Trang

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Đầu xuân ngắm những bông hoa...

Những bông hoa xinh đẹp trong tranh nghệ sĩ Zbigniew Kopan 

 

Zbigniew Kopan là nghệ sĩ người Ba Lan, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1949 tại Lodz. Những tuyệt tác tranh của  Zbigniew Kopan rất đặc trưng bởi tính hiện thực rất cao. Nghệ sĩ thường sử dụng sơn dày và men nhiều, góp phần tạo nên hiệu quả rất cao và đầy sáng tạo trong công việc cho ra đời những tác phẩm tranh vẽ hoa thật đặc sắc.

Xin bạn hãy nhìn thật kỹ trong từng bức tranh của ông, bạn sẽ thấy nghệ thuật chuyển tải màu sắc thật hài hòa từ sắc độ màu cho đến cường độ sáng tối, độ tương phản ánh sáng rất chuẩn xác và những họa tiết thật tinh tế trong từng chi tiết.

Thật sáng tạọ va hài hòa với nét vẽ mềm mại; nhũng bức tranh của ông hết sức trung thực, những tác phẩm thật có hồn, tạo cảm giác cho người xem những bông hoa thật lung linh, sống động như thật. Những tác phẩm tranh của ông đang được trưng bày ở Ba Lan và rất nhiều quốc gia trên khắp thế giới... Lan Phương mời các bạn cùng chiêm ngưỡng một vài tác phẩm tranh vẽ hoa của ông dưới đây nhé !



25 nhận xét:

  1. ĐẸP QUÁ !
    Chị vẫn thích những bức họa về hoa kiểu này .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng sững sờ với tài hoa của họa sỹ chị ạ!

      Xóa
  2. ÔI HOA ĐẸP QUÁ CHỊ ƠI ! NHỮNG BỨC TRANH THẬT TUYỆT !
    EM CÓ TRỒNG MỘT CÂY HOA TRÀ ,HOA CỦA NÓ MÀU TRẮNG VÀ TO NHIỀU CÁNH NHƯ NHỮNG BÔNG HOA TRONG HÌNH VẼ . KO BIẾT HỌ VẼ HOA GÌ MÀ ĐẸP THẾ CHỊ NHỈ ?
    EM CẢM ƠN CHỊ VỀ NHỮNG BỨC HOẠ VÀ MẾN CHÚC CHỊ MỘT CHIỀU VUI VÀ AN LÀNH CHỊ NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ đó cũng là một loài hoa như hoa trà AT ạ, nhưng mọc ở vùng ôn đới nên có nhiều cánh hơn. Giống như ở ta có cây hoa mai, kép , rất nhiều cánh ấy!
      Cám ơn AT đã ghé thăm nhé!

      Xóa
  3. Hoa Song Thu đẹp tuyệt vời
    Đắm say, ngây ngất lòng người ngắm hoa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngắm hoa lại nhớ đến người
      Một thời thắm đỏ một thời vàng son ...

      Xóa
  4. những bức họa rát đẹp y như hoa thật

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn những bức tranh này , em muốn đi học vẽ quá chi TG ạ...
    Em chắc sẽ học , song cùng lắm cũng vẽ được một cái hoa 4 cánh...
    Đẹp đến ngạc nhiên chị nhỉ?
    Hôm nay chị còn bị RỐI LOẠN " ĐƯỜNG TÌNH " nừa không???
    Ý , Em chuồn đây không chị mắng cho thì ... TỎI!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị đã đỡ rồi, hết chóng mặt nhưng...vẫn còn yếu em ạ. Chị đang cố gắng bồi dưỡng. Chắc sang năm tỵ sẽ đỡ xấu hơn...Còn ĐƯỜNG TÌNH thì lận đận hơn đấy! Giống em, hi hi...

      Xóa
  6. Những bông hoa mêm mại, hấp dẫn, màu sắc i như hoa thật, đẹp quá trời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con trai em nó bảo, vẽ giống thật thì chụp ảnh còn hơn...Ý kiến chị thế nào ạ?. Em thì mù tịt về hội họa, chỉ thấy đẹp là thích chị à!

      Xóa
  7. Quả thật là không thể chê vào đâu được, tranh vẻ mà cứ như thật, cái nào cũng có hồn. Qua bên chị xem điêu khắc nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đã sang ngay nhà chị. Cũng đẹp và tài hoa lắm chị à!

      Xóa
  8. MỖI LOÀI HOA- MỘT SẮC HƯƠNG
    MỖI GIỌNG THƠ- MỘT GIỌNG THƯƠNG GIỮA ĐỜI...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi loài hoa- một cảnh đời
      Mỗi giọng thơ- một con người thương yêu...

      Là chị họa theo em đấy!

      Xóa
  9. Tài hoa của con người thật đúng là vô hạn! Không thể tưởng tượng được chỉ với bút vẽ và màu mà có thể tạo lên được những bức tranh HOA đẹp và THẬT như thế này. Nếu không đọc lời giới thiệu trước thì sẽ tưởng đây là những bức ảnh hoa đầy nghệ thuật, song nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra đây là những bức tranh vì nó sống động, có thể tích, có tâm hồn, có cái gì hoàn toàn khác khi xem những bức ảnh. Thực ra nhừng điều này các bạn cũng đã viết trong các commen và nhất là trong lời giới thiệu vè nhà hoạ sĩ tài hoa này rồi, nhưng tôi không thể không viết những cảm nhận, cảm hứng bột phát của mình khi được xem những bức tranh này, mà đây cũng lại chỉ là ẢNH copy, néu được xem những bản gốc (original)thì sẽ thế nào nhỉ? Cảm ơn bạn Song Thu đã cho "ngắm HOA đầu xuân"! VH.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh đã xem tranh và đồng cảm cùng ST! Chắc anh cũng yêu hội họa và biết thưởng thức lắm. Trước cái đẹp, ai mà không rung động phải không anh!

      Xóa
  10. Nếu xem kỹ, người ta sẽ phát hiện đây không phải là những bình hoa thật mà là tranh hoa vì nó đẹp và hoàn hảo quá. Cái thật bao giờ cũng có khiếm khuyết không hoàn hảo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ánh sáng , nơi đặt bức tranh cũng góp phần làm nó lung linh hơn anh nhỉ!

      Xóa
  11. Đẹp quá, sau trận ốm cuối năm tiếp đến tết, thế là sinh lười, ngại đọc, chỉ thích xem ảnh.
    Cám ơn ST!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ST sẽ cố gắng sưu tầm thêm để "phục vụ" bạn đọc nhé!

      Xóa
  12. Đẹp tuyệt chị gái Song Thu ạ ! Hậu ngày tình nhân vẫn mãi bất tử và luôn nồng nàn hạnh phúc nha chị gái (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ , mà hạnh phúc quá trời rồi! Có bạn bè, mọi người động viên mà em!

      Xóa
  13. Đ cũng rất yêu hoa,nhìn những bức tranh hoa mà lòng cứ ngẩn ngơ

    Mỗi loài hoa một sắc tươi
    Mỗi giọng thơ, một con người đáng yêu
    Ngắm hoa lòng lại nhớ nhiều
    Những ngày tươi trẻ tình yêu ngập tràn.

    Trả lờiXóa