ST: NÀNG XUÂN là bức tranh khai xuân Quý Tỵ của Trần Nhương. Ông là một nhà thơ-nhà văn, một họa sỹ đa tài. Blog Trannhương.com có tới hàng triệu người truy cập. Văn nghệ sỹ trẻ cũng thường gặp gỡ với công chúng thông qua những bài đăng tải trên blog của ông. Thế mà năm qua blog Trần Nhương bị đánh sập nhiều lần. Rồi ông và bạn hữu lại khôi phục lại. Nay blog này ngày càng trở nên nổi tiếng hơn!
Đầu năm Quý Tỵ, xin phép họa sỹ, ST mượn bức tranh này để "khai bút" đầu xuân với tấm lòng trân trọng.
Kìa xuân khoe sắc nõn nà
Thanh tân tiên nữ nhũ hoa bồng bềnh
Mận đào tím biếc mong mênh
Cong cong khép mở phồng phềnh tóc nâu
Xuân Hồng em đến từ đâu
Để trời đất bỗng vỡ mầu xanh non...
Xuân Hồng Em giữ cho lâu
Trả lờiXóaĐể mùa Đông đến vẫn Màu Xanh non.
Chúc TG tiếp tục Ăn Tết và Du Xuân...(í a) vui vẻ nhé!.
Ra giêng xuân đến chật nhà
XóaEm ngắm đào thắm để mà thắm lây
Thủng thỉnh như chúng em đây
Đội gạo cúng thầy đội quả cúng cô...
Nàng xuân nhan sắc nỏn nà
Trả lờiXóaMôi cười má thắm đậm đà dung nhan
Hoa ghen bướm thẹn ngỡ ngàng
Sắc hương tươi thắm mở trang diễm tình...
Nàng Xuân nàng của chúng mình
XóaMột thời con gái diễm tình đã qua...
Mơ màng nghĩ những đã qua
Bà lão nay cứ ngẩn ra ngẩn vào
Tôi sợ nàng X...này
Trả lờiXóaKhông phải xuân mà hạ
Chẳng thể nào "ngất ngây"
Thoạt trông đã kỳ lạ ...? !
. . . Quá xá !
HÌ, cụ sợ ư?! Nàng Xuân này của năm Quý Tỵ nên hồng hào vậy đó chăng?
XóaTác giả bức tranh này cũng đã hơn 70 xuân, vẽ được thế này là sức sống còn mãnh liệt lắm đó! Hì
MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ TUỔI XUÂN
Trả lờiXóaQUA RỒI MÀ CỨ BÂNG KHUÂNG NHỚ HOÀI
THAN Ô !, SAO TRÁNH LUẬT TRỜI ?
SINH-LÃO-BỆNH-TỬ THÂN NGƯỜI GIÀ NUA.
CHỊ ƠI THÔI CỨ VUI ĐÙA
XóaNGẮM NGƯỜI CON GÁI CHẲNG THUA GÌ MÌNH
NGÀY XƯA CHỊ CŨNG THẬT XINH
BAO KẺ RẬP RÌNH MUỐN ĐÓN QUA SÔNG...
Nàng xuân ơi hỡi nàng xuân
Trả lờiXóaChẳng mặc áo quần nàng cứ phô ra
Để mà khêu gợi người ta
Vú to hai quả như là núi cao
Bướm đen ba góc mời chào
Xòe như chiếc quạt xin vào tham quan!
"Người trần mắt thịt" luận bàn...
Nhà thơ đừng trách, đừng than, đừng cười!!!
(Đùa tý cho vui hì hì!)
NHÀ THƠ VUI VỚI NÀNG XUÂN
XóaĐỂ MÙA XUÂN MỚI THÊM PHẦN ... ĐÁNG YÊU!
Chị nhỉ...
Mận đào khoe sắc hoa tươi
Trả lờiXóaBên nàng tiên nữ trần ai nõn nầ
Bồng đaò đôi cặp nhũ hoa
Để cho thễ giới nửa kia hút hồn
Đường cong khép mở tự nhiên
Để cho ong bướm phải ghen phải hờn.
Bạn đã nói hộ ý nghĩ của họa sỹ chăng?
XóaXem tranh ta nghĩ quẩn quanh
Những gì nhìn thấy đâu thành ý thơ?
Ý tứ xa lắc xa lơ
Mỗi người một vẻ lờ mờ đoán ra...
Cái đẹp thì phải phô ra
Trả lờiXóaXấu xa đậy lại chẳng ma nào thèm
Ngắm xem xin cứ tự nhiên
Trần ai tiên nữ của riêng người nào?
Trả lời bạnTMV
Năm mới thấy một nàng xuân,
Trả lờiXóaÔng lão tần ngần tiếc cái thân ta,
Mắt già nhập nhập nhòa nhòa,
Nhìn mà chẳng rõ hay là… mắt mơ,
Xuân gần đành chỉ có thơ,
Xuân xa hiển hiện lòng tơ tưởng hoài.
Xuân gần đành chỉ có thơ,
XóaXuân xa hiển hiện lòng tơ tưởng hoài.
Nếu ta còn sức như ai
Chẳng thể đứng ngoài mà tơ tương thôi!
HI HI
XUÂN HẠ THU ĐÔNG ... BỐN MÙA QUA
Trả lờiXóaCHÚC CHỊ EM TA MÃI KHÔNG GIÀ
ĐẸP MÃI NHƯ HOA MUÔN SẮC THẮM
VANG MÃI MUÔN NƠI RỘN TIẾNG CA...
Chúc cho các lão bà bà
XóaThơ hay ảnh đẹp ngợi ca chúng mình!
Ông lão tần ngần tiếc cái thân
Trả lờiXóaTuy không còn trẻ thấy nàng xuân
Nhập nhèm đôi mắt nhưng vẫn cố
Giương kính ra nhìn kỹ nàng xuân
Ưoc gì trở lai thời trai trẻ
Hiến trọn cho nàng chẳng tiếc thân
Mạn phép bạn congkydinh xin góp đôi vần cho vui nhân ngày đầu xuân
Hoan hô đội bạn!
Xóa