ST: Chả là ST đi chơi vắng mấy hôm. Để lại bài thơ này để bạn bè đến thăm khỏi thấy vắng vẻ...lại ra về! Mời đọc nhé. Hẹn ngày gặp lại!
Điều mong muốn nhất
Em muốn
mùa đông qua nhanh
cây xoan cỗi đâm cành
mướt xanh triền Sông Cái
ngát hương bưởi hương chanh
Em muốn
mặt trời mọc nhanh
mặt trăng lặn chậm
tình người sâu đậm
không đạn bom không giao tranh
Và em muốn
cuộc sống an lành
không động đất
ít bão giông
sóng thần không thể bất công
ngoạm nát bờ trái đất

Điều em không mong muốn nhất
già đi mau
để vui cuộc sống muôn màu
có những mối tình không trao nhau lời hẹn ước
Rồi em lại mong được
cứng rắn hơn
không tủi thân
lúc trống vắng giận hờn
không nghẹn ngào
trong sâu thẳm cô đơn
nếm đắng chịu cay ăn chay ăn mặn...
Nhưng anh ơi
điều em mong muốn nhất
lại thật giản đơn
Sao cho đớn đau chua sót giận buồn
trong anh tan biến hết!
Biến mất như khói bay
tan như tan mây
Người bên kia gặp gỡ người bên này
bên rìa trái đất!
gặp nhau không còn là được-mất
Vì lòng anh thành thật bao dung
bao dung và thanh thản đến tận cùng
trái tim...
Chúc một chuyến đi tuyệt vời. Hẹn gặp lại.
Trả lờiXóaCHỊ ƠI TẠM BIỆT MỘT THỜI GIAN NGẮN RỒI VỀ VỚI BẠN BÈ BLOG NHÉ CHÚC CHỊ NHỮNG NGÀY VUI VẺ TỐT ĐẸP HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY
Trả lờiXóaChị gái đi chơi đấy à?
Trả lờiXóaKhi về nhớ nhé mua quà cho em
Chúc chị gái đi chơi chân cứng đá mềm (~_~)
MONG ƯỚC CỦA CHỊ THẬT LƠN LAO & THẬT GIẢN ĐƠN , TỰ NHIÊN NHƯ CUỐC SỐNG VẬY!
Trả lờiXóaMột tấm lòng bao dung đi cùng một tâm hồn thơ ! Hẹn gặp lại !
Trả lờiXóaChúc ST vui chơi thoải mái!
Trả lờiXóaKhi trở về lại cho ra lò nhiều bài thơ mới nhé.
Chúc ST có một chuyến đi chơi như mong muốn, khi về kể nhiều chuyện hay.
Trả lờiXóaChị mong mỗi năm thêm 1 tuổi
Trả lờiXóaLại có những niềm vui mới
Như mùa thu thay áo cho cây
Chị mong em đi chơi
Thoải mái,vui vẻ mỗi ngày
Và khi trở về đây
Lại viết những bài thơ tình thật hay
Cùng nhau chia buồn,sẻ ngọt tháng ngày.
Những mong muốn giản đơn bình dị, trong trẻo và dễ thương...
Trả lờiXóaChúc chị có chuyến đi vui vẻ,may mắn!
Những điều em muốn
Trả lờiXóaChỉ thật giản đơn
Chỉ bé cỏn con
Nhưng mà rất thật...
Đi Kim Bôi một mình trốn Kính râu à?
Thượng lộ bình an, TG nhé. Điều em muốn cũng là điều chị muốn, nhưng chẳng bao giờ hiện thực. Chào !
Trả lờiXóaChỉ mong ta sông trên đời
Trả lờiXóaNỗi buồn tan biến ,nụ cười nhiều thêm
Chi mong em vẫn là em
Qua miền giông bão đẹp thêm ngày ngày
Bài thơ hay..
Trả lờiXóaChúc Bạn đi bình an và sớm ngày trở về
Ngoài trời nắng vãi khắp vườn giọt hoa
Trả lờiXóaGiọt nào cho cuộc tình ta
Để khi nắng tắt ta ra nhặt về...
Tớ ghé thăm, cậu vắng nhà, để lại ngu ngơ rồi cưới thầm một mình
EM CŨNG MUỐN NHƯ CHỊ - CHỊ YÊU À !
Trả lờiXóaChúc bạn chuyến đi vui vẻ nhé,hẹn gặn lại.
Trả lờiXóa