Trang

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

3A_QL CÓ GÌ MỚI?

ST: Đầu xuân qua lớp 3A- QL có hai sự kin "chấn động dư luận". Đó là cuộc thăm viếng ly kỳ sau 56 năm " biệt tích" của bạn Ngô An (TP HCM) với 3A-QL và cuộc "Trạm trán" đầy tình thân giữa 3A hai miền mà đại diện Miền Nam là tỷ phú -người đẹp Viên Phương cùng các  bạn 3A-QL  Hà nội!
Mời anh chị, bạn bè theo dõi nhé*



                                                                               
Đào phai  Nhật Tân và violet Ngọc cùng nghiêng chào đón bạn, đón xuân ( Nhà Song Thu )




Bạn bè đón chàng lãng tử- bí hiểm Ngô An ( kính trắng, tóc nghệ, vét đen)! Gọi là bí hiểm vì 55-56 năm nay mất liên lạc với lớp...không rõ vì lý do gì?
Bạn Hưởng mới đi du lịch châu Âu về, sung ghê! 
Bên cạnh là Hồ Hải- Trưởng ban liên lạc họ Hồ-cháu cụ Hồ Tùng Mậu, cười cũng có hậu... 



Song Thu cạnh cháu ngoại và các bạn gái hồi hộp lắng nghe câu chuyện của Ngô An. Chàng trai đã dong ruổi khắp vùng miền miền Bắc, rồi số phận đưa đẩy vào TP HCM lập nghiệp! Nay công thành danh toại, con cái đề huề, thành đạt, mới yên tâm đi gặp gỡ bạn bè...nhỏ to tâm sự!
Bạn bên trái ST - Lê đăng Kiểm- nguyên là phi công lái máy bay lên thẳng đi làm nhiệm vụ đặc bit. Rồi bị pháo của  TQ  bắn rơi...phải hạ cánh khẩn cấp...thành thương binh ở trạc tuổi 24-25! Kiểm là bạn thân của vợ chồng ST, có nhiều kỷ niệm mà hôm ấy ST mới "công bố", khiến mọi người cười ngất!



Chị Tuấn Nga ( cô gái tóc vàng ) cũng qúy lớp 3A, đang vui vẻ kể chuyện họ Lưu. Bạn Nguyễn văn Đồng-to béo, phúc hu- Nhc sỹ nghiệp dư, người có cả một chương trình mà đài phát thanh VN đã từng lên sóng...




Cạn ly nào! Chúc mừng họp mặt!
Hai bạn trai đeo kính là Nguyễn văn Hưởng và Quang Phác




Một lần nữa! Cụng ly nào các bạn gái!


Chuyện như pháo nổ, thkhông tường thuật hết được .Tạm biệt nhà ST,  đến đón Viên Phương tại nhà Nguyễn minh Tính nhé! 
( Ảnh một góc gác 3 nhà ST  )

Hàng trước:Tỷ phú-Người đẹp-con gái nhà tư sản cũ-cháu ngoan bác Hồ- Viên Phương, bên phải.  Minh Tính- Con gái địa chủ cũ- mẹ của tỷ phú mới-,TSKH, Đồng tác giả công trình khoa học bản đồ Việt nam, công trình được giải thưởng Hồ chí Minh,  cười hể hả. Mạnh Kính-Ông xã của ST, da nâu, thích đ râu, bên cạnh. Nguyễn hữu Đức- Nguyên Tổng Giám đốc liêm khiết, nghèo kiết, nhưng con cái thành đạt  hết....
Hàng sau: Từ phải sang: Thúy Phương, Ngọc Trinh, Quang Thùy...bố mẹ đều có thành phần không cơ bản, theo Đảng để trở thành vô sản!




Thêm Song Thu...lên chức U-...



Có cả  mèo con  và cành đào xuân...




Rượi vào, lời ra...mặn mà!




Rau nhà trồng, nem tự cuốn, cá hấp trong vỉ bếp nhà! Đúng là... Minh Tính!



Nhành phong lan này hé nở vào rạng sáng ngày lễ Tình Nhân-: Mùa xuân- Tình yêu - Tình bạn!


* Ngày tháng trong ảnh thì đúng nhưng... năm là 2013 (MK đặt nhầm 2012!)
Thiếu ánh sáng và non tay nghề nên ảnh hơi mờ, xin lỗi bạn đọc nha!



28 nhận xét:

  1. Chúc mừng cuộc gặp gỡ vui vẻ rất ấn tượng của 3A QL. Chúc các bạn hạnh phúc an khang và luôn có nhiều cuộc gặp gỡ như thế này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ tiếc là em không có tài phó nhiếp như chị thôi chị ạ!

      Xóa
  2. Lớp 3 có khác, trông bạn nào cũng phong độ ! Xin chúc:
    Tình bạn mãi mãi tươi xanh
    Tình yêu mãi mãi Em-Anh ngọt ngào ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như khí hậu đông giá miền bắc làm cho bọn em trông " lụ khụ " hơn thì phải anh ạ!

      Xóa
  3. ST định BÊU chị nhà họ LƯU đấy à ? Thôi cũng được như chj nói họ lưu hồi này phát triển tợn, ở cả Nam chí Bắc : Lưu manh đâu mà chẳng có và phát triển mạnh nhỉ. Chào !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đâu chị ạ. TQ có Lưu Bị, Lưu thiếu Kỳ...VN có nhiều người tài họ Lưu: Lưu trọng Ninh (đd, nghệ sỹ ưu tú) Lưu trọng Lư, Lưu Trọng Tấn ( nhà thơ ), Lưu quang Vũ ....và Lưu tuấn Nga đấy1

      Xóa
  4. Chúc mừng các chị các anh
    Đầu xuân gặp mặt ấm tình quê hương
    Chúc các anh các chị vui khỏe luôn (~_~)

    Trả lờiXóa
  5. Một bài tường thuật hết sức ấn tựơng, Ảnh nhiều và rất đẹp. Lời bình chi tiết nhiều nội dung và rất Dí Dỏm. Buổi lien hoan vui vẻ, đầy tình nghĩa. Lớp 3A vui vẻ quá, xin chúc mừng các em và mong rằng sẽ mãi mài gìn giữ tình bạn này mãi mãi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn em đang học theo các anh chị lớ 5 đấy mà!

      Xóa
  6. Đầu năm gặp gỡ vui ghê
    Đồ ăn thức uống ê hề bày ra
    Rượu vào lời lại tuôn ra
    Chúc quanh năm tỵ đều là ngày vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là tết đã qua rồi
      Lại chờ tết tới gặp người năm qua!

      Xóa
  7. Em rất thích mấy lời ghi chú cùa Chị. Tiện em CHÔM cái chữ TK ( ôi, nhà chị không cài chương trình hiện ảnhƯ|EM chú mừng anh chị... rồi về ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cứ CHÔM tự nhiên đi, thế là có KISS đỏ thắm rồi nhé!

      Xóa
  8. Thích quá, các anh chị lại gặp nhau. Thật quí chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà chị là "sào huyệt" của các loại gặp gỡ mini mà em! Được cái anh chị là bạn cùng lớp ngày xưa nên mọi người ưa...Hi

      Xóa
  9. 3A ăn Tết thực vui.
    Hơn hẳn lớp chị (5A) vừa lười vừa không chăm,
    Tiệc vui xin hứa sang năm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý, lớp các anh chị gặp gỡ suốt năm. Tết chờ đến rằm mới lại ăn chơi...

      Xóa
  10. Tư sản, địa chủ - lớp ông cha,
    Đi làm vô sản – lớp chúng ta,
    Rồi con, rồi cháu lại làm lại,
    Đáng khâm phục thay – bạn lớp ba.

    Một nhành phong lan mới nở hoa,
    Nở đúng vào ngày … nên nở ra,
    Lá thì thật to, hoa thì nhỏ,
    Chắc còn thò thẹn chưa ... tóa loa ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là em khoe cái...cây dương xỉ mọc bám vào chậu lan đấy!

      Hoa thời bé, gốc thời to
      Có cây dương xỉ thập thò làm duyên!

      Xóa
  11. Xem thôi mà cũng vui lây
    Người xưa chuyện cũ ngất ngây xuân lòng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mận hỏi đào có biết không
      Niềm vui tận hưởng chênh chông cõi lòng...

      Cám ơn bác đến chia vui ạ!

      Xóa
  12. Em thật là chịu khó vào bếp để chế biến các món và kéo bạn bè đến tụ tập .đúng là
    phong lan,violet,đào phai
    Đầu xuân gặp bạn,ai ai cũng mừng
    Mong nhiều lần được vui chung
    Buồn vui,mọi việc được cùng sẻ chia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nào em đến nhà chị chơi nhé! Học vài món tủ của chị nữa chị ạ!

      Xóa
  13. Bạn già gặp gỡ thích quá chị ơi Cành đào phai thật là đẹp và chị của em cũng tươi trẻ nữa

    Trả lờiXóa
  14. Năm nay các con chị tặng cành đào phai mà chị ưng lắm: Hoa triũ chịt, lộc tươi xanh...ưng nhất cái tình của con trẻ em ạ!
    Bây giờ tình già mà vui em à! Em đón tết ở đâu? chị cứ thắc mắc hoài...

    Trả lờiXóa
  15. Lần đầu vào blog của Song Thu thấy 3A gần 60 năm rồi vẫn làm 5A ngẩn ngơ!
    Chúc mừng năm mới các bạn TRẻ mãi không già! Tuy vậy cũng chịu khó giải Ngân tận hưởng cuộc đời nhé!

    Trả lờiXóa
  16. Quen chua xung danh Que lam :Nguyen Minh duc

    Trả lờiXóa