại http://dantri.com.vn/su-kien/he-lo-tac-gia-bai-tho-khong-di-khong-biet-do-son-651258.htm)
    Hà Giang tên thật là Phạm Tiến Giang, quê thôn Đẩu Sơn, xã Bắc Hà thị xã Kiến An tỉnh Kiến An (cũ); hiện nay gia đình ở phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng. Anh là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Văn học - nghệ thuật Hải Phòng từ những năm 70 của thế kỷ trước, là giáo viên âm nhạc Trường Sư phạm 10 + 3 Hải Phòng, tiền thân của Trường Đại học Hải Phòng. Hà Giang mất năm ới 1989 khi anh mới 59 tuổi.

    Bài thơ “Không đi không biết Đồ Sơn” chỉ có bốn câu lục bát:

    “Không đi, không biết Đồ Sơn,
    Đi thì mới thấy không hơn...đồ nhà!
    Đồ nhà tuy có hơi già,
    Suy đi tính lại, đồ nhà vẫn hơn”.

    Và ngay lúc đầu, khi đưa ra bài thơ, Hà Giang đã phân vân về câu cuối, anh còn có một phương án khác về câu cuối là :
    Nhưng là đồ thật không là đồ sơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi, com của anh hay quá...Tác giả của câu thơ trên không biết câu thơ của mình nổi tiếng thế!

      Xóa
  6. Em chỉ thích vào rừng ngắm cảnh thôi. Tắm thì... về tắm lại vẫn phân vân. Thường bọn em ù té , sáng đi, tối về chị ạ, nên không biết ĐỒ SƠN đêm thế nào ...
    Chị vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải đấy, em là thế hệ trẻ rồi,thoăt đi thoắt ở...Chị đi dưỡng lão mà...hít thở không khí và ăn đồ biển là chính. Chị cũng ngại bơi ở ĐS lắm! Nhưng cháu bé thì thích...

      Xóa
  7. Lâu rồi không đến Đồ Sơn
    Bây giờ chẳng hiểu đẹp hơn thế nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Chị lâu không đến Đồ Sơn
      Anh Kỳ thì bảo chẳng hơn Đồ Nhà...
      Đồ nhà tuy có hơi già,
      Nhưng là đồ thật không là đồ sơn.

      hi hi!

      Xóa
  8. Với câu cuối :" Bởi thương chồng
    Em ...đứng đợi khách" tác giả đã khiến màu hồng trát trên má, màu đỏ hồng sóng biển, sự ảo hồng của ráng trời và cả cái đầu đề mầu hồng nhân thế biến mầu, chênh vênh và chỉ còn trơ một sự thể thê thảm thật. Cái tiếng cuối gieo thanh trắc như một nhát chém hoặc tiếng kêu thiết tha dội vào lương tri.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời bình của anh làm thơ em hay hơn hay sao ấy!
      Cám ơn anh đã hiểu ST nhé! Thank You!

      Xóa
  9. Chị có nhiều kỷ niệm cũ về Đồ sơn. Đó là những ngôi biệt thự trên núi. Bây giờ mỗi lần đến Đồ Sơn chị chỉ đi qua, nhìn và nhớ Ba chị. Ngày xưa hè nào chị cũng đươc theo ba chị đến đây nghỉ để ông làm việc với các bác ( như là bác Tạ quang Bửu ). Bây giờ Đồ sơn được hấp dẫn và nổi tiếng còn vì các sòng bạc em ạ. Chị cũng đã một vài lần đến đây, đi với gia đình "Thông gia hụt". Hồi đó chỉ có Việt Kiều mới được vào khu này ( Bây giờ thì chắc tất cả được vào) Đông lắm và thu hút rất nhiều khách. Nó thật sự nhộn nhịp chứ không vắng vẻ và buồn như những nơi em thấy đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là theo nếp của các nhà trí thức ngày xưa, hè năm nào cũng ra biển vài ngày đổi không khí chị ạ.
      Đồ Sơn nhộn nhịp vào cuối tuân và buổi chiều...Em thì đi thăm thú vào buổi sáng, chiều lại ra bãi tắm...Em nghỉ nhà nghỉ quân đội, sát biển. Gió biển mát lắm chị ạ! Chỉ phải cái vắng vẻ...

      Xóa
  10. Đồ sơn cũng ... hay đấy nhỉ ? Thử thu xếp đi một chuyến xem sao !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác đi sớm kẻo vào mùa bão bác ạ...Cơn bão vừa qua làm ĐS thiệt hại nhiều lắm đấy!
      Chúc bác những ngày vui...

      Xóa
  11. Bài thơ "Ông lão quét lá" hay lắm! Như thế mới là thơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã đồng cảm. Tiếc là ST không chụp được ảnh ông lão để minh họa. Lão hay lắm bạn ạ...
      Thỉnh thoảng mời bạn ghé nhà chơi nhé!

      Xóa
  12. Bận quá, thỉnh thoảng mới qua nhà ST. Mà qua nhà em là biết được em cho thưởng thức món "đặc sản" : Thơ ST . 2 bài thơ ngắn về Đồ Sơn của em tạo được ấn tượng trong người đọc. Ở bài " Mầu hồng nhân thế" anh Nguyên Hân đã bình rất hay rồi . Bài "Ông lão quét lá" anh thấy hay nhất là cái tứ ông lão (có lẽ) cũng gầy như một dáng phi lao, chẳng để ý gì đến " sóng đạp ào ào" hay lãng mạn "gió hát lao xao" ...mà (có lẽ) chỉ mong gió bão thật to , lá rung thật nhiều để lão gom được nhiều lá ... Nếu bài thơ ít chữ hơn, cô đặc hơn thì còn hay hơn nữa . Phải thế không ST ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bận thế là bọn em mừng ...Chắc bận chuyện làng ta phải không ạ?
      Em rất thích được các anh góp ý cho thơ văn "lẻng xẻng" của em. Lần sau em sẽ cố "tư duy" sâu hơn, cô đặc hơn như anh nói, để viết những bài về đề tài XH anh ạ...Thank You a lots!

      Xóa
  13. Ngắm tranh thêu đẹp tuyệt vời
    Mặt trái lởm khởm giống đời trái ngang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu ví von của chị thật sâu sắc. ST em xin bái phục bái phục chị!

      Xóa
  14. Hai bài thơ "HẾT Ý"
    Mọi người khen hết rồi
    Mình ngồi vỗ tay thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cứ động viên em hoài à! ST em xin đa tạ đa tạ!

      Xóa
  15. Anh phải xin lỗi em, ngày 22/6 em có viết com trên Blog của anh nhờ đăng tin thày Thân chủ nhiệm Lớp 3B mất lên Blog LSQL , nhưng đúng ngày đó và 3 ngày sau anh đi Nha Trang, ở 1 nơi không có sóng wi-fi nên không vào mạng được . Về nhà cũng không mở Blog của chính mình ra để kiểm tra .Việc em nhờ rất quan trọng mà không hoàn thành . Một lần nữa Mõ Làng nhận khuyết điểm với ST và các bạn K3 !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không sao đâu anh ạ. Em cũng đoán là anh đang đi đâu đó mà! Chỉ có điều là em đi đâu về cũng ti toe khoe khoang...còn anh thì dấu nhẹm à! Hi hi !!!
      Hôm đó máy em trục trặc thế nào không vào được 3A-QL để thông báo.Nhưng báo qua điện thoại, mọi người đến đông lắm. Lớp trưởng lớp Thày Thân đi taxi từ Phú Thọ về viếng thày. Nói chung là chu đáo anh ạ! Thày cũng ốm lâu rồi bọn em năm nào cũng tổ chức các lớp đến thăm thày anh ạ!

      Xóa
  16. ST chọn tác phẩm để in sách chưa ? Thời gian gấp lắm rồi đó em ! (Mõ Calathau )

    Trả lờiXóa