Trang

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

PHẢI CHĂNG...ANH VƯƠN?

ST: Vào khoảng tháng 1- 2 năm ngoái, câu chuyện của anh Vươn làm cả nước rung chuyển. Hôm nay, ST vô tình đọc được bài thơ của Vũ duy Chu trong blog Trần Nhương (1/4/03). Bài thơ kết thúc bằng những câu:
 ....
Tôi biết đến Đoàn Văn Vươn
Thân phận một nông dân
Như thân phận ngàn vạn nông dân khác
Họ bị đầy tớ chiếm đất
Họ bị đầy tớ dồn vào đường cùng
Những viên đạn hoa cải từ nòng súng Đoàn Văn Vươn bắn vào chính quyền
Rung chuyển…

 
Sài Gòn, 15.2.2012
VDC
Năm nay, tháng 4 này, cả nước lại hướng về anh Vươn. ST cũng xin đăng lại bài thơ ST đã làm, góp một tiếng nói ủng hộ anh và gia đình anh!




Phải chăng?

Thuở ấy
"Phá rào" "khoán h"
Nở r " Kim Ngc-Haỉ phòng"*
Lúa trổ thêm bông
thành cánh đồng năm tấn...

Tư duy Vĩnh Phú vốn đang còn tiềm ẩn
Đã cất cánh tung bay...
Qua ba mươi năm ... biết bấy nhiêu ngày
đổi thay cuc sống

Kinh tế th trường khôn cùng biến đng
Đã đủ cánh đủ lông...dang rng cho mai sau
Có những đớn đau
Có những thất bi
...bạc đầu!
Cuc sống dẫu sao, đã là cuc sống mới

Ba mươi năm cho tư duy kinh tế thay đổi
Cần bao nhiêu năm cho tư duy chính tr đổi thay?
"Thuốc lào Tiên Lãng" hôm nay
"Hoa cải" vườn anh Vươn hôm nay
Phải chăng
Là tiếng thét kêu giưã ban ngày
Hối thúc!

Ruộng đất
Nông dân- Nông thôn
Đảng cầm quyền
  

Ba nỗi day dứt 
Bứt phá từ đây!
Trên mảnh đất này, Đất Cảng!


Nông dân nghe theo Đảng
Khi Đảng chịu sửa mình
Đi mới hay là chết
Hãy học, làm theo  
CHồ chí Minh!

                                      2/2012
 
* Hải phòng là nơi áp dụng khoán hộ thành công những năm 80 của thế kỷ XX. sau đó  Đoàn Duy Thành – “ông Kim Ngọc” ở Hải Phòng được Trung ương giao tham gia chắp bút soạn thảo Chỉ thị 100 của Ban Bí thư về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động…

               
Các thành viên gia đình ông Vươn, ông Quý phải dựng lều ở tạm sau vụ cưỡng chế ngày 5-1-2012 ( ảnh trên mạng)

 Hải Phòng , Tiên Lãng , Xét xử , Giết người , Đất đai
( ảnh Vietnamnet )

21 nhận xét:

  1. Đọc bài thơ này,chị lại nhớ tới thơ của Văn Cao viết dạo CCRĐ ,thơ của Việt Phương thời Nhân Văn Giai Phẩm,tại sao những chuyện này cứ tái diễn như một điệp khúc TÌNH BUỒN thế nhỉ?Bao giờ người ta mới thể hiện cái khẩu hiệu CỦA DÂN VÌ DÂN DO DÂN cho mọi người thấy lời nói đi đôi với việc làm ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo em, khi một "người" cứ ở mãi trên địa vị độc quyền thì thông thường dẫn tới độc đoán! Lịch sử nhân loại đã CM điều đó rồi chị ạ! Vì vậy bây giờ mới có phong trào dân chủ trên toàn thế giới, chả riêng gì ở ta . Chỉ có điều quan niệm thế nào là dân chủ ?
      Thôi, chị em ta bánh đa bánh đúc...chị à!

      Xóa
  2. Hôm nay bạn bị kết quy
    Nắm đất xanh rì mới được minh oan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sống không ý nghĩa...là tàn
      Sống có ý nghĩa...minh oan thế nào?

      Hi, nhân tình thế thái...Nhóm mình cứ "ẩm thực" thôi là nhàn Đoan nhỉ!

      Xóa
  3. Những bất công biết bao giờ chấm rứt?
    Nỗi bất bình ran nứt tâm can...
    Bao giờ đổi thay
    Hỡi Đảng Cộng Sản Việt Nam?
    NÓI và LÀM
    Sao hai đàng trái ngược?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ NÓI làm gì chị nhỉ, cứ LÀM đi thì dân tin...Đành rằng luật pháp phải nghiêm minh, nhưng họ phải nghiêm trước thì dân mới nghiêm theo! Hải Phòng có bao nhiêu vụ cưỡng chế...ăn tiền như vụ anh Vươn rồi... nên bây giờ anh Vươn mới phản ứng quyết liệt như vậy chứ, chị nhỉ!

      Xóa
  4. Hình như ông Phi-đen có "khẩu hiệu" nổi tiếng: "Tổ quốc hay là chết" rất hay và rất phù hợp với "hoàn cảnh" Cu Ba lúc đó. Bây giờ ST viết:" ĐỔI MỚI HAY LÀ CHẾT / Hãy học theo /Cụ Hồ Chí Minh". Rất đúng và rất hợp với Ta lúc này. Yêu cầu của Người dân là Đảng phải học HỌC và HÀNH thực sự nghiêm túc. Vụ Đoàn Văn Vươn (đồng hương HP với tôi)thật nhức nhối; tôi đã viết vài bài rồi. Chờ sau vụ "xử" này xem sao. Nó sẽ sáng tỏ nhiều điều; ST ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cứ láu táu như thế...nhưng đúng là thời điểm này Đ bị mất điểm nhiều quá trong mắt dân. Nếu không đổi mới thì không xong! Chẳng mong ai chết cả, chỉ sốt ruột thấy đất nước chậm tiến quá, cả về kinh tế lẫn xã hội. Giới nào cũng có vđề. Nghệ sỹ Kim Chi viết:

      Ta đã mù hết cả một đời
      Đã tôn thờ điều không có thật
      Ta muốn kêu cho thấu trời thấu đất
      Đó chỉ là ảo ảnh mà thôi...

      Em đợi đọc những bài viết của anh, vốn rất sâu sắc !

      Xóa
  5. Em nhớ đến LỬA CHÁY ĐỒNG NỌC NAN... HÌNH NHƯ ỞĐÔNG NAI THÌ PHẢI CHỊ ST À...
    EM KHÔNG DÁM NGHĨ... VÌ NẾU MÀ NGHĨ THÌ CHẢ BIẾT MÌNH SẼ NGHĨ THẾ NÀO.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ, Cát à. Chị em mình "hiền"! Nhiều khi cứ muốn níu kéo quá khứ, những ngày tốt đẹp, những chân lý đã được dạy dỗ, nuôi dưỡng từ nhỏ...Bây giờ nhiều thứ đã đổi thay, mình thật sự chưa theo kịp.

      Hi, Cứ thơ thẩn cho vui thôi em ạ!

      Xóa
  6. Cứ phải chờ đợi thôi nhưng cái kết cục chắc chắn không đúng với mong muốn của mình. Niềm tin tiếp tục mất, mất dần không biết đến bao giờ mới dừng lại. Họ vẫn nhân danh là ĐCSVN. Nhưng đảng trước kia chứ đâu phải là Đảng bây giờ. Cứ hy vọng là nhân lúc này Đảng phải làm cái gì đó để vớt vát niềm tin đã bị mất, nhưng có lẽ đó chỉ là Hy vọng mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chắc có những tiếng nói như của CẬU TƯƠNG, anh C.HẢO...và công luận thì...cũng đỡ phần nào!
      Chị em mình phải chờ xem sao chị ạ!

      Xóa
  7. Vụ án đưa ra
    Chắc đã được "xử" rồi
    Chỉ hình thức thôi
    Hãy đợi
    Rồi sẽ rõ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì cũng có "kịch bản" mà...Mà chắc phải có mấy cái ấy chứ...Mong rằng sẽ đạt được kịch bản tốt nhất!
      Chị ơi, mấy hôm nay em đã đỡ mệt nhiều rồi. Mong khi nào đến chơi thăm chị đấy!

      Xóa
  8. Mấy ngày ni vụ án đang xử, rất nóng hổi như độ nóng miền trung quê em vậy chị gái ạ ! Chị gái làm thơ rất ý nghĩa, chúc chị gái 1 chiều bình yên chị nhé ! (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cũng mong Bình yên ...trong thế giới Yên bình! Cám ơn em!

      Xóa
  9. Tôi nghe nói, khi tuyên án, ở các nước được bắt đầu bằng câu " NHÂN DANH CÔNG LÝ..."
    Còn ở tòa án VN được bắt đầu bằng câu " NHÂN DANH NƯỚC CHXHCNVN...".
    Đại diện cho nhà nước ở các cấp là Đảng ủy, chính quyền, công an... Từ đó ta hiểu tất cả các vấn đề và mục tiêu mà tòa án phải đạt được và cũng từ đó ta hiểu diễn biến và kết quả của phiên tòa này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NHÂN DANH CÔNG LÝ, ở mình em chỉ nghe thấy trong các vở kịch trên sân khấu! Trong điều 108 Sửa đổi HP có ghi " nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét sử..." Nhưng chắc là trong thực tế vẫn chỉ là "diễn"...dân mình mất lòng tin rồi anh ơi!

      Xóa
  10. Chị được đưa 1 quyển Phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến... và 1 tờ in Phiếu xin ý kiến... chắc nhà nào cũng được phát. Loại ý kiến của chúng ta có nghĩa lý gì mà viết ? Ta chỉ cấn các vụ án có 2 từ CÔNG LÝ mà xem chừng quá khó nữa là các vấn đề khác...Chán chả muốn nghe, nói nữa ! Chào !

    Trả lờiXóa
  11. Nhà em cũng vậy! Không hiểu họ cần ý kiến của ta hay cần...lưu ta vào danh sách... đấy?
    Hi!

    Trả lờiXóa
  12. CNXH, CNCS mà ta học ngày xưa là không tưởng! Thời nào thì người nd và cn cũng vẫn khổ nhất.

    Trả lờiXóa