ST: Hôm trước ST có bài Dở dang Tháng Ba để tiễn biệt. Mà sao nay gõ "Hoa Sim Tím" vào "ông gù", cứ thấy hiện bài Thì thầm Tháng Ba! Chắc là "gù" thích Thì thầm hơn ... Ừ nhỉ, giữa tháng tư rồi mà trời vẫn âm u tháng ba! Mưa ngâu...Thôi, post bài năm ngoái lên...xem cảm xúc khác nhau thế nào! Mà khác thật...
Đọc lại...Thì thầm vậy!
Thì thầm tháng ba
Ồ, tháng ba rồi nhỉ
Xin níu guồng thời gian
dệt lụa trời không nghỉ
Xuân chưa về xuân đã vội ra đi
Mây xanh xao mây muốn nói điều gì?
Tháng ba nào cũng vậy
Hoa bưởi nở bung
Trắng sao trắng đến tận cùng
Thơm sao thơm đến mê muội
Nồng nàn, mát rượi...hương
Tháng ba có gì đẹp hơn
Vườn anh đào mộng mị?
Ríu rit gọi nhau
Nhoẻn nụ cười hoan hỉ
Cánh rụng mờ sương
Như tuyết bay phủ khắp miệt vườn

Tháng ba nào cũng vây
Em nghĩ về anh, dạo ấy
... đến thương
Hai ngây thơ nối bước tới trường
Chân em luýnh quýnh
Chân anh dồn dập
Em vấp ngã
Anh ngả theo...
Chụm đầu nhau dưới mái trường nghèo
nhà tranh, sân đất...
nhà tranh, sân đất...
Tháng ba mưa lất phất
Gió lật phật dặng me
Mình lạc nhau góc khuất cuối đường về
Lòng ủ ê...
Lòng ủ ê...
Biết bao giờ gặp lại?
Thì thầm tháng ba
Thì thầm thời con gái
Hoa bưởi ngẩn ngơ
Hoa bưởi đợi chờ...
3-2012
Lạc nhau ở cuối đường về
Trả lờiXóaBây giờ tóc bạc chẳng hề gặp nhau
May sao lại gặp Kính râu
Rước cho không lại ế nhàu nhũ tương
Ế mà vẫn có người thương
XóaBảo tương nhàu nhũ là tương... anh thèm!!!
hi hi...
Tháng ba mộng mơ
Trả lờiXóaỦ ấm rét trái mùa ngây ngất
Tìm lại cho chem mầm cỏ mật
Em ươm thơm suốt hè
ngan ngát thu
và cả đông xa ngái!
Tháng ba vụng dại
hoa bưởi rụng rồi
Đài kết trái xinh xinh!
Ngắm hoa bưởi mới giật mình
Xóa...ngày xưa
ai đã trắng trinh thế này?
..bây giờ
hoa héo lắt lay
tìm về với đất
một ngày
đâu xa...
tháng ba...nõi nhớ tháng ba...
Chị gái thơ thật là hay
Trả lờiXóaTháng ba đến tràn đầy niềm vui
Rét nàng Bận lạnh lắm ko chị ơi ?
Giữ gìn sức khỏe chị ơi nhớ hầy (~_~)
ờ ờ...tháng ba giao mùa hay ốm lắm em ơi! cám ơn em động viên kịp thời rồi đấy!
XóaTháng ba hoa bưởi ngát hương
Trả lờiXóaNgười thương lạc lối vẫn vương trở về
Thì thầm riêng một mình nghe
Rét Nàng Bân lạnh se se cõi lòng
Đan áo rét mãi chưa xong...
XóaRét khe khẽ rét buốt lòng sợi đan
Chị cho em vần thơ hay quá! Em cám ơn chị!
Tháng Ba khác nhau đấy chứ
Trả lờiXóaTháng Ba bây giờ đâu phải Tháng Ba xưa !
Mơ nằm mơ ngủ giữa trưa
XóaNgày xưa xưa ấy đong đưa theo về...
Xin phép anh LVG, ST đưa bài họa bà chúa thơ nôm về nhà nhé! cám ơn ạ!
Hay qua chi oi
Trả lờiXóaHi, em khen làm chị vui cả ngày thứ 7 đấy NM ạ! Thanks!
XóaRét Nàng Bân, rét tháng ba,
Trả lờiXóaHeo heo gió lạnh hương hoa ngạt ngào,
Xuân sắp qua hạ đến chào
Ai đem nỗi nhớ thì thào tiễn xuân?
Nhớ người xưa, dáng phong trần
XóaTrong xanh đôi mắt, tần ngần bước chân...
Tháng 3 cái tháng lạ đời
Trả lờiXóaThời tiết trở lạnh để người gần nhau
THáng 4 trời đất đổi màu
Hàng cây xanh lá lao xao đợi hè
Tháng tư trời vẫn ủ ê
XóaNàng Bân vẫn kéo lê thê sợi buồn...
Chị ạ, thấy thơ chị là biết chị lại dự đi chơi xa rồi, đúng không?
Thơ hay và lãng mạn quá đấy, nhìn tấm ảnh hao đào của ST thật đẹp. Chị vừa đi Nhật về, nhưng không ngắm được hoa đẹp vì năm nay hoa nở sớm quá, ngồi trên xe tức quá "sổ" ra mấy câu :
Trả lờiXóaAnh đào, cây chẳng còn hoa
Dưới gốc la liệt xác hoa đủ mầu
Cả đoàn gương mặt khổ đau
Bao ngày mong đợi cùng nhau ngắm nhìn
Anh đào trơ gốc đứng im
Than rằng : hoa rụng đừng nhìn làm chi!
Thôi thì các bạn về đi
Tháng ba năm tới tức thì hoa bung.
Hoa anh đào mong manh chỉ nở vài ngày mà chị! Nhưng như vậy cũng đã quá rồi! Chị vừa qua Mỹ nay lại sang Nhật, có mấy người được như vậy? May là trong thời đi làm em cũng sang cả hai nơi rồi, không thì ghen với chị quá! hi hi!
XóaVào nhà Song Thu được đọc toàn thơ hay của chủ và của khách, thích quá. Cảm ơn chủ và khách nhiều nhé. Chúc mọi người vui vẻ, làm nhiều thơ trẻ thơ hay.
Trả lờiXóaNăm nay em chả làm được bài nào hay. Bài này là thơ năm ngoái chị ạ. Nhưng không sao, miễn là "hay" chị nhỉ! Thơ Vườn nhà ấy mà! Hi!
Xóa